Những kiểu đàn ông cần tránh xa trong phim 'Hoa hồng trên ngực trái'

3 nhân vật nam chính trong 'Hoa hồng trên ngực trái' khiến nhiều khán giả nữ than trời, không dám lấy chồng sau khi xem phim.

"Hoa hồng trên ngực trái" - bộ phim truyền hình Việt Nam xoay quanh cuộc sống của Khuê (Hồng Diễm) - Thái (Ngọc Quỳnh), Dũng (Hồng Quang) - San (Diệu Hương) và Bảo (Hồng Đăng). Đằng sau lớp "vỏ bọc" hào nhoáng, thành đạt là tính cách hoàn toàn khác nhau của từng nhân vật nam trong phim khiến người xem, đặc biệt là chị em phụ nữ phải ái ngại.

3 nhân vật nam chính - 3 tính cách khiến chị em phụ nữ sợ hãi

Ngay từ những tập đầu của phim, Thái đã thể hiện bản tính lăng nhăng của mình. Thái "bắt cá hai tay", khiến cho hai người phụ nữ có thai cùng một lúc. Sau đó, Thái chọn Khuê cũng vì thầy bói bảo "nếu cưới cô này thì có vận mệnh, cuộc sống tốt", chứ không yêu đương Khuê tới mức tha thiết. Với cô gái còn lại, Thái dụ dỗ đi phá thai dẫn đến cái chết vô cùng oan uổng và thương tiếc của cả hai mẹ con.

Khi đã cưới Khuê, bản tính "trăng hoa" không những không thuyên giảm mà cậy là lao động chính trong nhà, Thái càng trở nên gia trưởng, vũ phu, lộng hành và ngang nhiên ngoại tình. Một mặt, anh ta ép vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhưng mặt khác lại khinh thường vợ và gia đình bên vợ ra mặt. Thái cho rằng vợ không kiếm ra tiền, ở nhà nội trợ đồng nghĩa với vô dụng và ăn bám.

Khi con gái út hỏi "nội trợ là gì?", Thái không ngần ngại trả lời, “Nội trợ có nghĩa là người ta chỉ biết giặt giũ, nấu nướng, quét dọn, ngoài ra không biết làm việc gì khác. Thế nên các con sau này học thật giỏi, có nghề nghiệp đàng hoàng không phải làm nội trợ như mẹ nhé!”. Thế nhưng đến lúc vợ có ý định đi làm thì Thái lại nổi giận cho rằng, “Phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm con. Em đi làm có đủ tiền trả lương cho người giúp việc không?”.

Thái gia trưởng, vũ phu và ngang nhiên bồ bịch.

Thái gia trưởng, vũ phu và ngang nhiên bồ bịch.

Chưa dừng lại ở đó, Thái còn công khai "bồ bịch" với Trà (Lương Thanh) sau khi bị Khuê phát hiện. Thậm chí, anh ta còn "dạy dỗ" vợ vì dám đụng đến người tình trẻ đẹp của mình. Thái không những không biết lỗi của mình mà còn quay ra thách thức, xúc phạm vợ và gia đình nhà vợ. Ngay cả khi Khuê ngỏ ý muốn làm lành, nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết, không quan tâm đến chuyện chồng có mối quan hệ ngoài luồng thì Thái vẫn một mực đòi ly hôn.

Trong tư tưởng của Thái, phụ nữ là phải ở nhà nấu cơm chờ chồng về, biết chăm sóc chồng con, biết nhẹ nhàng, dịu dàng, ăn mặc gọn gàng, biết cư xử để làm đẹp mặt chồng. Nếu không kiếm ra tiền thì nên biết điều, biết thân phận mình mà đối đãi tử tế với chồng, mẹ chồng và đặc biệt là không được ghen tuông. Đỉnh điểm là khi Thái dằn mặt Khuê, "Nếu đã không làm ra tiền thì nên im mồm và biết điều. Không tôi sẽ cho cả cô và gia đình cô biết tay đấy!".

Dũng yêu thương vợ nhưng nhu nhược.

Khác với Thái, Dũng lại là người đàn ông hết lòng yêu thương vợ. Tuy nhiên, chính sự nhu nhược, thiếu quyết đoán và không có bản lĩnh của anh lại khiến cho San đau khổ, buộc phải xách vali rời khỏi nhà. Đặc biệt, hai từ "sợ mẹ" của Dũng đã đẩy mọi mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh càng lên đến đỉnh điểm.

Mỗi khi San muốn nói chuyện với Dũng về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến mẹ thì Dũng lại gạt đi, "mẹ già rồi, em hãy thông cảm cho mẹ" khiến San cảm thấy bất lực. Đỉnh điểm, khi San bị mẹ chồng vu oan là người phụ nữ “lăng loàn” trong lúc giả điên, có mối quan hệ ngoài luồng, lăng nhăng thì Dũng cũng chỉ biết đứng yên để cho vợ mình bị xúc phạm. Thậm chí, khi thấy vợ mình bị tát, anh ta cũng không dám có thái độ gay gắt với mẹ của mình. Về phía Dũng, mọi lời nói của anh đều chẳng mang tính "xây dựng" mà ngược lại chỉ trên cơ sở muốn "hòa cả làng". Bởi trong tư tưởng của Dũng, anh không muốn làm mẹ buồn nhưng mặt khác cũng không muốn vợ bị vu oan. Dũng không biết phải làm sao để cho mối quan hệ giữa mẹ và vợ trở nên tốt hơn.

