Những người cha đỡ đầu trẻ mồ côi ở Kinh Môn

Vận dụng sáng tạo chương trình 'Mẹ đỡ đầu', thị xã Kinh Môn đã có thêm những người cha đỡ đầu nâng bước trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Công an thị xã Kinh Môn nhận đỡ đầu 25 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền cam kết hỗ trợ 750 triệu đồng trong 5 năm

Nâng bước trẻ khó khăn

Thị xã Kinh Môn còn nhiều trẻ hoàn cảnh khó khăn. Một trong số đó là cháu Lương Thị Thanh Hiền (sinh năm 2013, ở khu dân cư An Lăng, phường An Phụ). Cách đây vài năm, bố Hiền mất, mọi gánh nặng của gia đình dồn lên đôi vai gầy của mẹ Hiền là chị Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1989). Đã thế, khi đi làm đồng chị bị đất bắn vào mắt, đến nay đã hỏng một bên mắt. Chị Vân đang làm công nhân tại một công ty ở TP Hải Phòng, cách nhà hơn 20 km. Chị nhiều lần muốn tìm việc gần nhà để tiện chăm sóc con nhưng mắt kém khó tìm được việc khác.

Trước hoàn cảnh của cháu Hiền, Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Phụ đã phối hợp Công an phường nhận đỡ đầu cháu từ tháng 9.2022 trong 5 năm, mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng, trong đó các cán bộ hội là “mẹ đỡ đầu”, Công an phường là “cha đỡ đầu”. Từ đó đến nay, các cán bộ Công an phường thường cùng cán bộ, hội viên phụ nữ phường đến thăm, chia sẻ, động viên mẹ con cháu nỗ lực vượt qua khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Khánh, Trưởng Công an phường An Phụ chia sẻ: “Chúng tôi thấy rất vui khi cùng Hội Liên hiệp phụ nữ phường chung tay giúp trẻ có cuộc sống tốt hơn”.

Cán bộ Công an phường và Hội Phụ nữ phường An Phụ đến thăm, động viên cháu Hiền

Cũng như cháu Hiền, cháu Nguyễn Minh Khôi (sinh năm 2019, ở khu dân cư An Trung, phường An Lưu) mồ côi bố. Mẹ cháu Khôi thường xuyên bị động kinh, hai mẹ con ở cùng ông bà ngoại đã cao tuổi, không làm được việc nặng nhọc, cuộc sống thiếu thốn. Cháu Khôi bẩm sinh có tật ở chân, đi lại khó khăn. Trước hoàn cảnh này, Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Lưu đã phối hợp Công an phường nhận đỡ đầu cháu từ tháng 9.2022. Ông Nguyễn Văn Hồng, ông ngoại cháu Khôi chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã cao tuổi, thường xuyên ốm đau, ở cùng con gái bị động kinh và hai cháu ngoại, cuộc sống rất vất vả. Nhờ có sự quan tâm của các cha mẹ đỡ đầu, chúng tôi thấy ấm lòng hơn, có động lực sống tốt hơn”.

Ở thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống, sự xuất hiện của các "cha mẹ đỡ đầu" đã trở thành điểm tựa với nhiều trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Một trong số đó là cháu Nguyễn Thị Hồng Mai (sinh năm 2009, ở khu dân cư An Cường, phường Hiệp Sơn). Bố Mai mất do bệnh tật, cuộc sống ba mẹ con phụ thuộc vào thu nhập từ công nhân giày da bấp bênh của mẹ cháu. Mẹ Mai thường xuyên đau ốm, ba mẹ con ở trong một ngôi nhà nhỏ hẹp chỉ khoảng 30m2 đã xuống cấp nhiều năm nay. Cháu Mai chia sẻ: “Các cô chú là cha mẹ đỡ đầu nhiều lần đến thăm, động viên gia đình cháu. Cháu mong muốn sau này lớn lên sẽ làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ người khác giống như các cô chú giúp đỡ gia đình cháu hôm nay”.

Cách làm sáng tạo

Các cháu Hiền, Khôi đều được các “cha mẹ đỡ đầu” là cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ và Công an phường, xã tại thị xã Kinh Môn quan tâm giúp đỡ. Đây là những trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu trong chương trình “Cha - mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2022-2027 do Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, Công an thị xã phối hợp tổ chức từ tháng 9.2022 đến hết năm 2027.

Chị Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Kinh Môn cho biết, sau khi Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hội đã vận dụng sáng tạo chương trình này để có thêm đơn vị và nguồn lực hỗ trợ trẻ mồ côi. Theo khảo sát, thống kê của các cấp hội, thị xã có 152 trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội đã phối hợp Công an thị xã và cơ quan chuyên môn thẩm định, lựa chọn những trẻ thật sự khó khăn để giới thiệu đỡ đầu. Nhờ sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đến nay thị xã có 123 trẻ được nhận đỡ đầu với tổng số tiền cam kết hỗ trợ gần 4 tỷ đồng. Trong đó 25 trẻ được Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã phối hợp Công an thị xã nhận đỡ đầu trong 5 năm với số tiền hỗ trợ 750 triệu đồng.

Đây là mô hình được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đánh giá cao. “Tôi thấy đây là mô hình rất hiệu quả, sáng tạo trong cách triển khai thực hiện chương trình. Chúng tôi đã đến tận nơi thăm các cháu và thấy được khi có sự quan tâm của cả cha mẹ đỡ đầu, nhiều trẻ có thêm động lực, tự tin và quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, chị Trịnh Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết.

BÌNH AN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/viec-tu-te/nhung-nguoi-cha-do-dau-tre-mo-coi-o-kinh-mon-230901