Những ngôi sao Vùng mỏ tỏa sáng bầu trời SEA Games

Những ngày qua, cả nước nói chung, Vùng mỏ Quảng Ninh nói riêng cùng hướng về đất nước Philippines – nơi những tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu quả cảm, với tinh thần cao nhất, hết mình vì màu cờ, sắc áo tại SEA Games 30 để mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho quê hương mình. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trong muôn vàn ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời SEA Games 30, có những VĐV xuất sắc nhất của Vùng mỏ thân yêu. Ở quê nhà, người thân cùng hàng ngàn người dân Quảng Ninh hướng về Philippines, theo dõi từng bước đi, từng trận đấu, từng bữa ăn, giấc ngủ của các tuyển thủ Đất mỏ. Và không phụ lòng niềm tin ấy, sự mong chờ, kỳ vọng ấy, những ngôi sao Vùng mỏ đã tỏa sáng mạnh mẽ ở đấu trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đem về vinh quang cho Việt Nam, tự hào cho Vùng mỏ anh hùng bất khuất, kỷ luật và đồng tâm.

“Nữ hoàng chân đất” của Vùng mỏ Phạm Thị Huệ (áo vàng) giành 1 HCV, 1 HCB tại SEA Games 30.

“Nữ hoàng chân đất” của Vùng mỏ Phạm Thị Huệ (áo vàng) giành 1 HCV, 1 HCB tại SEA Games 30.

Ở đội hình Đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này, Quảng Ninh vinh dự đóng góp 3 HLV, 1 lãnh đạo đoàn gồm: Phạm Thanh Hùng (Trưởng Đoàn Bóng đá nữ), HLV Đoàn Minh Hải (bóng đá nữ), HLV Lê Thị Hiền (bóng chuyền nữ), HLV Phạm Thu Hương (võ gậy Arnis). 10 VĐV gồm: Lê Thị Hồng, Lê Thị Yến (môn bóng chuyền), Châu Kiều Oanh (bắn cung), Ngô Đình Chuyền (môn bơi lội), Phạm Thị Huệ (môn điền kinh), Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Diễm My (bóng đá nữ).

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở SEA Games 30, các VĐV, HLV của Vùng mỏ thân yêu đã giành được 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Thành tích này vượt ngoài sự mong đợi của người hâm mộ quê nhà và mục tiêu mà đoàn thể thao được giao trước khi lên đường tham gia SEA Games. Trong đó, “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Huệ có 1 HCV, 1 HCB; các cô gái bóng đá nữ của CLB Than Khoáng sản Việt Nam: 1 HCV; cung thủ Châu Kiều Oanh: 1 HCB, 1 HCĐ; kình ngư Ngô Đình Chuyền: 1 HCB, 2 HCĐ; các cô gái bóng chuyền nữ của Kingphar Quảng Ninh: 1 HCB. Vậy là tất cả các VĐV của Quảng Ninh đều đoạt huy chương.

2 cầu thủ xuất sắc của bóng đá Vùng mỏ Nguyễn Thị Vạn (18), Dương Thị Vân (16) cùng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành HCV. Ảnh: Vietnamnet - bongda24h

Có lẽ người vui nhất là “nữ hoàng chân đất” của Vùng mỏ Phạm Thị Huệ khi giành 2 huy chương. Cô gái sinh năm 1996, quê ở huyện miền núi Đầm Hà, hiện là VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh, đã xuất sắc về đích thứ nhất với thành tích 36:23.44” ở nội dung chạy 10.000m nữ, để có được tấm HCV đầu tiên ở đấu trường SEA Games, điều mà cô gái có thân hình nhỏ nhắn này mong đợi bấy lâu, bởi ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29, Phạm Thị Huệ chỉ giành được HCB.

Những năm qua, VĐV này đã giành được nhiều huy chương vàng danh giá ở các giải khu vực, quốc gia, quốc tế, nhưng ở SEA Games thì đây là tấm HCV lần đầu tiên mà “nữ hoàng chân đất” Vùng mỏ có được.

HLV Lê Thị Hiền (bên phải) cùng 2 VĐV Lê Thị Hồng, Lê Thị Yến cùng Đội bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB.

Cùng chung niềm vui “vàng” với Phạm Thị Huệ có những cô gái bóng đá nữ của CLB Than Khoáng sản Việt Nam. Có lẽ không phải bàn luận nhiều về chiến thắng “kinh điển” của những cô gái Việt Nam, họ vượt qua các đối thủ ở vòng bảng, thắng chủ nhà Philippines tại bán kết rồi đánh bại đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong 120 phút thi đấu đầy quả cảm với tinh thần chiến đấu của những chiến binh để kiêu hãnh bước lên bục vinh quang.

Cung thủ của Vùng mỏ Quảng Ninh Châu Kiều Oanh nhận HCB, HCĐ.

Những giọt mồ hôi thấm đẫm áo đấu và cả máu đã đổ ở sân Rizal, để mang về chiếc HCV thứ 6 cho bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Đóng góp vào thành tích vô cùng ấn tượng đó, Vùng mỏ Quảng Ninh có 5 cầu thủ Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Diễm My. Trong đó, những cái tên được người hâm mộ nhắc đến nhiều khi thi đấu ấn tượng là cặp tiền vệ Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân. Hai cầu thủ này đã đóng góp 3 bàn thắng trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang của Đội tuyền bóng đá nữ Việt Nam.

Ở SEA Games 30 năm nay, mặc dù thi đấu đầy quyết tâm, hết mình với tinh thần cao nhất, thế nhưng cũng có những tuyển thủ của Vùng mỏ để lại đôi chút tiếc nuối khi thành tích đã rất gần với tấm HCV. Đó là cung thủ Châu Kiều Oanh đoạt 1 HCB ở nội dung cung 3 dây đôi nam nữ, hay kình ngư Ngô Đình Chuyền giành 1 HCB nội dung bơi tiếp sức 4x200m, cùng các cô gái bóng chuyền nữ của Kingphar Quảng Ninh dù rất nỗ lực, thi đấu hết mình nhưng chỉ giành được 1 HCB. Nhưng có lẽ, đây sẽ là động lực để các VĐV tiếp tục luyện tập, trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực nhiều hơn nữa để có được thành tích cao hơn ở những giải đấu ở phía trước, đặc biệt là SEA Games 31 - 2021 tổ chức tại Việt Nam.

VĐV Ngô Đình Chuyền (thứ 3, phải sang) cùng các thành viên đội bơi Việt Nam đoạt HCB cự ly 4x200m.

Xin chúc mừng các VĐV Vùng mỏ đã kết thúc một kỳ SEA Games 30 đầy cảm xúc, ấn tượng, với thành tích rất đáng tự hào, mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam và quê hương Quảng Ninh.

Thái Bình

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tieu-diem/201912/nhung-ngoi-sao-vung-mo-toa-sang-bau-troi-sea-games-2463742/