Vì thái độ thiếu quyết đoán của Dũng, San đã nhiều lần tức giận nhưng vẫn không thể thay đổi được tính cách nhu nhược của chồng. Cô cũng nhiều lần tỏ ra bất lực khi muốn ra ở riêng nhưng Dũng không dám vì mẹ không cho, sợ mẹ buồn, “Để anh hỏi mẹ đã” khiến cho San vô cùng tức giận, “Mẹ, lúc nào cũng mẹ, anh bao nhiêu tuổi rồi mà không thể quyết định cuộc đời của mình”.

Trong gia đình Dũng, không chỉ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu phức tạp mà ngay cả tình cảm vợ chồng cũng bị rạn nứt vì chính thái độ của anh chồng. Đứng giữa mẹ và vợ, người đàn ông này trở nên nhu nhược, yếu đuối và thiếu bản lĩnh. Anh ta bênh mẹ thì có lỗi với vợ mà theo vợ thì không dám cãi lại lời mẹ. Thế nên, hết lần này đến lần khác San bỏ về nhà anh trai, Dũng chỉ biết đến xin lỗi rồi năn nỉ van xin vợ về nhà và hết chuyện.

Còn với Bảo, người đàn ông đẹp trai, ga lăng, phong độ nhưng lại quá nguyên tắc và mải mê theo đuổi sự nghiệp mà bỏ quên chuyện riêng của mình. Bảo được mọi người đặt cho biệt danh là "Tuần lộc" vì anh liên tiếp bị các cô gái "cắm sừng" do quá bận rộn công việc.

Anh không ít lần bị bạn gái "trách móc" vì đặt công việc lên hàng đầu đến nỗi khiến cô phải tìm sự quan tâm từ một người đàn ông khác để được quan tâm, chia sẻ. Và cô gái gần nhất cũng đã chia sẻ lý do tại sao cô "cắm sừng" Bảo. Người này cho rằng, yêu nhau 2 năm nhưng Bảo chưa bao giờ nói về đám cưới, anh chỉ dành tình yêu và đam mê với các mô hình, nâng niu hơn bạn gái.

Bảo sống quá nguyên tắc.

Ngoài ra, cách nói chuyện đậm nguyên tắc của anh như "một là, hai là,..." có lẽ sẽ khiến nhiều cô gái phải mệt mỏi. Đến mức San - em gái anh cũng phải thốt lên rằng, "Anh dẹp ngay cái nguyên tắc của anh đi".

Nhiều khán giả nữ “không dám lấy chồng” sau khi xem phim

Trên trang fanpage của phim "Hoa hồng trên ngực trái", nhiều độc giả tỏ thái độ bức xúc trước tính cách của các nhân vật nam trong phim, đặc biệt là Thái. Một độc giả nữ có tên Phương Anh cho biết, "Xem phim thấy ức chế quá, hết muốn lấy chồng luôn. Anh nào cũng lắm tài nhiều tật. Thái thì vũ phu, gia trưởng, gái gú, chẳng được cái nết gì. Dũng thì nhu nhược quá mức, nhờ anh này mà mẹ chồng - con dâu khỏi nhìn mặt nhau luôn. Bảo có vẻ ổn nhất, nhưng sống nguyên tắc quá cũng khiến các cô gái mệt mỏi đấy nhé".

Đồng tình với quan điểm đó, độc giả Thúy Mùi chia sẻ, "Khó chịu thật sự, ba người đàn ông ba tính cách, chẳng ai giống ai. Nhưng xem phim, mình ghét nhất Thái, còn Dũng thì "ngây thơ vô số tội". Thái thì chẳng nói làm gì, một người chẳng ra gì, hội tụ đầy đủ tính xấu của một người đàn ông. Được cái mã ngoài và công việc nhưng thế đâu có được gọi là thành công khi để cho người phụ nữ của mình đau khổ. Quả báo đến sớm thôi, Thái sắp được đổi vận rồi nhé. Còn Dũng, xem ức chế khủng khiếp, đàn ông nhu nhược quá cũng khiến vợ khổ".

Độc giả Trần Bích Thủy bày tỏ, "Xem mà ta ngứa gan cho Khuê quá, chờ nghiệp quật lâu không mọi người. Thái đáng bị trừng phạt vì quá mất nết. Tức giận thật sự".

Bên cạnh đó, độc giả Lê Hồng lại có nhận xét khá hài hước về nhân vật Bảo trong phim. Người này cho rằng, "Với Bảo, đống mô hình là trên hết, còn những cái khác có hay không không quan trọng, nên Khuê muốn lấy lòng Bảo chỉ cần chăm chút thật kĩ đống mô hình là ổn".

Cùng với những lời chỉ trích về các nhân vật trong phim, nhiều độc giả còn đòi "tẩy chay" phim vì quá bức xúc. Độc giả Thu Trang cho biết, "Em xin phép đạo diễn từ nay em bỏ phim ạ, bao giờ chị Khuê bỏ chồng mong đạo diễn báo em để em tiếp tục theo dõi và ủng hộ phim. Chứ em ức chế từ tập 1 rồi".

Độc giả Vũ Văn Tuấn thừa nhận, "Xem phim không thể giữ bình tĩnh nổi. Cả Thái và Dũng đều làm xấu mặt giới đàn ông. Mình xin phép đạo diễn không xem phim từ giờ phút này cho đến khi Thái gặp quả báo, Dũng thay đổi tính cách nhé. Chào tạm biệt"./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-kieu-dan-ong-can-tranh-xa-trong-phim-hoa-hong-tren-nguc-trai-959902.vov