Những nạn nhân vụ cháy khu trọ gần BV Nhi Trung ương vẫn sống lay lắt trên đống đổ nát

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng, thiêu rụi 19 căn nhà và khiến 2 người chết, đến nay những người dân nơi xóm trọ nghèo nằm sát Bệnh viện Nhi Trung ương (đường Đê La Thành, Hà Nội) vẫn đang phải sinh hoạt, bám trụ qua ngày trên đống đổ nát.

Nắng mưa rọi xuống căn nhà cháy rụi

Gần trưa, cái nắng cuối thu đổ xuống xóm nghèo chủ yếu là người nhà bệnh nhi thuê để bám trụ, chữa trị bệnh cho con cháu tại Bệnh viện Nhi Trung ương (đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội). Mới 10 giờ sáng, ngay ở căn nhà đầu ngõ nhỏ, gần cổng Bệnh viện nhi, cách hiện trường cháy nhà (vào ngày 17/9/2018) khoảng 20 mét, là dòng người xếp hàng chờ được nhận cơm miễn phí của một nhóm từ thiện. Trước đây, những người đi nhận cơm từ thiện chỉ là người nhà của các bệnh nhi nghèo khó, còn hôm nay, có cả những người dân ở dãy nhà bị cháy cũng xếp hàng chờ đến lượt được nhận suất cơm hộp miễn phí.

Bên cạnh các bệnh nhân nghèo, có cả những người dân ở dãy nhà bị cháy cũng xếp hàng chờ đến lượt được nhận suất cơm hộp miễn phí

Cầm hộp cơm còn nóng trên tay, rồi vùi vội vào đống quần áo từ thiện, bà Trần Kim Chi thở dài: “Tôi phải ra xếp hàng lấy cơm luôn, không là chút nữa lại hết mất. Phải vùi vào đống quần áo để cơm nóng lâu hơn, lát tôi mới ăn”. Bà Chi kể thêm: “Từ hôm cháy nhà, cứ ngày 2 bữa cơm từ thiện như thế, bữa sáng tôi nhịn, chỉ ăn 2 bữa trưa và tối thôi”.

Bà Chi chia sẻ: “Từ ngày nhà cháy đến nay, tôi chỉ biết ngồi nhìn cơ ngơi hơn 30 năm tích cóp được trong sự xót xa"

Ngồi trước cửa căn nhà đổ nát, ngay trên đầu là búi dây điện cao thế đã cháy rụi từ hôm hỏa hoạn, bà Chi luôn miệng thở dài ngao ngán: “Từ ngày nhà cháy đến nay, tôi chỉ biết ngồi nhìn cơ ngơi hơn 30 năm tích cóp được trong sự xót xa. Trong nhà cháy hết, chả còn gì mà nấu nướng, cái bếp gas du lịch cũ vừa được nhóm từ thiện cho, tôi chỉ dám thi thoảng đun ít nước để nấu bát mì tôm cho những hôm không có cơm từ thiện. Ngay bộ quần áo trên người tôi cũng là đồ từ thiện”.

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ hỏa hoạn, đồ đạc trong nhà vẫn ngổn ngang

Bà Trần Kim Chi quê gốc ở Hà Nam nhưng lên đây lập nghiệp từ lúc còn trẻ. Căn nhà cháy cũng gắn bó với bà hơn 30 năm. Bà tâm sự: “Tôi là phụ nữ đơn thân, sống một mình ở đây. Bố mẹ đẻ đều mất lâu rồi. Tôi ở vậy, sống bằng tiền cho thuê 6 phòng trọ giá rẻ. Mỗi tháng cũng được 5- 7 triệu đồng. Giờ có ít tiền và vàng cất trong nhà thì bị cháy hết, không sót lại cái gì. Tôi không có cái ăn, tiền cũng chỉ được 4 triệu đồng chính quyền trợ cấp cho đi thuê nhà 2 tháng cùng một ít đồ dùng từ thiện của các nhà hảo tâm. Tôi thực sự bấn loạn, không biết làm gì để sống tiếp khi sức khỏe ngày càng cạn kiệt, biết bao giờ dựng nổi cơ ngơi cũ đây?”.

Phần mái che của nhiều ngôi nhà đã không còn

“Vá” bữa qua ngày

Nhà cụ Hồ Thị Thục (85 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Liên ở căn nhà trong góc. Mỗi khi ra vào căn nhà tạm được lợp bằng bạt, bằng những tấm tôn cũ mà người dân đi nhặt nhạnh về để che mưa nắng qua ngày, ai cũng phải khom lưng chui vào mới gặp được cụ. Cụ Thục đau yếu nhiều năm nay, hôm xảy ra hỏa hoạn, may mắn là cụ được con gái dìu chạy kịp ra lối ngõ sau mà thoát nạn. Song, tất cả tài sản giấy tờ, tiền bạc và cả bàn thờ tổ tiên nhà cụ đều thành tro bụi.

Chị Liên trong căn nhà bị cháy

Chị Liên (con gái cụ Thục) dẫn tôi lên tầng 2, căn phòng mà chị và cụ Thục sống mấy chục năm qua, giờ trống trơ trống hoác. “Đôi lúc nhớ bố, vẫn như thói quen, tôi chạy lên ban thờ nhìn bố, nói với bố mấy câu về sức khỏe của mẹ, xin bố phù hộ để mẹ tôi khỏe lại... Giờ tôi chạy lên đây chỉ còn nhìn thấy 4 bức tường xám xịt nham nhở vì cháy. May là căn xép ở gầm cầu thang giờ vẫn kê được chiếc giường nhỏ của nhóm người từ thiện cho mẹ tôi nằm dưỡng bệnh và nghỉ ngơi tuổi già”.

