'Những ngày không quên' kết thúc viên mãn nhưng chưa thỏa mãn

Phim được đánh giá là kết thúc hợp lý, hợp tình, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chống dịch Covid-19 song vẫn khiến người xem tiếc nuối.

Tập 50 “Những ngày không quên” lên sóng tối ngày 16/6 đã khép lại một hành trình dài của bộ phim được thực hiện với mục đích tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Những tập cuối, phim tập trung phản ánh những diễn biến xung quanh câu chuyện củaKhoa (Đình Tú) – Uyên (Phương Oanh), Bảo (Quang Anh) – Jun (Ngọc Huyền), (Thu Quỳnh) – Quốc (Tuấn Tú)...

Nụ hôn ngọt ngào của "đôi chim ri".

Nụ hôn ngọt ngào của "đôi chim ri".

Nụ hôn trộm nhẹ nhàng của Bảo với Dương để ngỏ một khởi đầu mới của chuyện tình “đôi chim ri”. Về phần Khoa (Đình Tú) - Uyên (Phương Oanh), sau khi dứt khoát nói lời chia tay, Khoa vì sĩ diện mà không xuống nước làm lành. Sau khi Mận (Hương Giang) và Cân (Việt Bắc) bày mưu, hiến kế, Khoa và Uyên mới có thể tái hợp. Đôi trẻ cũng quyết định tổ chức đám cưới và được Thư hỗ trợ để khởi nghiệp ở quê với việc xây dựng khu nghỉ dưỡng. Một điều thú vị là Cân và Mận cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Khiến cho kết thúc của bộ phim càng trở nên viên mãn chính là cảnh Huệ thông báo với cả nhà rằng mình đã có bầu. “Tin vui này to bằng quả mít ạ”, “8 tháng nữa là mít chín bố ạ!” – cách thông báo của Huệ và Quốc khiến cho bố Sơn ( NSND Trung Anh) xúc động không nói nên lời và cũng khiến khán giả phải bình luận: “Câu này hay thật”.

Làng Yên đã trở về yên bình.

Với nhiệm vụ góp phần tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, “Những ngày không quên” tập hợp dàn diễn viên từ “Về nhà đi con”, “Cô gái nhà người ta” và cả “Hoa hồng trên ngực trái” về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiệm vụ thì đã hoàn thành, song để phản ánh được góc độ gai góc, khốc liệt của thực tế cuộc sống khi Covid-19 đến thì phim chưa đạt đến mức độ đó. Người xem mới chỉ cảm nhận một phần nào qua khung cảnh làng Yên bị cách ly, toan tính của những người trốn cách ly, cảnh vơ vét hàng hóa trong siêu thị hay thanh niên nông thôn mất việc làm ở quê, tràn lên thành phố…

Gia đình ông Sơn đón tin vui.

Do thực hiện trong thời gian gấp gáp, lại quay đúng vào “những ngày không quên” - thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, phim gặp khó trong khâu biên kịch, tìm bối cảnh… Do vậy, phim chưa xây dựng được những tình huống kịch tính, những câu chuyện đa sắc để lại nhiều suy nghĩ, phim lồng nhiều thông điệp chống dịch qua chính thoại của nhân vật, khiến phim trở nên khá “kịch”, gượng gạo. Một khán giả khi xem những tập đầu đã thốt lên: “Sẽ quyết định không xem “Những ngày không quên” để giữ vững ấn tượng tốt đẹp của “Về nhà đi con”.

Ngoài ra, phim vẫn không tránh khỏi cảnh chóng vánh khi đến tập cuối, song lại dài lê thê ở đầu và giữa phim. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi nhân vật Vũ tới cuối cùng vẫn không được xuất hiện. “Hết phim mà vẫn chưa thấy Vũ về, thế Vũ bị cách ly dài dài hả bác đạo diễn ?”, “Tập 50 rồi mà chưa thấy Vũ xuất hiện, toàn xuất hiện trên điện thoại, cảnh Huệ - Quốc thông báo tin vui là Huệ có thai thì phải có thêm Vũ mới đông đủ”, nhiều khán giả bình luận.

Mặc dù bộ phim chưa thực sự thỏa mãn được một bộ phận công chúng, nhưng “Những ngày không quên” vẫn là một bộ phim ý nghĩa, nhắc mỗi người nhớ về những ngày sống chung với dịch bệnh không thể quên trong lịch sử./.

Xuân Phương-Quế Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/dien-anh/nhung-ngay-khong-quen-ket-thuc-vien-man-nhung-chua-thoa-man-1060645.vov