Những ngày tháng Bảy về nguồn tri ân

Từ ngày 13 đến ngày 15-7, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM dẫn đầu đã hành quân về nguồn, tri ân tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và Bến sông Thạch Hãn. Các thành viên đoàn công tác đều hết sức xúc động khi nghe những lời kể của hướng dẫn viên về những bức thư tâm tình của những người lính trước khi hy sinh nằm lại nơi đây trong cuộc chiến ác liệt để bảo vệ mảnh đất Quảng Trị…

Quảng Trị nằm ở khúc ruột miền Trung, ở cái điểm tì vai của chiếc đòn gánh trĩu nặng giang sơn. Có phải vậy chăng mà từ thuở khai thiên lập địa, mảnh đất này đã phải chịu bao nỗi mất mát đau thương và chia cắt.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, đặc biệt trong cuộc phản kích tái chiếm Thành cổ, Mỹ-Ngụy đã sử dụng một khối lượng bom đạn khổng lồ hòng chiếm lại thị xã Quảng Trị và giành lại thế chủ động trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris về Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu chụp ảnh lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu xúc động nghe kể về ký ức người lính chiến đấu hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Chính bến sông Thạch Hãn cách đây 47 năm về trước, để chuyển quân, tiếp tế vũ khí, lương thực, thuốc men cho chiến trường, mùa thu năm 1971, hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” và thực hiện tổng động viên, hàng nghìn thanh niên mà chủ yếu là con em miền Bắc đã từ biệt làng quê yêu dấu, đã gác lại hạnh phúc riêng tư, xếp bút nghiên lên đường đánh giặc. Nhưng có ai ngờ sau buổi chia tay định mệnh ấy, các anh đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông Thạch Hãn và mảnh đất Thành cổ anh hùng. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, các anh chẳng để lại gì trước lúc hy sinh. Có chăng chỉ là lời nhắn nhủ qua dòng nhật ký còn lưu lại: Khi đất nước hòa bình, nếu có điều kiện các em hãy đi tàu vào rồi qua sông Thạch Hãn là nơi các anh đã từng chiến đấu…

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu tặng quà khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Gần 5 thập kỷ đã trôi qua, khoảng thời gian đủ cho một thế hệ được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong hòa bình, nhưng chừng ấy thời gian vẫn chưa thể xoa dịu nỗi mất mát. Dòng nước ấy dẫu đã trôi về phía đại dương mênh mông, nhưng đáy sông này vẫn chưa thể nào gột rửa hết của mùa hè rát bỏng năm 1972. Trên mảnh đất thị xã Quảng Trị hôm nay, từng đoàn người nhộn nhịp trong dịp tri ân tháng 7 hướng lòng mình về Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, huyền thoại thắp nén nhang, thả nhành hoa xuống dòng sông Thạch Hãn để tưởng nhớ những người thân, đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, bỗng nhớ về câu thơ: Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm" (Trích thơ "Lời người bên sông" – Lê Bá Dương).

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu thả hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bến sông Thạch Hãn.

Trong chuyến công tác này, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu đã về thăm quê Bác Hồ tại Nghệ An; Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình; thăm, viếng khu di tích thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh và thăm địa đạo Vịnh Mốc tại Quảng Trị.

Dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2018), với tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã quyên góp nhiều ngày lương và vận động các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tổng tham mưu trao tặng quà các gia đình chính sách số tiền trị giá gần 700 triệu đồng.

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu tặng quà các gia đình chính sách xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Ông Thân Trọng Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn chia sẻ, chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng hậu quả của nó để lại trên cả nước cũng như mảnh đất Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị vẫn chưa thể khắc phục hết được. Nhiều gia đình, người dân nơi đây vẫn mang trên mình những vết thương đau dai dẳng, nhiều hoàn cảnh hết sức thương tâm vẫn đang ngày đêm vật lộn với bệnh tật đang gặp muôn vàn khó khăn của cuộc sống để tồn tại, để hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn. Vĩnh Sơn là mảnh đất địa đầu giới tuyến – nơi đã gánh chịu hàng nghìn tấn bom đạn, chất độc hóa học đã hủy diệt môi trường sống trong chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Đất nước đã thống nhất, non sông thu về một mối, nhân dân xã Vĩnh Sơn cùng cả nước bắt tay xây dựng và kiến thiết đất nước trên hoang tàn đổ nát, hố bom chồng chất hố bom… Toàn xã hiện có 283 liệt sĩ đã ngã xuống, 161 thương binh, bệnh binh và hàng trăm đối tượng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam - đi ô xin và các thương tật khác do hậu quả chiến tranh để lại….

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu tặng quà các gia đình chính sách xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Trưởng đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu viết lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Quảng Trị.

Trong dịp tri ân này, với số tiền của Bộ Tổng tham mưu hỗ trợ, xã bố trí xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Bùi Văn Tỵ, ông là bố của liệt sĩ và gia đình ông Hồ Hữu Phúc là đối tượng thương binh hạng ¾, bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn; tặng 60 suất quà cho các đối tượng chính sách có điều kiện khó khăn; tặng xã Vĩnh Sơn 175 triệu đồng xây dựng cổng chào, tu sửa nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ và quỹ đền ơn đáp nghĩa xã; tặng Trường Tiểu học xã Vĩnh Sơn 300 triệu đồng để xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt công tác dạy và học.

Cán bộ đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, Quảng Trị.

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu tham quan địa đạo Vịnh Mốc, Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Thiếu tướng Hồ Thanh Tự cho biết: Những việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công là việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng tham mưu. Thông qua hoạt động ý nghĩa này cũng góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

PHAN ANH (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/nhung-ngay-thang-bay-ve-nguon-tri-an-544192