Chị Liên cho biết, giờ không biết phải nuôi mẹ già và cuộc sống của mẹ con chị ra sao. Trước đây, 7 căn phòng cho thuê đủ tiền nuôi sống 2 mẹ con, giờ cháy rụi hết cả. Tháng nào chị cũng phải đưa mẹ đi viện chữa bệnh mà chẳng còn giấy tờ, chứng minh thư nhân dân. Để mẹ con “vá” bữa qua ngày, chị vừa xin đi rửa bát và dọn hàng thuê.

Bức xúc

Chị Liên cho biết: “Tất cả chúng tôi ở xóm bị hỏa hoạn rất bức xúc khi ông Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là "Hiệp khùng"), chủ nhân ngôi nhà được cho là nơi ngọn lửa bắt nguồn từ đấy. Trên thực tế, căn nhà ông Hiệp bị cháy chính là căn nhà ông ta đi thuê của anh Bình. Nay nhà cháy rồi, anh Bình về tìm lại ông Hiệp, đòi bồi thường lại căn nhà cũ thì ông Hiệp chỉ bảo đó là việc xảy ra ngoài ý muốn”.

Chúng tôi gặp anh Bình khi anh đang loay hoay sửa lại chiếc xe máy cũ. Trong nỗi ức chế, anh nhiệt tình dẫn tôi vào cuối con ngõ của hiện trường vụ hỏa hoạn. “Đây mới là nhà ông Hiệp. Nhà ông ấy không hề bị cháy”, anh Bình nói. Đó là căn nhà 3 tầng sơn xanh vẫn cửa đóng then cài, yên ắng nguyên vẹn. Vì lửa được dập tắt trước khi lan sang mấy căn hộ kế bên nên ngôi nhà của ông Hiệp không bị ảnh hưởng. Anh Bình cho biết: “Căn nhà bị cháy chính là nhà của tôi cho ông Hiệp thuê. Ông ấy lại cho người nhà bệnh nhi thuê lại kiếm lời. Nay nhà cháy rồi, ông ấy phải hoàn trả hiện trạng nhà cũ cho tôi. Gần 2 tháng nay, tôi không đi làm mà quanh quẩn ở đây chờ ông ấy đến nói chuyện mà ông ấy lẩn trốn. Tôi và mấy người bạn sẽ chờ bằng được ông ta để nói cho rõ ràng”.

Người dân vẫn phải sống cùng đống đổ nát

Được biết, từ hôm xảy ra hỏa hoạn, ông Hiệp vẫn sống tạm ở góc Bệnh viện Nhi, vì thực tế được coi như nhà ông bị cháy.

“Giờ nhà chúng tôi cháy rụi hết rồi, tất cả đều trắng tay, người chết cũng thiệt mạng rồi, trong khi những người được cho là phải chịu trách nhiệm vẫn chưa bị xử lý. Gần 2 tháng nay, chúng tôi ăn ở tạm bợ trên đống đổ nát này, chỉ mong cơ quan điều tra sớm có kết luận, có định hướng để chúng tôi yên tâm khắc phục cuộc sống”, một người dân ở đây bức xúc.

Trước đó, vào chiều ngày 26/9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc 2 người tử vong trong vụ cháy hàng loạt ngôi nhà ở đường Đê La Thành.

Vụ hỏa hoạn bùng phát chiều ngày 17/9 tại dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau nhiều giờ cháy lan, lửa đã thiêu rụi 19 căn nhà, gồm 31 hộ với 99 nhân khẩu chịu thiệt hại từ vụ hỏa hoạn. Khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cơ quan công an xác định đám cháy xuất phát từ nhà ông Nguyễn Thế Hiệp. Tại khu vực cháy có nhiều dấu hiệu của sự cố chập điện.

Sau khi sự việc xảy ra, được sự quan tâm của UBND thành phố Hà Nội; Quận ủy, UBND quận Ba Đình, Công an TP Hà Nội, Đảng ủy, UBND phường Ngọc Khánh, các đoàn thể xã hội và nhân dân đã ủng hộ bước đầu cho 20 hộ gia đình và những người bị thiệt hại do vụ cháy số tiền 263 triệu đồng. Đối với gia đình 2 nạn nhân bị tử vong đã được hỗ trợ số tiền 96 triệu đồng và cùng gia đình lo việc, mai táng, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho cháu bé là con của 2 vợ chồng tử vong này.

Về thông tin cho rằng nguyên nhân để cháy xuất phát từ khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp được dư luận quan tâm, Công an quận Ba Đình cho biết, quá trình làm việc, cơ quan điều tra cũng nhiều lần triệu tập cá nhân này lên làm việc và đang củng cố hồ sơ. Cơ quan điều tra sẽ sớm có thông tin về những đối tượng liên quan, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Khánh Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nhung-nan-nhan-vu-chay-khu-tro-gan-bv-nhi-trung-uong-van-song-lay-lat-tren-dong-do-nat-post51112.html