Những món quà Tết ấm áp

Trong các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn, Đảng ủy phường Hắc Dịch (TX. Phú Mỹ) dành sự quan tâm đặc biệt đến các cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị, đảng viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Minh Hợp, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hắc Dịch (thứ 2, từ trái qua) thăm hỏi, tặng quà Tết ông Đặng Duy Bình (50 tuổi Đảng, ở khu phố 2).

Ông Phan Minh Hợp, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hắc Dịch (thứ 2, từ trái qua) thăm hỏi, tặng quà Tết ông Đặng Duy Bình (50 tuổi Đảng, ở khu phố 2).

Ông Phan Minh Hợp, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hắc Dịch cho biết, đảng viên nhất là cán bộ hưu trí đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng đất nước, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Nhằm thể hiện truyền thống tri ân đối với các thế hệ đi trước, qua đó, vận động các đảng viên, cán bộ hưu trí tiếp tục truyền dạy kinh nghiệm, trở thành chỗ dựa vững chắc về đạo đức cách mạng cho lớp trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương, phát triển Hắc Dịch, nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Đảng ủy phường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các cán bộ hưu trí, đảng viên sinh sống trên địa bàn.

Đồng hành cùng lãnh đạo phường Hắc Dịch đến từng nhà cán bộ hưu trí, đảng viên, chúng tôi mới cảm nhận được niềm vui, sự xúc động của họ khi được thăm hỏi, động viên những ngày giáp Tết.

Trong câu chuyện chia sẻ với lãnh đạo phường Hắc Dịch, ông Lê Đình Cương (70 tuổi, 45 tuổi Đảng, ở khu phố 4) cho biết, ông quê Hà Tĩnh, trước khi về hưu, ông công tác tại xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang. Năm 2014, ông theo con vào Hắc Dịch sinh sống. Thời điểm đó, khu vực này dân cư thưa thớt, con đường dẫn vào nhà ông ở khu phố 4 đường đất nhỏ hẹp. Dần dà, đường được mở rộng, thảm nhựa, nhà cửa nhiều hơn. Diện mạo Hắc Dịch thay đổi nhanh, ngày càng khang trang. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên. Cán bộ hưu trí, đảng viên được quan tâm chăm lo chu đáo, nhất là dịp Tết đến xuân về. “Đối với người xa quê như tôi, nghĩa cử này tiếp thêm động lực để tôi sống vui sống khỏe, đem kinh nghiệm tích lũy truyền lại cho thế hệ trẻ và động viên con cháu tiếp tục cống hiến cho quê hương”, ông Cương nói.

Là đảng viên trẻ được Đảng ủy phường thăm và tặng quà Tết, anh Nguyễn Mậu Vương (28 tuổi, Phó Bí thư Chi Đoàn khu phố 2) không giấu được xúc động. Anh Vương chia sẻ: “Đây là nguồn động viên to lớn để tôi thêm hăng say, gắn bó với các phong trào xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương”.

Được biết, từ nguồn ngân sách địa phương và vận động các tổ chức, DN, phường Hắc Dịch tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 500 ngàn đồng đến cán bộ hưu trí, đảng viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bộ đội xuất ngũ, thương bệnh binh, cựu tù chính trị, người già neo đơn, người cao tuổi… nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Bài, ảnh: MINH HIỀN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202102/nhung-mon-qua-tet-am-ap-919769/