Những người bố nuôi 'đặc biệt' ở vùng biên viễn

Ở Keng Đu, vùng đất biên viễn của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), vẫn còn rất nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ quân hàm xanh, nhiều em sẽ phải bỏ lỡ việc học hành, không ai nương tựa.

XEM CLIP:

Keng Đu là xã miền núi khó khăn xa nhất của huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) với gần 900 hộ dân, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 80%. Từ trung tâm thị trấn Mường Xén đến trung tâm xã phải đi hết gần 80km đường rừng gồ ghề sỏi đá, mặt đường nhiều đoạn dốc đứng với một bên là núi, một bên là vực sâu.

Trong chuyến công tác đến khởi công xây nhà bán trú trường tiểu học Keng Đu 2 do báo VietNamNet tài trợ, chúng tôi có dịp ghé thăm Đồn Biên phòng Keng Đu.

Thiếu tá Trần Văn Thế - Chính trị viên Đồn cho biết, thực hiện chủ trương cũng như kế hoạch của Bộ Chỉ huy, từ tháng 9/2019, đơn vị nhận nuôi 2 cháu Lo Văn Diệu và Xeo Văn Điệp (đều sinh năm 2008 ở xã Keng Đu) làm con nuôi của Đồn Biên phòng.

Em Lo Văn Diệu mồ côi bố từ sớm, mẹ đi thêm bước nữa. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, ăn uống khổ cực, bữa đói bữa no. Mẹ em đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về duy nhất một lần vào dịp Tết.

Thượng úy Lương Văn Lợi là người "bố nuôi" dạy học cho các em Lo Văn Diệu và Xeo Văn Điệp tại Đồn Biên phòng Keng Đu - Ảnh: Quốc Huy

Thượng úy Lương Văn Lợi là người "bố nuôi" dạy học cho các em Lo Văn Diệu và Xeo Văn Điệp tại Đồn Biên phòng Keng Đu - Ảnh: Quốc Huy

Với Xeo Văn Điệp, em còn có cả bố và mẹ nhưng cả 2 đã ly hôn. Điệp sống cùng gia đình chú ruột, cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Chia sẻ thêm về câu chuyện, thiếu tá Trần Văn Thế tâm sự: “Những ngày mới về, tuy còn nhiều bỡ ngỡ với nơi ở mới, cách sinh hoạt hoàn toàn khác lạ nhưng 2 con thực hiện các chế độ giờ giấc theo quy định của quân đội rất nghiêm túc.

Thiếu tá Trần Văn Thế - Chính trị viên đồn Keng Đu - Ảnh: Quốc Huy

Đơn vị đã phân công một cán bộ là người đồng bào, thường xuyên gần gũi, kèm cặp. Các con cũng được các chú, các bác hướng dẫn tham gia làm công việc phù hợp, rèn luyện thân thể và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Kinh phí nuôi các con được trích từ tiền lương của cán bộ, chiến sĩ tại đồn”.

Hàng ngày, các anh đi khắp các bản làng, có mặt ở những nơi xa xôi, khó khăn nhất để làm nhiệm vụ giữ yên biên giới. Đêm đêm, các chiến sỹ quân hàm xanh lại trở thành những người bố nuôi, bày dạy các em từng nét bút, từng câu chữ, từng bài học hay phép toán.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngoài việc đảm bảo an ninh biên giới còn kiêm luôn việc dạy học cho những đứa trẻ kém may mắn ở vùng đất biên viễn - Ảnh: Trần Tuyên

Vòng tay đùm bọc, yêu thương của các chiến sĩ đã mang đến cho các em sự ấm áp, niềm vui, niềm tin vươn lên thoát khỏi những bất hạnh trong cuộc sống.

Ước mong Tết về trong vòng tay bố mẹ

Thấm thoắt 3 năm, Lo Văn Diệu và Xeo Văn Điệp lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của những bố nuôi quân hàm xanh. Thiếu tá Trần Văn Thế chia sẻ, năm học vừa rồi, 2 con đã đạt học sinh giỏi huyện môn vật lý, lịch sử; là học sinh tiêu biểu của trường THCS Keng Đu, đơn vị rất mừng.

Khi được hỏi Tết này Điệp mong muốn điều gì, cậu bé nhanh lời đáp mong tất cả mọi người đều được vui xuân đón Tết bên gia đình và người thân. “Con muốn được nắm tay, được ôm bố mẹ”, cậu bé nói.

Khao khát của 2 em Xeo và Điệp mong muốn Tết này sẽ được quây quần bên người thân, ăn bữa cơm gia đình - Ảnh: Quốc Huy

“Đối với 2 con, cán bộ chiến sĩ xem như con cháu trong gia đình. Các chú, bác thường xuyên bảo ban, giúp các cháu học tập. Năm hết Tết đến, đơn vị rất mong gia đình 2 con tiếp tục quan tâm để làm sao các cháu cảm nhận được tình cảm của đấng sinh thành.

Dù anh em cán bộ, chiến sĩ rất quan tâm, chăm lo nhưng các cháu thiếu thốn nhất là tình mẫu tử thiêng liêng”, Chính trị viên đồn Keng Đu mong mỏi.

Hầu hết gia đình những đứa trẻ ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn - Ảnh: Quốc Huy

Nhiều năm nay, ngoài Đồn Biên phòng Keng Đu, trên địa bàn các huyện biên giới Nghệ An, các đồn biên phòng đã nhận giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhận nuôi hàng trăm em nhỏ mồ côi cùng ăn, cùng sinh hoạt tại đồn.

Tỉnh Nghệ An có chung đường biên giới nước bạn Lào hơn 468km, trong đó Đồn Biên phòng Keng Đu được giao quản lý gần 30km đường biên giới cùng 2 cột mốc. Trong những năm qua, đồn cũng đã phối hợp cùng các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác.

Trong năm 2022, đồn đạt được rất nhiều thành tích, nhất là trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán người. Ngoài ra những người lính ở Đồn Biên phòng Keng Đu còn có các mô hình chăn nuôi bò, hỗ trợ giúp dân phát triển kinh tế.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-bo-nuoi-dac-biet-o-vung-bien-vien-2096600.html