Những kỷ vật xuyên thế kỷ mang tới lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường THPT Marie Curie

Ngày 17.11, hàng trăm giáo viên, học sinh nhiều thế hệ của Trường THPT Marie Curie đã có buổi gặp mặt đầy xúc động nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Những kĩ vật 'có 1 không 2' còn lưu giữ được chuyền tay nhau đầy trân trọng.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình xúc động khi gặp lại cô Hiệu trưởng Tôn Tuyết Dung

Nhiều thế hệ thầy và trò ôn lại bao kỷ niệm vui buồn, những ký ức tươi đẹp thời cắp sách không thể nào quên.

Chị Hồ Bích Thủy khoe hình đội sao đỏ năm xưa

Mang tới bức hình chụp đội sao đỏ của trường hơn 40 năm về trước, chị Hồ Bích Thủy- học sinh khóa 1975-1979, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi quay trở lại trường, gặp lại cô hiệu trưởng. Những người trong bức hình không có mặt đầy đủ trong buổi lễ hôm nay và điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối nhất là không gặp được cô Thân Thị Kim Thi, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của tôi”.

Chân dung tập thể nữ sinh trường Curie năm xưa do cô Nguyễn Thị Liễu Huê cung cấp

Là cựu học sinh lớn tuổi nhất có mặt tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Liễu Huê bồi hồi cho biết: “Tôi là học sinh niên khóa 1949- 1951, đến nay gần 70 năm rời xa mái trường. Bạn bè cùng trang lứa nhiều người đã mất, có người thì sinh sống ở nước ngoài, nhưng tất cả hình ảnh thời đi học tôi đều gìn giữ cẩn thận. Mọi cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa khi trở về mái trường xưa”.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình xúc động khi gặp lại cô Hiệu trưởng Tôn Tuyết Dung

Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ Trương Hòa Bình – Cựu học sinh nhà trường, xúc động khi gặp lại cô giáo cũ. Trong cuốn kỷ yếu của nhà trường, ông viết: “Năm tháng trôi qua, thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng những kí ức về một thời tuổi trẻ, về mái trường sẽ không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi…”.

Nhiều huy hiệu được trao cho các cựu giáo viên đã giảng dạy tại trường

Trò chuyện với học sinh, anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - sáng lập Yeah 1, cựu học sinh nhà trường chia sẻ: "Lần gần đây nhất tôi có mặt tại trường là lúc bị nêu tên trên cột cờ do quậy phá, đó là những ký ức khó quên. Hôm nay, tôi gặp lại một số thầy cô cũ vẫn còn đang giảng dạy tại trường, tôi rất biết ơn công dạy dỗ của quý thầy cô đã cho tôi có ngày hôm nay".

Các em học sinh hào hứng nhân ngày kỉ niệm

Được thành lập 1918,, trường THPT Marie Curie là một trong những ngôi trường trung học lâu đời nhất TP HCM lưu giữ nhiều nét cổ kính. Trưởng thành từ ngôi trường này, nhiều thế hệ học trò đã trở thành những nhà chính trị - xã hội, kinh tế, giáo dục và nghệ thuật tên tuổi, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Nhiều thế hệ thầy và trò hội ngộ trong lễ kỉ niệm

Anh Nhàn - Anh Tú

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nhung-ky-vat-xuyen-the-ky-mang-toi-le-ky-niem-100-nam-thanh-lap-truong-thpt-marie-curie-641866.ldo