Những 'người bạn đặc biệt' với lính đảo Trường Sa

Với các cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa, những chú chó như người bạn thân tình, gần gũi và hỗ trợ bộ đội trong tuần tra, canh gác bảo vệ đảo; không những thế, chúng còn rất thân thiện mỗi khi đảo đón các đoàn công tác lên thăm.

Những chú chó trên các đảo và điểm đảo ở quần đảo Trường Sa thuộc nhiều giống, màu lông và năm tuổi cũng khác nhau nhưng chúng đều thích nghi rất tốt với điều kiện khắc nghiệt của môi trường, khí hậu nơi đây. Nhiều điểm đảo diện tích sống chật hẹp nhưng các chú chó Trường Sa vẫn “sống khỏe”, bơi giỏi, bắt cá hay, sinh sản, gắn bó và trở thành cư dân thân thiện trên vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Chó Bin đầu đàn đi canh gác bảo vệ đảo cùng chiến sĩ đảo Trường Sa Đông.

Binh nhì Nguyễn Ngọc Quế, chiến sĩ Phân đội 3, đảo Trường Sa Đông kể cho tôi nghe về chú chó có tên là "Bin", chỉ huy đầu đàn của hơn 40 con chó trên đảo. Chó đầu đàn là chó đực có uy thế về sức mạnh, nhưng cơ bản nhất chúng là con đực sống lâu năm nhất ở đảo. Những con đực đến sau sẽ tự động nhận ra được điều đó và nhất cử nhất động đều phải phục tùng con đầu đàn. Dù đàn chó tới 40 con, nhưng chúng ít khi tranh giành, chiến đấu lẫn nhau, mà răm rắp tuân theo sự chỉ đạo của chú chó đầu đàn.

Chiến sĩ đảo Trường Sa Đông gần gũi, thân thiện cùng đàn chó những ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Chó Bin cao to, có màu lông vàng đỏ. Bin bơi rất giỏi và thường theo chân các chiến sĩ khi đi tuần tra, canh gác đảo. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo do luân chuyển công tác nên chẳng ai biết chính xác con Bin đã gắn bó với đảo Trường Sa Đông bao nhiêu năm. Với vị thế là “chỉ huy” của đàn chó hơn 40 con trên đảo, con Bin nắm quyền chỉ đạo, duy trì trật tự cho cả đại gia đình nó. Các cuộc xung đột giữa những chú chó ở các phân đội chiến đấu hay gây hấn lẫn nhau đều có sự can thiệp kịp thời của con Bin. Đi đâu trên đảo, kể cả bơi ra biển nó luôn là con dẫn đầu. Sống giữa bốn bề là nước, nó có khả năng bơi lội như một chiến sĩ đặc công nước thực thụ. Mỗi buổi chiều khi thủy triều rút, mực nước trên rạn san hô xuống thấp, nó oai vệ dẫn đầu cả đàn chó lội ra bắt cá quanh rạn san hô. Cá bò da, một loài cá ham vui thường lân la vào rạn san hô quanh đảo chính là mục tiêu ưa thích của đàn chó. Chuyện con Bin thường xuyên lặn sâu, túm được những con cá bò da nặng 1-2kg là hết sức bình thường. Mỗi khi thu được chiến lợi phẩm, nó cắp con cá về đảo cho chiến sĩ làm thức ăn cải thiện, sủa vang đảo khoe chiến tích.

Chiến sĩ điểm A, đảo Thuyền Chài đùa vui với các chú chó trên đảo.

Nơi ở của Bin nằm cạnh bếp chỉ huy đảo. Mỗi khi Bin đi tới các phân đội chiến đấu trên đảo, chó đực ở các phân đội đều tuân thủ uy nghi của chó đầu đàn. Con đực nào có thái độ phản ứng, con Bin chỉ gừ và trừng mắt thì các con chó khác đều khiếp sợ. Riêng chó cái ở các phân đội chiến đấu thì luôn chào đón con Bin mỗi lần “ghé thăm”. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều yêu quý các chú chó. Họ mệnh danh cho con chó cái tên là “Tây” ngoan nhất đảo bởi thời gian sống trên đảo con Tây chưa bao giờ ăn vụng thức ăn của bộ đội, cũng chưa bao giờ cắn nhau với con chó khác…. Còn con chó đực có tên là “Đần” được Binh nhì Nguyễn Ngọc Quế huấn luyện thường xuyên. Quế gần gũi và yêu mến con Đần nên nó có giao cảm đặc biệt. Dường như nó chia sẻ những vui buồn cùng với Quế. Đần rất ngoan và mẫu mực, ngay cả đến bữa ăn Đần luôn nhường nhịn chó con ăn xong rồi Đần mới ăn. Đần nổi trội đặc tính của chó săn. Mỗi lúc Quế ném đá vào bụi cây hoặc xuống biển, Đần đều lao theo ngay. Có lần con Đần tự mình xuống biển lúc thủy triều xuống săn bắt được một con cá Xu Mì nửa ki-lô-gam. Đần miệng cắp con cá về vờn giỡn như báo cáo thành tích với chỉ huy đảo.

Chó trên Điểm C, đảo Thuyền Chài rất gần gũi và quý mến những vị khách đến thăm đảo.

Khách đến thăm Điểm A, đảo Thuyền Chài đùa giỡn với các chú chó trên đảo.

Đến bất kỳ đảo nào ở Trường Sa, những chú chó luôn là hình ảnh quen thuộc và là bầu bạn không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên đảo. Có lẽ nhờ được các bộ đội trên đảo rèn cho tính kỷ luật, nền nếp, nên dù đông như thế nhưng chúng “sinh hoạt” rất có trật tự nề nếp. Ở với bộ đội quen nên những chú chó ở đây cũng được rèn luyện ý thức kỷ luật y như bộ đội. Chỉ cần nhìn thấy phòng làm việc nào bỏ giày dép ngoài bệ cửa thì chúng biết ngay là không được đi giày dép vào phòng và không con nào dám bén mảng đi vào trong.

Xuân Mậu Tuất đã về trên mọi miền của Tổ quốc. Nơi đảo xa, những người lính đảo và đàn chó vẫn vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chuẩn Đô Đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng đoàn công tác cũng rất gần gũi với các chú chó trên đảo Tiên Nữ.

Các chú chó trên Điểm A, đảo Thuyền Chài đi săn bắt cá dưới biển.

Các chú chó trên Điểm C, đảo Đá Tây sinh sôi và phát triển trước thời tiết, khí hậu khắc nghiệt.

Chiến sĩ Điểm A, đảo Đá Tây cưng nựng bầy chó mới lớn.

Chiến sĩ quân y, đảo Trường Sa Lớn chăm sóc những chú chó con vừa mới sinh nở.

Các chú chó thường hay theo chân cán bộ, chiến sĩ Điểm A, đảo Đá Tây đi tuần tra bảo vệ đảo.

Chú chó đầu đàn trên Điểm A, đảo Đá Tây luôn gần gũi với cán bộ trên đảo.

Chú chó trên Điểm C, đảo Đá Tây cùng cán bộ, chiến sĩ vẫy chào tạm biệt đoàn công tác ra thăm đảo.

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nhung-nguoi-ban-dac-biet-voi-linh-dao-truong-sa-531545