Những lá đơn tình nguyện

Những lá đơn tiên phong, tình nguyện mang theo tinh thần trách nhiệm của thanh niên, sẵn sàng gác lại lợi ích riêng tư với mong muốn được góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nhập ngũ cận kề, Trần Thị Quyên (sinh năm 2000, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) sắp xếp hoàn thành bàn giao công việc cơ quan và tranh thủ phụ giúp gia đình.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022, Quyên về địa phương làm việc và tham gia công tác Đoàn, trở thành Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nghĩa Hòa.

Trần Thị Quyên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Mặc dù có việc làm ổn định và nhiều cơ hội phát triển bản thân, nhưng Quyên vẫn quyết định chọn con đường binh nghiệp để tiếp tục học tập, rèn luyện, góp sức trẻ cho quân đội.

“Noi theo tấm gương của mẹ từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, em tình nguyện viết đơn nhập ngũ để rèn luyện, cống hiến. Nếu có điều kiện, em sẽ phấn đấu được phục vụ lâu dài trong quân đội”, Quyên chia sẻ.

Đỗ Thị Mỹ Linh ( sinh năm 2000, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh) cũng là một nữ tân binh đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ với mong muốn tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Sơn Tịnh thăm gia đình tân binh Đỗ Thị Mỹ Linh.

Linh tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng vào năm 2022 và có công việc ổn định. Khi nghe địa phương tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Linh nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Em tin rằng, môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành, trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống. Tham gia nghĩa vụ quân sự chính là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Linh bày tỏ.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cha có 29 năm liên tục phục vụ trong lực lượng vũ trang và được Chủ tịch nước tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang và Huy chương quân kỳ quyết thắng. Vì thế, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thanh niên Lê Thanh Bình (thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) đã yêu thích màu xanh áo lính.

Sau khi kết tốt nghiệp lớp 12, Bình quyết định không đi học nữa và viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024.

Lê Thanh Bình (thứ 2 từ trái sang) mơ ước trở thành chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

"Quân đội là môi trường rất tốt để cho con trưởng thành. Gia đình cũng động viên con phát huy truyền thống cha ông xây dựng quê hương giàu đẹp", ông Lê Văn Khoa- cha của Bình bày tỏ.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là vinh dự, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc là suy nghĩ chung của nhiều thanh niên, trong đó có không ít cán bộ đoàn, sinh viên, đội ngũ trí thức trẻ… Vì thế, đợt tuyển quân năm 2024, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 300 đơn xin tình nguyện nhập ngũ, trong đó 282 thanh niên đã trúng tuyển.

Thanh niên Quảng Ngãi viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Năm 2024, Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển gọi hơn 2.502 thanh niên nhập ngũ. Theo kế hoạch, các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức giao nhận quân vào ngày 25/2 sắp tới.

Từ nay đến ngày giao quân, các đơn vị, địa phương tại Quảng Ngãi tập trung nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cho công dân theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà tạo không khí phấn khởi cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ giao, nhận quân chu đáo an toàn, tiết kiệm.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-la-don-tinh-nguyen.html