Những lời chúc gửi tới hậu phương

Xuân Canh Tý đã về trên khắp mọi miền đất nước, nhà nhà sum họp bên gia đình, người thân nhưng có nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn vững tay súng canh gác biên giới, biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Từ nơi đóng quân và đơn vị của mình, họ gửi lời chúc mừng năm mới tới đồng đội, gia đình và người thân, nguyện khắc phục khó khăn, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

* Trung tá Nguyễn Mạnh Cường (Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng):

Đóng quân trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cách xa đất liền nhưng với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” đơn vị chúng tôi tổ chức đón Tết Canh Tý đầm ấm, sum vầy, an toàn và luôn ở trạng thái sẵn sàng không để Tổ quốc bị bất ngờ. Ngày đoàn viên lại không được sum họp gia đình nhưng chúng tôi luôn xác định những thiệt thòi, vất vả, hy sinh đó cũng chính là niềm tự hào của người lính biên phòng được cống hiến để hậu phương đón một mùa xuân yên bình. Mỗi dịp tết đến, Xuân về, chúng tôi rất xúc động trước những tình cảm của đất liền, đó là những món quà vô giá đối với những người lính chúng tôi. Bởi vậy mà dù ở hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng luôn đoàn kết, vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc.

 Trung tá Nguyễn Mạnh Cường.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường.

Qua Báo Quân đội nhân dân Điện tử cho tôi gửi tới bố tôi Đào Văn Là, mẹ Nguyễn Thị Loan hiện đang ở xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe. Tôi cũng muốn nhắn gửi những lời yêu thương tới vợ tôi là Vũ Thị Mai Anh và 2 con đang ở thành phố Hải Phòng vì vợ luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ, động viên tôi, chăm sóc các con ngoan ngoãn, học giỏi để tôi yên tâm công tác.

* Trung tá Nguyễn Thành Nhơn (Phó đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Bộ tư lệnh BĐBP):

Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phụ trách địa bàn 14 tỉnh miền Trung (từ Quảng Bình tới Bình Thuận) và 4 tỉnh Tây Nguyên. Địa bàn rộng, quân số mỏng nhưng hơn 10 năm qua kể từ ngày thành lập, đơn vị chúng tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã chủ trì, phối hợp với BĐBP các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum thực hiện thành công 7 chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 18,958kg ma túy tổng hợp, 2kg ma túy đá. Để có được thành tích trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm.

Trung tá Nguyễn Thành Nhơn.

Cuộc chiến với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy ngày càng cam go, ác liệt. Chúng tận dụng mọi thời cơ để phạm tội. Bởi vậy trong khi nhiều người được đón năm mới bên gia đình thì chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới các thủ trưởng, các đồng đội, đặc biệt là các đồng chí phải thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết, không được đón xuân cùng gia đình. Bước sang năm mới, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Thiếu úy QNCN Thái Bảo Toàn (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, BĐBP Long An):

Tôi vừa có thời gian thực tập ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, BĐBP Sơn La. Chỉ 3 tháng ở đấy, tôi đã nhiều lần chứng kiến tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ với nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là tình cảm, việc làm của Đại úy Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đối với em Hà Thị Lê Na (học sinh lớp 12A, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Em Lê Na là học sinh giỏi nhưng sắp kết thúc học kỳ 2, lớp 12 thì bị bệnh gan khiến em phải bảo lưu kết quả học tập để chữa bệnh. Nhà Lê Na thuộc hộ nghèo, 2 mẹ con sống dựa vào nương rẫy, bởi vậy Đại úy Mai Thế Cảnh và các thầy cô giáo đã trích lương của mình để ủng hộ, đóng góp, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Tuy nhiên số tiền kêu gọi được không thấm gì với chi phí khám chữa bệnh bởi theo lời bác sĩ thì việc này sẽ kéo dài và tốn kém.

Thiếu úy QNCN Thái Bảo Toàn.

Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập. Chúc cán bộ chiến sĩ luôn chắc tay súng, bảo vệ biên cương Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân khu vực biên giới. Mong rằng các chú, các anh sẽ giúp được nhiều người hơn nữa nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Tôi cũng chúc em Lê Na năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, vượt qua được khó khăn, có nhiều người giúp đỡ để em nhanh khỏi bệnh, sớm quay lại trường học để thực hiện ước mơ đèn sách của mình.

* Thượng úy Cao Văn Tất, Chính trị viên Trạm ra-đa 565, Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân

Năm 2019, tôi cùng với tập thể Trạm ra-đa 565 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức ra-đa quan sát, phát hiện, quản lý tốt các loại mục tiêu trong vùng biển được phân công, báo cáo đầy đủ về sở chỉ huy cấp trên, không để nhầm lẫn, sót lọt mục tiêu và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng úy Cao Văn Tất.

Được cùng với anh em đón Tết tại đơn vị tôi thấy rất đầm ấm, thắm tình đồng đội. Điều đó cũng an ủi một phần đối với các đồng chí đón tết xa gia đình, nhất là các đồng chí hạ sĩ quan-binh sĩ lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Bước sang năm mới Canh Tý 2020, tôi xin chúc các đồng chí đang công tác trong Quân chủng Hải quân cũng như hậu phương của các mình một năm mới tràn đầy niềm vui, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Trung sĩ Nguyễn Văn Thanh, Tiểu đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 473, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

Đây là lần đầu tôi được đón Tết xa gia đình cùng với các đồng đội nên thấy rất vinh dự, tự hào và nhiều kỷ niệm. Tôi nghĩ đây là kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, không khí chuẩn bị và đón Tết đoàn kết, chan chứa nghĩa tình đồng đội, yêu thương và mang đậm bản sắc truyền thống của dân tộc.

Trung sĩ Nguyễn Văn Thanh.

Năm mới tôi gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới gia đình, người thân, đồng đội và bạn bè. Năm mới tôi sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích lũy nhiều kinh nghiệm để hoàn thành nghĩa vụ quân sự, về địa phương tôi sẽ đi học nghề sửa chữa ôtô để tiếp tục xây dựng gia đình, quê hương giàu mạnh.

* Thượng úy QNCN Nguyễn Thiện Trung, Nhân viên Trạm 93, Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân

Năm 2019 tôi đã đạt được nhiều kết quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội ghi nhận. Tôi cùng đồng đội đã làm thành công Mô hình "Tổ hợp ngư lôi bắn tập và hệ thống máy kiểm tra phục vụ huấn luyện kiểm tra tổng hợp". Mô hình đạt giải Nhất cấp Vùng 2. Đây là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Thượng úy QNCN Nguyễn Thiện Trung.

Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, tôi chúc đồng đội luôn có sức khỏe tốt, đoàn kết và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ước nguyện của tôi tiếp tục cùng đồng đội làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy tu sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, có thêm sáng kiến. Năm mới chúc mọi người thành công.

* Trung úy Trần Hoàng Khang, Phân đội trưởng công tác trên xã đảo Song Tử Tây:

Chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên xã đảo Song Tử Tây xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới đồng bào cả nước nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Chúng tôi xin hứa sẽ đem hết tinh thần, trách nhiệm để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Binh nhất Phan Đỗ Thành Nhân (công tác trên xã đảo Song Tử Tây) cũng có đôi lời chúc Tết gửi về đất liền: “Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, tôi muốn gửi lời chúc Tết tới đồng bào cả nước; tới gia đình nơi quê nhà. Tôi và đồng đội sẽ nỗ lực hết mình, vững tay súng bảo vệ sự bình yên nơi đảo xa, cũng như mùa xuân ấm áp đang về tới mọi miền của Tổ quốc”.

THANH TRÚC - HẢI HÀ - TUẤN SƠN (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-loi-chuc-gui-toi-hau-phuong-608583