Những ngôi nhà lấp lánh niềm vui (Bài 1)

Những ngôi nhà khung thép kiên cố, vững chãi đã trở thành điểm tựa của người dân biên giới, giúp họ an cư, ổn canh, góp phần giữ bình yên vùng phên dậu Tổ quốc…

Niềm vui của bản làng vùng biên

Sáng sớm ngày chớm hạ, khi trời hãy còn tinh sương thì trong ngôi nhà mới trên ngọn đồi cao của gia đình anh Huông Văn Mùi (SN 1994) ở bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã chộn rộn tiếng nói cười của bà con dân bản. Vì anh Mùi đi làm ăn xa, không có điều kiện để về chuẩn bị cho ngày dọn vào căn nhà mới.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm lễ khánh thành và bàn giao nhà mới cho một người dân tại xã Tam Hợp.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm lễ khánh thành và bàn giao nhà mới cho một người dân tại xã Tam Hợp.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của anh Mùi tay bế đứa con nhỏ, tay dắt đứa lớn vào căn nhà cũ thay bộ quần áo tươm tất cho con. Trong căn nhà tranh tre, phên nứa nằm chênh vênh một bên là núi, một bên là vực thẳm, chị Hiền vừa thay bộ đồ tươm tất hơn cho con vừa chia sẻ: vợ chồng anh chị lấy nhau về, hơn 5 năm sống chung cùng gia đình 2 người anh trai của anh Mùi và bố mẹ chồng trong căn nhà tạm bợ này. Vì hoàn cảnh khó khăn, làm còn chưa đủ ăn nói gì đến xây nhà mới. Nay được Bộ Công an tặng nhà, được các cấp chính quyền, lực lượng Công an Nghệ An và bà con dân bản chung tay hỗ trợ ngày công để dựng nên căn nhà mơ ước, thật không còn gì vui hơn. Quả thật, có đứng trong căn nhà trống hoác, lồng lộng gió lùa, nơi chung sống của mười mấy con người thuộc 3 thế hệ của một gia đình mới thấu hết nỗi khát khao cháy bỏng về một ngôi nhà mới kiên cố, vững chãi của gia đình anh Mùi, chị Hiền.

Người dân xã Tam Hợp (Tương Dương) vui mừng chào đón Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm lễ khánh thành và bàn giao nhà mẫu.

Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi gia đình hay tin, hôm này cùng với 2 hộ dân khác trong bản, gia đình chị vinh dự được đón đoàn công tác của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An lên cắt băng khánh thành và trao tặng nhà mới.

Đón đoàn khách quý đến thăm và động viên, ông Huông Văn Việt, bố của anh Huông Văn Mùi xúc động, khóe mắt của người đàn ông vào tuổi “xưa nay hiếm” rưng rưng những giọt nước mắt lấp lánh niềm vui. Nắm chặt tay từng người trong đoàn công tác, ông nói: Gia đình rất phấn khởi, đến nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày các con tôi có được ngôi nhà khang trang như thế này. Giờ có nhà mới rồi, chỉ còn động viên con cháu tập trung làm ăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Hòa chung với niềm vui của chị Hiền, bà con dân bản mỗi người một tay, người nhen lửa giúp đun nước chè chát, người thì giúp chuyển đồ đạc vào sắp xếp trong căn nhà mới cho tinh tươm, gọn gàng để đón khách quý. Ông Lương Văn Thuận, Phó trưởng bản Văng Môn cho biết: Trong bản có 7 hộ khó khăn về nhà ở được Bộ Công an hỗ trợ nhà lắp ghép đã vào ở trong nhà mới. Trong đó có 3 hộ vinh dự được Thượng tướng Lương Tam Quang, đồng chí Thái Thanh Quý cùng đại diện các nhà tài trợ, lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh và địa phương về cắt băng khánh thành, bàn giao nhà mẫu là Huông Văn Dần, Huông Văn Mùi, Huông Văn Thủy, bà con phấn khởi và xúc động lắm!

Được biết, Tam Hợp cũng là xã đầu tiên của huyện Tương Dương hoàn thành việc triển khai nhà ở lắp ghép do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết: Toàn xã có 34 hộ được hỗ trợ về nhà ở tập trung ở bản Phồng, bản Văng Môn, Phá Lõm. Xã đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ các hộ tháo dỡ nhà tạm, san nền, làm móng để nhận nhà lắp ghép trong vòng 1 tháng (từ tháng 3 đến tháng 4 là hoàn thành). Để đảm bảo tiến độ, xã phân công một đồng chí cán bộ xã là thành viên ban chỉ đạo phụ trách một hộ, trực tiếp về cơ sở cùng với cán bộ thôn bản và người dân hỗ trợ, động viên các hộ khắc phục khó khăn, triển khai lắp ghép nhà đảm bảo chất lượng, Bí thư Đảng ủy xã này chia sẻ thêm.

