Những mảnh đời rất cần giúp đỡ

Có người thân bị bệnh tai biến, viêm phổi kéo dài, các gia đình không còn khả năng lo chi phí thuốc men và sinh hoạt cho người bệnh. Họ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.

Ban Nhân dân ấp Vĩnh Tâm (xã Vĩnh Trung, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) hướng dẫn chúng tôi đến thăm nhà bà Neàng Kim Sy (54 tuổi) cách văn phòng ấp không xa. Không còn sống trong căn nhà xập xệ, người phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer được nhà hảo tâm giúp đỡ cất sửa nhà khang trang. Cuộc sống bớt khó khăn phần nào, nhưng mỗi ngày bà Sy phải chịu đựng nỗi đau trên thân xác do bệnh tật kéo đến. Cách đây 6 năm, sau cơn tai biến, bà Sy đi lại khó khăn, đôi chân dần teo tóp, cứ té ngã liên tục.

Bà Neàng Kim Sy

Bà Neàng Kim Sy

Chồng của bà Sy - ông Chau Dũng (48 tuổi) bị mất 1 chân do tai nạn, nhưng vẫn cố gắng đi làm phụ hồ, lo thuốc men, ăn uống hàng ngày cho vợ. Khổ nỗi, việc làm thuê ở phum sóc ngày càng ít dần. Ông quyết định lên tỉnh Bình Dương tìm việc. Nơi quê nhà, bà Sy ngày càng trở nặng, mắc thêm bệnh tim mạch, thiếu máu, suy nhược cơ thể, chỉ còn cậu con trai 15 tuổi Chau Chanh Mên chăm sóc.

Bà Sy chia sẻ: "Lâu rồi tôi chưa quay lại bệnh viện tái khám bệnh, vì nhà giờ không còn tiền. Chồng tôi cố gắng dành dụm, lâu lâu gởi tiền ăn, sinh hoạt cho 2 mẹ con. Nhiều lúc tôi thấy khó chịu, mệt mỏi trong người nhưng không biết làm gì khác hơn".

Trưởng ban Nhân dân ấp Vĩnh Tâm Neàng Niên cho biết: "Gia đình ông Chau Dũng và bà Neàng Kim Sy thuộc hộ nghèo địa phương. Chúng tôi thường xuyên quan tâm giúp đỡ về nhà ở, hỗ trợ nhu yếu phẩm dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, những năm gần đây, bà Sy đau bệnh nặng, gia đình gặp nhiều khó khăn, không đủ tiền cho bà tái khám và điều trị. Chúng tôi rất mong tấm lòng nhân ái trong cộng đồng giúp đỡ, để bà Sy được chăm sóc sức khỏe tốt hơn".

Bà Thủy và ông Khởi

Tại ấp Vĩnh Lập, hoàn cảnh của bà Lê Thị Thủy (58 tuổi) cũng rất đáng thương. Sau lần bị tai biến nhẹ cách đây 10 năm, bà không còn khả năng lao động. Vậy mà, cơn tai biến lần 2 kéo đến. Đi đứng không vững, mới đây, bà bị té gãy xương đùi. Những ngày đau bệnh, chồng bà - ông Huỳnh Tấn Khởi và đứa con trai chăm chỉ làm nghề phụ hồ để tích cóp tiền chăm lo, mua thuốc bổ dưỡng cho bà. Thế nhưng, ông Khởi lại bị bệnh lao phổi hành hạ, con trai bị tai nạn lao động gãy tay, vẫn chưa thể đi làm trở lại.

"Gần đây, nhà thiếu tiền sinh hoạt, không có tiền đến bệnh viện để điều trị những chỗ gãy xương. Hai mẹ con tôi đành mặc kệ, để chỗ gãy tự lành đến đâu hay đến đấy. Chỉ có ông nhà không phải tốn tiền điều trị bệnh lao" - bà Thủy giãi bày.

Chị Nguyễn Thị Trúc Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Lập cho biết: "Hoàn cảnh gia đình ông Khởi và bà Thủy rất khó khăn. Ông bà có 4 người con, 3 đứa đi làm ăn xa cũng trong cảnh khó khăn, chật vật. Ông bà sống nương nhờ đứa con trai đi làm hồ ở phường Chi Lăng. Nay, cả nhà không may bệnh tật, khó xoay sở hàng ngày, nói chi đến chi phí chữa bệnh. Do vậy, địa phương, hội phụ nữ ấp, xã rất quan tâm. Chúng tôi rất mong mọi người chung tay giúp đỡ để gia đình ông bà từng bước vượt qua khó khăn, các thành viên được chăm lo sức khỏe tốt, ổn định cuộc sống".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-manh-doi-rat-can-giup-do-a364967.html