Những khoảnh khắc Vàng

Năm 2019, Thể thao Việt Nam (TTVN) trải qua 'mùa vàng' SEA Games 30 với thành tích ấn tượng: xếp thứ 2 toàn đoàn sau nước chủ nhà Philippines với 98 Huy chương Vàng, 85 Huy chương Bạc và 105 Huy chương Đồng. Có được thành tích tự hào ấy, các vận động viên đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa.

Năm 2019, Thể thao Việt Nam (TTVN) trải qua "mùa vàng" SEA Games 30 với thành tích ấn tượng: xếp thứ 2 toàn đoàn sau nước chủ nhà Philippines với 98 Huy chương Vàng, 85 Huy chương Bạc và 105 Huy chương Đồng. Có được thành tích tự hào ấy, các vận động viên đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa.

Ánh Viên - cô gái vàng của thể thao Việt Nam.

1. Đến bây giờ, những giọt nước mắt của "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn còn lay động trái tim người viết. Ánh Viên chính là niềm hy vọng vàng số 1 của TTVN trong bộ môn bơi lội ở tất cả các kỳ thể thao lớn nhỏ. Đến với SEA Games 30, cô ấy vẫn được xem là "máy hút" vàng. Quả thật, thành tích của Ánh Viên tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 thật đỗi tự hào. Với 6 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, Ánh Viên đã được tôn vinh là nữ vận động viên xuất sắc nhất SEA Games. Ấy vậy mà, nàng "tiểu tiên cá" của chúng ta vẫn rơi những giọt nước mắt vì thất vọng.

Ở nội dung thi đấu cuối cùng, Ánh Viên không quá khó khăn để giành Huy chương Vàng 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 47 giây 85. Tuy vậy, kình ngư người Cần Thơ đã không giấu được nỗi thất vọng và đã bật khóc vì thành tích này kém 2 giây so với kỳ SEA Games 29. Trước đó, sau khi đứng trên bục vinh quang cao nhất, Ánh Viên vừa hổn hển thở vừa chia sẻ cùng truyền thông: "Em vừa lên bục nhận huy chương là đối thủ đã ra thi ở nội dung khác rồi. Vì mình đăng ký nhiều nội dung nên phải chịu thôi".

2. Dù thành tích trên đường chạy không phải tốt nhất nhưng trong điều kiện thi đấu có thể nói là tồi tệ, Phạm Thị Hồng Lệ đã mang về chiếc Huy chương Đồng cho đoàn TTVN. Đây là tấm huy chương của nghị lực và nước mắt.

Hồng Lệ không thể đứng vững sau khi hoàn thành cự ly 42km đầy khắc nghiệt.

Sau khi hoàn thành nội dung marathon 42km, Hồng Lệ đã gục ngã. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cấp cứu trong phòng y tế, phải thở bằng oxy đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Để có được thành tích, Hồng Lệ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt trên đường chạy. Đến sát giờ "ra trận" cô mới biết đường chạy vì Ban tổ chức không công bố. Bước vào thi đấu, Hồng Lệ cho biết phải đối mặt với 4 con dốc cao, có dốc dài đến 600m. Thậm chí nhiều điểm tiếp nước của Ban tổ chức không có nước uống cho vận động viên, dù trời nắng nóng khủng khiếp. Khi cán đích, Hồng Lệ cũng không hề biết mình có huy chương bởi nghĩ mình về thứ 4. Cố bước được vài bước, cô gái bé nhỏ này đổ gục và phải đưa vào phòng y tế để thở oxy. Tiếng kêu khóc của Hồng Lệ vì đau đớn do chuột rút toàn thân, cơ thể co cứng vì kiệt sức khiến nhiều người thương cảm.

Cũng ở nội dung điền kinh, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn đã hoàn thành nội dung 4x400m nam nữ với thành tích 3 phút 19 giây 50, qua đó giành được Huy chương Vàng. Điều đặc biệt, cả 4 VĐV mới chỉ lắp đội hình và tập trao gậy vài giờ trước khi thi đấu. Ở nội dung 10.000m, Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ lần lượt đem về cho đoàn TTVN tấm Huy chương Vàng và Huy chương Bạc. Ở khoảnh khắc về đích, cả hai đã cùng đỡ nhau đứng dậy để ăn mừng chiến thắng.

3. Khoảnh khắc Vương Thị Huyền bật khóc khi vượt qua vận động viên người Indonesia để giành tấm Huy chương Vàng nội dung 45kg bộ môn cử tạ cũng là giây phút lấy đi rất nhiều nước mắt của người hâm mộ. Trước đó 14 ngày, bố của Huyền đã qua đời. Để có thể đứng trên bục cao nhất của SEA Games, cô gái này đã phải nỗ lực rất nhiều trong tập luyện lẫn thi đấu.

4. Nhắc đến SEA Games 30, chúng ta không quên nhắc đến niềm tự hào với hai chức vô địch bóng đá nam và nữ. Có thể nói, kỳ đại hội lần này bóng đá Việt Nam đã "song hỷ lâm môn". Vậy nhưng, để lấy màu vàng huy chương ấy là không dễ dàng. Sau khi chơi trận chung kết với Thái Lan, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung bị kiệt sức phải nhập viện để điều trị. Và cũng sau trận chung kết lịch sử ấy, Hải Yến đã rơi nước mắt nói rằng: "Tấm Huy chương Vàng là món quà cuối cùng em dành tặng cho bà ngoại. Hy vọng cầm món quà này lên thiên đường bà sẽ nhớ mãi và tự hào về cháu". Trong lúc dự SEA Games cùng đội tuyển nữ Việt Nam, bà ngoại của Hải Yến đã ra đi không kịp nhìn mặt cháu...

Hồng Nhung phải nhập viện điều trị vì mất sức sau khi trải qua 120 phút đá chung kết với Thái Lan.

SEA Games 30 đã khép lại trên đất Philippines. SEA Games 31 sẽ lại bắt đầu trên đất nước chúng ta. Và, không lý do gì chúng ta không tự hào về thành tích của thể thao nước nhà trong một năm qua. Hãy cứ tin, cứ kỳ vọng về tinh thần, nghị lực và khát vọng Việt Nam tiếp tục tỏa sáng để làm nên những thành công mới, vinh quang hơn, lẫy lừng hơn.

THẢO NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_219874_nhung-khoanh-khac-vang.aspx