Những ngôi nhà đong đầy hạnh phúc

Tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, đến thời điểm này, đã hoàn tất công tác san nền và tập kết vật liệu để chuẩn bị hoàn thiện 20 căn nhà. Theo kế hoạch, trong vòng 3 ngày tới, gia đình ông Lương Văn Phòng (gần 80 tuổi, trú bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý) sẽ dọn vào ở trong ngôi nhà mới, có diện tích 46,5m2, kiên cố, vững chãi. Khó có thể diễn tả hết niềm vui của người đàn ông gần cả cuộc đời phải sống trong cảnh tạm bợ, mưa dột, gió lùa.

Người dân chia sẻ niềm vui cùng đoàn công tác trong ngôi nhà mới.

Mấy hôm nay, bà con trong bản, rồi đích thân đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Võ Văn Quỳnh đến tận nơi cõng từng bao cát, xắn tay chuyển sắt thép... để làm nhà. Bà Ngân Thị Loan, vợ ông Phòng như khỏe hẳn ra khi căn nhà mới đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. “Mấy chục năm đau ốm liên miên, tôi không dám mơ có căn nhà đẹp như thế này để ở. Giờ có nhà mới rồi, cũng thỏa lòng mong ước”, bà Loan xúc động nói.

Đứng trong căn nhà mới thuộc bản Xiềng Xí, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, khuôn mặt ông Xồng Giống Trông (SN 1963), trở nên rạng rỡ hơn. Trước đây, vợ chồng ông Trông và 8 đứa con tá túc trong căn nhà bé xíu, những tấm ván thưng cong vênh, không đủ che chắn gió lạnh. Chán cảnh sống chui rúc, tạm bợ, vợ ông Trông không chịu nổi, đòi chia tay.

“Bỏ nhau rồi đấy, của cải, nợ nần chia đôi. Cuối đời rồi, vợ chồng li tán, buồn lắm chứ. Xã thông báo sẽ hỗ trợ “nhà công an”, rồi cho người đến dỡ nhà cũ, làm nhà mới cho. Bây giờ có nhà mới rồi, vợ cũng quay về rồi. Giờ hai vợ chồng lo làm ăn thôi, không bỏ nhau nữa”, ông Trông cười, khoe hàm răng không biết vì lý do gì chỉ còn lưa thưa vài chiếc.

Cách nhà ông Trông độ 2 cây số, anh Xồng Bá Đở (SN 1986, bản Buộc Mú, xã Na Ngoi) bế đứa con mới hơn 4 tháng để vợ dọn dẹp, sắp đặt những vật dụng cần thiết trước khi dọn vào ở. Vợ đẻ liền tù tì 5 đứa con, kinh tế trong gia đình một mình anh Đở cáng đáng. Lo chuyện ăn uống thôi cũng đã không đủ, nên một mái nhà riêng vẫn luôn là ước mơ của người đàn ông dân tộc Mông ở rẻo cao biên giới này.

“Hồi trước thì hai vợ chồng sống chung với bố mẹ, hơn một năm qua ở nhờ nhà người em trai. Cảnh sống chung bất tiện lắm nhưng Nhà nước đóng cửa rừng, không thể vào khai thác gỗ làm nhà mà mua thì không có tiền. Nếu Công an không cho nhà, không biết đến bao giờ tôi mới được ở trong căn nhà kiên cố, vững chãi thế này”, anh Đở hớn hở khoe.

Ông Huông Văn Việt cùng con dâu và 2 đứa cháu nội bên căn nhà cũ.

Không phải lo chỗ ở, người đàn ông này cho biết sẽ dành thời gian, công sức phát triển kinh tế. Hiện vợ chồng anh Đở có vườn đào đã cho thu hoạch, mỗi năm bán được khoảng 20-30 triệu đồng. “Nhà nước hỗ trợ gạo, Công an cho nhà, ốm đau có bảo hiểm... mình giờ chỉ lo đủ ngày 3 bữa cơm cho vợ con thôi”, anh Đở nói.

Ông Xồng Bá Dênh, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cho biết, với 124 căn nhà “3 cứng” được Bộ Công an hỗ trợ, cơ bản địa phương đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà tranh tre. Người dân hết sức phấn khởi, tin tưởng và thấy được sự quan tâm thiết thực từ các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Công an. Các căn nhà được hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng đã giúp người dân an cư, ổn canh, yên tâm sản xuất, tình trạng di dịch cư, đặc biệt là di cư sang Lào không còn xảy ra”, ông Xồng Bá Dênh chia sẻ thêm.

Hải Việt - Văn Hậu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-ngoi-nha-lap-lanh-niem-vui-bai-1--i692672/