Những kịch bản Man City hụt cú ăn ba: Lampard ra tay, MU tự xử và 'người hùng' Lukaku

Man City đang nhắm tới một cú ăn ba, nhưng tới được mục tiêu là phải qua rất nhiều vật cản.

Trận đấu Man City – Arsenal đã kết thúc với kết quả 4-1 cho Man City và cửa vô địch của Arsenal đã nhỏ đi rất nhiều. Man City có thêm niềm tin mơ về cú ăn ba do đã vào chung kết FA Cup và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League.

Arsenal thua Man City cũng chưa chắc sẽ mất chức vô địch

Arsenal thua Man City cũng chưa chắc sẽ mất chức vô địch

Nhưng sau vòng đấu này Man City và Arsenal vẫn còn đá nữa và phía các nhà ĐKVĐ còn phải đá bù, chưa thể coi đó là lợi thế. Chúng ta có thể nghĩ đến nhiều kịch bản khiến Man City hụt cú ăn ba, thậm chí cả 3 danh hiệu đều trượt khỏi tay.

1) Arsenal thua vẫn vô địch

Khi cuộc so tài lượt đi giữa hai đội cuối cùng cũng diễn ra vào tháng 2 sau nhiều sự chờ đợi, Man City đã khẳng định uy thế khi thắng 3-1 ngay tại Emirates và vượt lên dẫn đầu do hơn hiệu số. Nhưng ngay sau đó “The Citizens” bị Nottingham Forest cầm hòa ở trận tiếp theo, trong khi Arsenal thắng liên tiếp 7 trận để các fan lại có thêm hy vọng.

Không thể nghĩ rằng sau trận đại chiến vừa qua đã ngã ngũ cuộc đua vô địch, bởi bất ngờ vẫn có thể đến trong những vòng cuối. Xin được ví dụ như Sean Dyche, HLV này đã thua nát 10 trận liên tiếp khi gặp Man City của Pep Guardiola với hiệu số 1-34 (và đó là còn chưa đấu Erling Haaland lần nào), nhưng biết đâu Everton của Dyche sẽ tạo ra cú sốc? Chẳng phải Everton của Lampard cầm hòa được Man City ở Etihad ngay đêm Giao thừa đó thôi?

Everton cầm hòa Man City 1-1 ngay tại Etihad

Lại nói đến Lampard, Chelsea là đội “Big 6” duy nhất còn lại trong lịch đá Premier League của Man City sau Arsenal nên không chừng Chelsea lại làm ơn cho Arsenal trong cuộc đua vô địch dẫu mùa này họ “nát” tới mức nào. Chưa hết, David Moyes đã thắng được Man City tại Etihad trong sự nghiệp HLV: Arsenal, Chelsea, Liverpool, MU, cả 4 đội này Moyes đều chưa từng thắng được trên sân nhà của họ, nhưng Man City ông lại thắng được.

2) Real Madrid làm cú hat-trick

Chưa thể đánh giá thấp Real ở Cúp C1 được, bất kể họ có vừa bị Girona đánh tơi tả ra sao. Đây sẽ là lần thứ 3 Real và Man City đụng nhau ở bán kết Champions League và Real đã thắng cả 2 lần trước (2016 & 2022). “Real ở Cúp C1” không khác gì ma thuật hắc ám cho bất cứ đội nào không may gặp phải, Thanos đạt đỉnh công lực khi đã sưu tập đủ bộ viên đá.

3) MU phải “tự xử”

Real không làm gì được Man City, đích thân MU phải bảo vệ chiến tích lịch sử ăn 3 của họ. Cuộc gặp ở chung kết FA Cup sẽ là cơ hội để Jadon Sancho chứng minh bản thân trước CLB cũ, Fred báo thù vì đã bị Man City “giả vờ” muốn mua, Phil Jones cúi chào CLB lần cuối bằng cách vặn tịt Haaland. Và nếu Maguire ghi bàn mang lại chiến thắng ở phút 90+8, những màn ăn mừng sẽ được kết hợp với những tràng cười để vang vọng khắp chốn nhân gian.

Không đội nào làm được, đích thân MU phải ngăn Man City ăn 3

4) Lukaku phá lưới ở trận chung kết Cúp C1

Nói đến tiếng cười, tình cờ làm sao khi sự nghiệp “gây cười” của cả Maguire và Romelu Lukaku đều bắt đầu nở rộ từ lúc họ đá cho MU. Nhưng Lukaku đang có lịch sử đứng ở trước mặt: Anh có thể đưa Inter vào chung kết châu Âu lần đầu tiên sau 13 năm bằng cách đánh bại kình địch cùng thành phố AC Milan.

Inter lúc này đã chốt sẽ trả Lukaku trở lại Chelsea do không có tiền mua đứt, và điều đó nhắc dư luận rằng Lukaku vẫn là người của “The Blues”. Man City thua chung kết Cúp C1 vì bàn thắng của tiền đạo Chelsea đang chật vật? Điều đó đã xảy ra (Havertz), nếu nó lại xảy ra lần này không chỉ fan Inter, cả fan MU sẽ vỗ tay, nhưng không phải fan Chelsea.

5) Thắng trên sân cỏ, thua ở… tòa án

Man City đoạt cú ăn ba đích thực họ là cỗ máy chiến thắng không thể ngăn nổi. Nếu đã không thắng được trên sân, chỉ còn “hạ sách” cuối cùng: Phạt trừ điểm vì sai phạm tài chính ở Premier League. Nhưng cái này chưa chắc làm được ngay phải chờ vài năm nữa.

Q.D

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhung-kich-ban-man-city-hut-cu-an-ba-lampard-ra-tay-mu-tu-xu-va-nguoi-hung-lukaku-c28a52273.html