Những mái tóc tiếp sức cho chị em vượt qua bệnh tật

Những mái tóc duyên dáng thưa rụng dần sau mỗi đợt điều trị khiến nhiều bệnh nhân ung thư mặc cảm, đặc biệt là phụ nữ. Để giúp họ có thêm sức mạnh vượt qua tự ti và bệnh tật, rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đã mang tâm nguyện nuôi tóc dài để hiến. Nhân dịp mùng 8/3, bệnh viện K đã tổ chức chương trình tiếp nhận và trao tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư.

Vừa trải qua đợt hóa trị đầu tiên để điều trị căn bệnh ung thư vú, không chỉ hoang mang lo sợ, chị Hoàng Thị Luận còn mặc cảm khi nghĩ đến mái tóc dài sẽ rụng dần. Nhưng nhờ sự động viên của người bạn đời, chị đã dũng cảm để anh cạo đi toàn bộ mái tóc đem dành tặng cho những bệnh nhân khác.

Bệnh nhân Hoàng Thị Luận, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: "Bởi vì truyền hóa chất sẽ rụng hết tóc nên tôi quyết định cắt tóc để hiến cho người khác."

Nhân dịp 8/3, bệnh viện K đã tổ chức chương trình tiếp nhận và trao tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư

Hơn 20.000 mái tóc của các chị em phụ nữ đã được gửi về bệnh viện K trong suốt nhiều năm qua. Những sợi tóc đã trở thành cầu nối yêu thương của cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư với thông điệp “Bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình”.

Bé Nguyễn Anh Thư (10 tuổi), Hà Nội đã nuôi tóc dài để hiến tặng cho những người bệnh. Em chia sẻ: "Con muốn dành tặng tóc cho người bệnh ung thư vì họ không mọc lại được."

Hơn 20.000 mái tóc của các chị em phụ nữ đã được gửi về bệnh viện K trong suốt nhiều năm qua

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cho biết: "Từ tình cảm, mái tóc cho người phụ nữ, chúng tôi dệt lên các mái tóc dành tặng cho các bệnh nhân ở nhiều bệnh viện khác nữa."

Mái tóc dài khi được hiến tặng lại được “sống” thêm một lần nữa. Giờ đây, các nữ bệnh nhân ung thư có thể tự tin bước chân ra thế giới bên ngoài để sống một cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa hơn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-mai-toc-tiep-suc-cho-chi-em-vuot-qua-benh-tat-223954.htm