Những mong ước trong ngày đầu năm mới

Giữa dòng người hân hoan chứng kiến thời khắc đón chào năm mới Giáp Thìn, chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Kim Loan, công nhân vệ sinh môi trường đang vất vả thu gom cùng lúc 3 thùng rác đưa về khu vực tập kết.

Trong không gian được trang hoàng rực rỡ, tuyệt đẹp quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi, đá cầu, chụp ảnh check-in trước thời khắc Giao thừa. Pháo hoa đẹp rực rỡ trên bầu trời, còn ở dưới, mỗi người đều gửi gắm những niềm hy vọng, khát vọng, niềm tin về một năm mới an lành, hạnh phúc, phát triển trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đầy thiêng liêng.

Đêm 30 Tết, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 32 trận địa, trong đó có 23 trận địa bắn tầm thấp. Có tới 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao, tăng 2 trận địa so với những năm trước, được bố trí ở huyện Đông Anh và Thanh Trì.

Năm nay, các trận địa tầm cao đều được kết hợp giữa đạn pháo hoa tầm cao với tầm thấp để tạo nên màn biểu diễn nghệ thuật ánh sáng vừa đa dạng, vừa tạo được hình ảnh đẹp. Pháo hoa tầm cao cũng được cải tiến để bắn cao hơn, rực rỡ sắc màu.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan đã trải qua 20 lần thu dọn vệ sinh vào thời khắc Giao thừa và trong ngày đầu năm mới.

Tại khu vực trận địa pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Trung Kiên (22 tuổi, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp của Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Nhiệm vụ của tôi là tham gia bảo vệ trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ca trực của tôi từ 18 giờ 30 phút đến 0 giờ 30 phút, tập trung vào việc bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ phân luồng giao thông. Năm Giáp Thìn 2024, tôi mong công việc, gia đình đều có sự ổn định hơn, đặc biệt là mong bố mẹ tôi nhiều sức khỏe. Ở thời khắc Giao thừa thiêng liêng, tôi mong xã hội bình an để công việc của những người làm công tác bảo vệ an ninh trật tự đỡ vất vả”.

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Viết Kiên, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một ca trực đêm Giao thừa, nhằm hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Thời khắc Giao thừa thiêng liêng, tôi xin gửi lời chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực mà bố mẹ tham gia”.

Các đồng chí Cảnh sát cơ động Nguyễn Viết Kiên (ngoài cùng bên trái), Trương Văn Sơn, Đỗ Trung Thành làm nhiệm vụ tới rạng sáng Mồng 1 Tết.

Có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ 22 giờ đêm 30 Tết, chị Nguyễn Thị Minh (phường Thành Công, Hà Nội) chia sẻ: “Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm được bố trí trận địa pháo hoa bắn tầm cao, tôi và các chị em trong gia đình có mặt sớm 2 tiếng trước khoảnh khắc Giao thừa, bởi chúng tôi thích cảm giác được đi chơi Tết đêm quanh Hồ Gươm, được hòa vào dòng người, để cảm thấy khí lạnh được xua tan, đón chờ một năm mới với nhiều hy vọng và khởi đầu mới”.

Chị Nguyễn Thị Minh hiện đang làm cho một công ty chuyên về tuyển dụng thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản. Chị kỳ vọng: “Theo tín ngưỡng phương Đông, con rồng là linh vật biểu trưng cho sức mạnh, cũng như mang đến sự may mắn, thịnh vượng, cát lành và tài lộc. Tôi hy vọng trong năm Giáp Thìn 2024, công việc của cá nhân tôi và tập thể công ty tôi đang làm được thuận lợi, hỗ trợ được nhiều lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản với mức lương, thưởng tốt, để họ tạo nguồn thu nhập ổn định giúp đỡ gia đình họ. Tôi cầu chúc lĩnh vực lao động - việc làm của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung có nhiều bước chuyển tích cực, tạo thêm nhiều nguồn lực phát triển nhân lực ngày càng hiệu quả hơn”.

Giữa dòng người hân hoan chứng kiến thời khắc đón chào năm mới Giáp Thìn, chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Kim Loan, công nhân vệ sinh môi trường đang vất vả thu gom cùng lúc 3 thùng rác đưa về khu vực tập kết. Chị Kim Loan chia sẻ: “Tôi làm công nhân vệ sinh môi trường lâu năm, đã về hưu năm 2015, nhưng vì yêu nghề, tự hào với công việc ý nghĩa mình đang làm nên tôi tiếp tục đăng ký xin đi làm thêm cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco 2, trụ sở tại 48 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tính ra tôi đã trải qua 20 năm thực hiện công việc thu gom vệ sinh, bảo vệ môi trường vào thời khắc Giao thừa. Tôi có 2 con, con trai sinh năm 1988, con gái sinh năm 1994, có 2 cháu ngoại, 1 cháu nội. Bước sang năm mới, tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để đi làm kiếm thêm chút quà cho các cháu. Mong các cháu ngoan. Mong mọi người đều có ý thức giữ gìn, bảo vệ vệ sinh môi trường”.

Hai chị em Nguyễn Thị Lan và Vũ Thị Hoan.

Tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, hai chị em Nguyễn Thị Lan và Vũ Thị Hoan thong thả rảo bước sau khi xem bắn pháo hoa. Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Chị em tôi quê ở Thanh Hóa, ra Hà Nội làm việc ở phố Bà Triệu. Tôi đã nhiều lần đón Giao thừa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, năm nào cũng rất vui, cảm thấy tràn đầy hy vọng. Thời khắc Giao thừa, tôi muốn nhắn gửi tới 2 con, 1 cháu lớp 5 và 1 cháu đang học lớp mẫu giáo lớn, rằng mẹ mong các con hiểu, mẹ đi làm vất vả để các con có điều kiện sống và học tập tốt, vì vậy, các con hãy gắng chăm ngoan, học giỏi”.

Còn chị Vũ Thị Hoan thì cho biết đây là lần đầu tiên được đón Giao thừa tại hồ Hoàn Kiếm. Chị vui vẻ cho hay: “Tôi có 5 con, chỉ mong các cháu ngoan, cháu nhỏ thì hay ăn chóng lớn, cháu lớn thì học giỏi, trưởng thành để bố mẹ được cậy nhờ. Thời khắc Giao thừa, tôi đã mong đất nước bình an, phát triển thịnh vượng, chúc cho mọi người thân sức khỏe dồi dào, mong gia đình ấm no, hạnh phúc”.

Bài, ảnh: MINH THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhung-mong-uoc-trong-ngay-dau-nam-moi-764750