Những ngôi nhà mang tên các loài cây

Đến thăm Làng trẻ em SOS ở TP Vinh (Nghệ An) vào dịp cuối năm, ấn tượng đầu tiên của tôi là được nghe những lời 'dạ, thưa' trong trẻo. Đây là gia đình lớn của những em nhỏ mồ côi...

Những ngôi nhà trong làng được xây dựng xinh xắn. Cây xanh nối hàng dài, được cắt tỉa gọn gàng bên các lối dẫn vào từng ngôi nhà. Mỗi em nhỏ trong làng là mỗi hoàn cảnh, nỗi niềm cơ cực, nhưng giờ đây, các em đã có tổ ấm với những người mẹ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ...

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Làng trẻ em SOS, cho biết: "Giống như các con, những người mẹ, người dì trong làng cũng là những mảnh đời kém may mắn. Làng thành lập được gần 26 năm, đã nuôi dưỡng hơn 600 trẻ. Hiện làng có 15 gia đình với 187 trẻ, độ tuổi từ 3 đến 17. Chúng tôi luôn cố gắng tạo cho các em một mái ấm gia đình thật sự, ổn định lâu dài để bù đắp phần nào những thiệt thòi".

Mẹ con chị Long chăm sóc mảnh vườn ở ngôi nhà mang tên "Cây cam" trong Làng trẻ em SOS.

Ngôi nhà của mẹ Phan Thị Thảo (43 tuổi) trong làng mang tên “Cây mộc lan”, được bao quanh bởi màu xanh của vườn rau và hàng rào cây chuỗi ngọc cắt tỉa gọn gàng. Tôi bắt gặp hình ảnh ngây thơ của cặp em út Nguyễn Trọng Quân và Xổng Y Ka Dìa (5 tuổi) đang tíu tít trêu đùa nhau. Em Nguyễn Thị Dung (18 tuổi), sinh viên Trường Đại học Vinh là chị cả của 8 đứa em trong gia đình mẹ Thảo, tâm sự: “Hôm nay được nghỉ học nên em về nhà cùng mẹ và các em cắt cây, trồng hoa để chuẩn bị đón Tết. Đây là năm thứ 10 em được đón Tết cùng mẹ Thảo và các em tại đây”.

Đến thăm ngôi nhà mang tên “Cây tùng”, tôi gặp em Trần Thị Hà Anh (15 tuổi) quê ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, vào Làng trẻ em SOS từ khi mới 3 tuổi. Hà Anh có ước mơ trở thành bác sĩ. Sống ở đây, em rất vui vì đã có được một gia đình lớn, có mẹ, có em, có chị, có anh… Mẹ của Hà Anh là chị Trần Thị Thu Hương (49 tuổi), đã ở làng 12 năm. Chị giải thích rằng ngôi nhà mang tên “Cây tùng” vì muốn các con sẽ như loài cây ấy, dù trong điều kiện khắc nghiệt, khó khăn, khổ cực thế nào cũng vẫn kiên cường vươn lên...

Xế chiều, ngôi nhà có tên “Cây cam” rộn rã tiếng cười đùa giữa sân vườn. Người mẹ của mái ấm này là chị Nguyễn Thị Long (45 tuổi) cùng các con chăm vườn hoa, kể: "Nhà mình có 8 người con từ 4 đến 17 tuổi. Cứ chiều đến, sau giờ học ở trường là cả nhà lại quây quần trồng và chăm sóc rau, cây trái vườn sau cây cảnh trước nhà. Mình chỉ mong các con trưởng thành, có việc làm ổn định, luôn có cuộc sống an lành như cái tên của ngôi nhà”.

Ngôi nhà mang tên "Cây dừa" được bao quanh bởi hàng dừa cao. Bà Bùi Thị Vân Khánh (62 tuổi) kể rằng, trước đây bà làm mẹ ở ngôi nhà này, giờ đã được nghỉ ngơi. Vào làng từ khi mới thành lập, bà là mẹ của 27 đứa con. Có đứa bị bỏ rơi, được bà nuôi dưỡng, chăm bẵm khi mới 7 ngày. Khi đó, bà bồng bé trên tay, con khóc, mẹ khóc… Bà bón cho con từng chút sữa vừa xin được. Cô bé ngày đó là Bùi Thị Vân Anh (mang họ của bà), nay đã 26 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vân Anh hiện làm kế toán cho một công ty ở TP Vinh...

Hàng trăm đứa con trong những ngôi nhà mang tên các loài cây ở Làng trẻ em SOS đã khôn lớn, trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Mỗi khi có người con của làng tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay báo tin tìm được việc làm, gửi thiệp mời dự đám cưới là cả làng đều vui.

Thật ý nghĩa khi những ngôi nhà ở Làng trẻ em SOS được đặt tên theo các loài cây. Được vun trồng, chăm sóc, cây càng phát triển, cho gỗ tốt hoặc hoa thơm, trái ngọt! Và ai ăn quả không nhớ người trồng cây?

Bài và ảnh: THU NGA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nhung-ngoi-nha-mang-ten-cac-loai-cay-562963