Những ngôi nhà ma ám có thật từng được đưa lên phim
Các căn nhà kinh dị trong hai tập 'The Conjuring' hay 'The Amityville Horror' đều tồn tại ở ngoài đời thực và từng khiến người ta tò mò xen lẫn khiếp sợ.
Căn nhà ở Enfield trong The Conjuring 2 (2016): Trong phần hai của The Conjuring mới ra mắt, bối cảnh chính bộ phim là căn nhà ma ở phía Bắc London, Anh. Theo lời kể của bà mẹ Peggy Hodgson, những hiện tượng lạ trong căn nhà bắt đầu từ ngày 30/8/1977. Đêm đó, cô con gái Janet nói với bà rằng chiếc giường của lũ nhóc liên tục bị rung lắc.
Ngôi nhà tại Rhode Island trong The Conjuring (2013): Đạo diễn James Wan gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khán giả hồi mùa hè 2013 với tác phẩm ăn khách The Conjuring. Theo bộ phim, những sự kiện kỳ bí trong ngôi nhà được gây nên bởi mụ phù thủy Bathsheba tàn ác.
Căn nhà ở Yorkshire trong When the Lights Went Out (2012): Chuyện phim cũng xoay quanh một gia đình chuyển tới nhà mới thì phát hiện ra có một yêu tinh mạnh mẽ từng cư ngụ tại đó. When the Lights Went Out rất được lòng fan của thể loại kinh dị và nhiều người đánh giá đây là bộ phim ma ám bạo lực bậc nhất châu Âu.
Căn nhà tại Connecticut trong The Haunting in Connecticut (2009): Nội dung phim kể về câu chuyện nhà Campbell khi họ chuyển tới ngôi nhà mới ở bang Connecticut, Mỹ. Đứa con trai lớn bắt đầu có nhiều dấu hiện kỳ lạ trên cơ thể, giống như đó là những lời ghi chú của ma quỷ. Khi tìm hiểu, họ phát hiện ra rằng nơi đây từng là nhà tang lễ tổ chức hàng loạt nghi thức cầu cơ.
Khách sạn Stanley trong The Shining (1980): Đây là địa điểm nổi tiếng ở bang Colorado, Mỹ nhờ những hiện tượng siêu nhiên, đặc biệt là ở căn phòng 217. Du khách đến đây thường xuyên bị cảm giác lạnh sống lưng, thấy cửa đóng mở bất thình lình, còn đèn điện thì tự do tắt mở.
Ngôi nhà Amityville trong The Amityville Horror (1979): Đây là ngôi nhà ma được đưa lên màn ảnh nhiều nhất với khoảng 14 phim, trải dài từ năm 1979 tới 2016. Tập phim gốc năm 1979 được thực hiện dựa trên cuốn sách The Amityville Horror: A True Story (1976), kể về trải nghiệm kinh hoàng 28 ngày trong căn nhà ma của George và Kathy Lutz.