Những nghĩa cử đẹp của cựu chiến binh

Tại huyện Xuyên Mộc, phong trào cựu chiến binh (CCB) hăng say tham gia lao động sản xuất, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp được các cấp chính quyền đánh giá cao; đặc biệt là hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Hội CCB huyện Xuyên Mộc xã và CCB xã Hòa Hội tại khu vực đất được ông Quý hiến đất.

Đại diện Hội CCB huyện Xuyên Mộc xã và CCB xã Hòa Hội tại khu vực đất được ông Quý hiến đất.

Ông Nguyễn Đức Quý (ấp 7, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) là hội viên Hội CCB xã, ông đã tự nguyện hiến đất xây dựng cải tạo con suối làm kênh mương dài hơn 2km.

Ông Quý khiêm tốn nói về nghĩa cử này: “Người lính là thế, đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước thì có tiếc gì của cải vật chất”. Đầu năm 2023, khi chủ trương cải tạo con suối được triển khai, cùng với sự vận động của Hội CCB xã, ông Quý là người tiên phong hiến 500m2 đất vườn và phá bỏ nhiều cây ăn trái để giúp địa phương, dù hoàn cảnh gia đình còn những khó khăn.

Ông Quý chia sẻ thêm, đây là suối tự nhiên nhưng hẹp và có nhiều cây cối chắn ngang, mùa mưa nước tràn vào nhà dân sống hai bên suối nên việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, thậm chí rất khổ cực. “Khi biết chủ trương của xã, gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất để cải tạo lại con suối. Mình làm được việc ý nghĩa nên cũng thấy rất phấn khởi”, ông Quý cho biết thêm.

Còn ông Đặng Trọng Giáp (ấp 3, xã Hòa Hội) cũng là hội viên Hội CCB xã, đã tình nguyện hiến đất khi được chính quyền vận động. Con đường khu sản xuất nông nghiệp tại ấp 3, xã Hòa Hội dài 2,5 km, vốn chỉ là đường đất, sình lầy, đi lại rất khó khăn, nên mỗi lần đi trên con đường trước nhà, ông Giáp luôn mong ước con đường được mở rộng, thông thoáng.

Năm 2020, khi Đảng bộ, chính quyền xã có chủ trương xây dựng đường, gia đình ông Giáp đã tự nguyện hiến gần 2.000m2 đất để mở rộng. Giờ đây con đường bê tông đã được mở rộng khang trang, ô tô đỗ tận cổng mỗi nhà, trời mưa không còn ngập úng nên người dân rất phấn khởi.

Ngoài hiến đất, mô hình “Thắp sáng đường làng, ngõ xóm” cũng được Hội CCB huyện Xuyên Mộc triển khai thực hiện đồng bộ. Nhất là tại ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, công tác tuyên truyền vận động của Hội CCB xã triển khai đến từng gia đình nên rất nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người dân, đi đầu là các gia đình hội viên CCB. Có 15 trụ đèn điện năng lượng mặt trời được lắp đặt với kinh phí hơn 30 triệu đồng.

Bà Cao Thị Gái, người dân xã Bông Trang cho hay: “Con đường này ngày xưa không có điện tối tăm mịt mù, an ninh không bảo đảm. Bây giờ có điện sáng, người dân chúng tôi từ trẻ tới già rất phấn khởi bởi đi lại thoải mái hơn, mọi người an tâm hơn”.

Ông Khuất Duy Chính, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Xuyên Mộc cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” thời gian qua, từng hội viên CCB huyện Xuyên Mộc đã nhiệt tình hưởng ứng và triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước mang tính thiết thực.

Trong 5 năm qua, các hội viên CCB trong huyện đã hiến hơn 30.000m2 đất, gần 2.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn; Hội CCB huyện vận động hội viên và nhân dân kéo đường dây điện chiếu sáng hơn 7.300m và lắp đặt gần 400 trụ đèn chiếu sáng, kinh phí thực hiện hơn 300 triệu đồng.

Hội CCB huyện Xuyên Mộc có 2.239 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 13 hội cơ sở, 92 chi hội. 415 đảng viên trong đó có 34 đảng viên là nữ. Các CCB luôn hăng hái tham gia phong trào thi đua ở địa phương, cùng góp sức xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

-Bài, ảnh: HẠNH DUYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202305/nhung-nghia-cu-dep-cua-cuu-chien-binh-977774/