Những lời ca vút trên ngọn sóng

Trong căn phòng nhỏ của các chiến sĩ đảo Đá Lát, những lời ca trong bài hát 'Nơi đảo xa' được Thiếu tá QNCN Hoàng Ngọc Quỳnh (Đoàn Văn công Quân khu 2) cất lên đưa người nghe hòa trong xúc cảm dập dìu như nối liền đồng lúa quê hương với sóng biển Trường Sa.

Cứ thế, suốt hơn 2 giờ đồng hồ, duy nhất nghệ sĩ Ngọc Quỳnh có cơ may lên chiếc xuồng chuyển tải từ tàu 491 tới đảo Đá Lát đã biểu diễn thăng hoa trước ánh mắt trìu mến, tràng vỗ tay hâm mộ của những người lính đảo xa. Thiếu tá QNCN Hoàng Ngọc Quỳnh chia sẻ, về Đoàn Văn công Quân khu 2 công tác gần 20 năm, chị đã nhiều lần được tới Trường Sa để biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân nơi đây, mỗi chuyến đi lại mang cảm xúc khác nhau. Trong gần 20 người của Đoàn Văn công Quân khu 2 tham gia chuyến công tác biểu diễn cùng Đoàn công tác số 1 ra đảo Trường Sa năm 2017, nghệ sĩ Ngọc Quỳnh là một trong số những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, do đó chị đảm trách cả vai trò MC, đóng kịch, hát, giao lưu… Ở vị trí nào, nghệ sĩ Ngọc Quỳnh cũng làm tròn vai, hướng dẫn, tạo điểm tựa cho đội ngũ nghệ sĩ trẻ cùng đoàn trong chuyến công tác.

Buổi giao lưu biểu diễn của các nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 2 tại đảo Sơn Ca.

Một trong số nghệ sĩ trẻ của đoàn đến Trường Sa lần này là Trung úy QNCN Nguyễn Văn Thế. Đây là lần thứ hai Thế được ra Trường Sa hát cho quân và dân nghe. Lần trước, năm 2012, Văn Thế đang là học viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lần thứ hai được đi Trường Sa, trong lòng Văn Thế vẫn là sự hồi hộp xen lẫn phấn khởi khi biết mình có tên trong đoàn văn công. Có kinh nghiệm hơn nên Văn Thế đã ra sức tập luyện, chọn kỹ lưỡng những ca khúc về quê hương, biển đảo, ca ngợi người lính… Không chỉ những ca khúc “Biển hát chiều nay”, “Quê hương” hay “Khúc hát sông quê” do Văn Thế trình bày nhận được những tràng vỗ tay, những lời cổ vũ hát lại của quân và dân trên đảo, mà những giọng ca khác như Liên Hương, Hoàng Lan… hay tiếng đàn của NSƯT Nguyễn Đức Tú biểu diễn, khi ở dưới bóng cây bàng quả vuông, lúc bên cột mốc chủ quyền, hôm trong hội trường đã đưa đến người nghe cảm giác tiếng hát, nốt nhạc như vút cao trên những ngọn sóng, nối gần khoảng cách giữa đất liền với hải đảo, tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Theo Đại tá, NSND Nguyễn Viết Thân, Trưởng đoàn Văn công Quân khu 2, khi nhận lệnh của cấp trên về chuyến đi biểu diễn, các nghệ sĩ của đoàn đã lên ý tưởng và miệt mài tập luyện, tạo sự phong phú cho các kịch mục, nhưng trong đó cũng thể hiện màu sắc riêng của nghệ thuật Quân khu 2. Ngoài sự góp mặt của các gương mặt tài năng vốn có thì một nửa đội ngũ của đoàn đi công tác, biểu diễn ở Trường Sa năm 2017 là những gương mặt mới. Sự hiện diện của các gương mặt mới như Văn Thế, Hoàng Lan, Thu Huyền… đã mang theo hơi thở mới, không khí mới trong các tiết mục hát, múa, tạo sự hứng khởi trong các buổi biểu diễn giao lưu với chiến sĩ trẻ trên các đảo đoàn công tác tới thăm.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nhung-loi-ca-vut-tren-ngon-song-521415