Những nghĩa cử đẹp giữa đại dịch

Những ngày qua, nhiều người cao tuổi với tấm lòng hảo tâm đã có những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng để chung sức đẩy lùi đại dịch.

Cụ Vũ Thị Khiếu (bên phải), 92 tuổi, ở thôn Thụy Trà, xã Nam Trung (Nam Sách) ủng hộ 30 chiếc giường bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Nam Sách

Trong những ngày qua, hưởng ứng thư kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có những người cao tuổi với tấm lòng hảo tâm đã có những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng để chung sức đẩy lùi đại dịch.

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách mới nhập về hơn 50 chiếc giường inox để chuẩn bị sẵn sàng bố trí kê ở khu cách ly tập trung khi có tình huống dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn huyện. Trong số đó có 30 chiếc giường được mua bằng tiền ủng hộ của một người cao tuổi. Đó là cụ Vũ Thị Khiếu, 92 tuổi, ở thôn Thụy Trà, xã Nam Trung (Nam Sách).

Cho dù cuộc sống cũng chẳng dư dả gì nhưng hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch, cụ Khiếu đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm từ nhiều năm nay của mình ủng hộ cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện để mua thêm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch...

Một người cao tuổi khác ở Nam Sách là cụ Nguyễn Huy Na ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng cũng khiến nhiều người xúc động. Mặc dù năm nay đã ở tuổi 95, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nhưng cụ Na vẫn nhất định yêu cầu con cháu đưa lên UBND huyện, trao tận tay số tiền ủng hộ 32 triệu đồng để mua 2 tấn gạo chia ra tặng những gia đình khó khăn, người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách cho biết trong những ngày này, nhiều doanh nghiệp và cá nhân, trong đó có những người cao tuổi vẫn tiếp tục quan tâm ủng hộ bằng vật chất, tinh thần, đồng hành cùng địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Đến nay, huyện đã nhận được tổng số tiền ủng hộ trên 1 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ kinh phí và vật dụng y tế, một doanh nghiệp tại địa phương còn tình nguyện cho mượn siêu thị rộng hơn 2000 m2 để làm khu cách ly tập trung… Với sự quyết liệt, "chống dịch như chống giặc" cả hệ thống chính trị và mọi người dân Nam Sách đang dồn sức cho đợt cao điểm phòng chống Covid -19.

Cụ bà V.T.T., ở thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) mặc dù đã 87 tuổi, thuộc diện gia đình khó khăn nhưng cũng chống gậy đến nhà Trưởng thôn xin được ủng hộ 500.000 đồng cùng chung tay chống dịch Covid - 19.

Vợ chồng cụ T. hiện sống trong căn nhà cấp bốn, gia đình khó khăn, nguồn sống chủ yếu là từ trợ cấp của nhà nước.

Anh Vũ Xuân Mạnh, Trưởng thôn Kim Đôi cho biết khi đến nhà ủng hộ, cụ xin được gặp riêng Trưởng thôn và xin được giấu tên, không thông báo trên hệ thống truyền thanh xã. "Khi cụ đến tôi cũng đặt vấn đề là gia đình cụ thuộc diện cao tuổi, khó khăn nên xã không vận động ủng hộ nhưng cụ vấn quyết ủng hộ bằng được. Thấy cụ nhiệt tình, tôi đề xuất xin cụ 200.000 ủng hộ thôi nhưng cụ không chịu. Cụ bảo, giờ toàn Đảng, toàn dân đang đoàn kết chung tay chống dịch, cụ có chút tấm lòng tiết kiệm từ đồng quà tấm bánh xin được ủng hộ cùng cả nước chung tay chống dịch”, anh Mạnh kể.

Việc làm của cụ T. thật đáng trân trọng giữa lúc cả nước đang khó khăn do dịch bệnh Covid - 19.

Tính đến hết ngày 9.4, xã Cẩm Hoàng cũng đã tiếp nhận trên 70 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19.

Cả nước đang dồn sức cho đợt cao điểm phòng chống Covid-19. Và trong khó khăn vất vả lại lan tỏa những nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần vì cộng đồng của những người như cụ Khiếu, cụ Na... Tất cả đang cùng tiếp sức để chiến thắng đại dịch.

HOÀNG CÔNG - TUẤN SỸ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/nhung-nghia-cu-dep-giua-dai-dich-133603