Những người con của bản làng

Tình hình ANTT tại các bản làng ở xã biên giới Hương Nguyên (H. A Lưới, TT-Huế) đã có những bước chuyển biến rõ rệt từ khi có CA chính quy về xã.

Tình hình ANTT tại các bản làng ở xã biên giới Hương Nguyên (H. A Lưới, TT-Huế) đã có những bước chuyển biến rõ rệt từ khi có CA chính quy về xã.

CAX Hương Nguyên “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để nắm khẩu, nắm hộ.

CAX Hương Nguyên “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để nắm khẩu, nắm hộ.

Là xã có địa giới hành chính rộng thứ hai ở Việt Nam với diện tích hơn 32.000 ha, Hương Nguyên nằm ở vị trí giáp ranh với nhiều địa bàn, trong đó phía Tây giáp với xã Bha Lêê (H.Tây Giang, Quảng Nam) và nước bạn Lào... Vì vậy, trước đây, tình hình ANTT ở địa bàn rất phức tạp. Thực hiện Đề án điều động CA chính quy về giữ chức danh CAX, tháng 7-2019, Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng- lúc đó là Đội phó Phòng An ninh kinh tế cùng 2 cán bộ từ miền xuôi đã tình nguyện về đây công tác.

Những ngày đầu đặt chân lên vùng biên, Thiếu tá Hùng không khỏi ngỡ ngàng, bởi địa bàn rất rộng, hơn 95% người dân là đồng bào Cơ Tu... Với kiến thức học được và kinh nghiệm qua nhiều năm công tác cộng với sự giúp đỡ của đồng đội, CAX chính quy Hương Nguyên nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm hộ, nắm khẩu. CAX chia nhau “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thăm hỏi, động viên, tuyên truyền pháp luật đến người dân. Đại úy Trần Văn Thắng- CA viên xã Hương Nguyên nhớ lại: “Có một số nhà nằm cheo leo bên sườn núi, sát với biên giới Lào. Để đến được đó, anh em phải băng rừng, lội suối mất cả gần nửa ngày trời. Nhưng khi đến nơi, nhà lại không có người bởi bà con đi lên rẫy, vào rừng tìm mật. Rứa là, chúng tôi ngồi chờ đến chiều tối, bà con mới trở về. Và khi làm xong việc, anh em trở về trụ sở thì trời cũng đã khuya”. Trên đường chở chúng tôi vào bản Mu Nú Ta Rá, Đại úy Thắng kể: “Lúc mới lên nhận công tác, có nhiều đêm khuya, khi nghe người dân đến gõ cửa; chúng tôi cứ nghĩ là có vụ án gì đang xảy ra nhưng khi mở cửa ra mới biết là có người đang đau ốm nên nhờ CA chở đi bệnh viện. Bất chấp mưa gió, CAX phân người lấy xe máy đèo bệnh nhân và người thân vượt hàng chục cây số để kịp đến bệnh viện nhanh nhất có thể...”.

CAX Hương Nguyên tặng quà cho người dân trong đợt dịch Covid-19.

Anh Lê Văn Mớt (42 tuổi, trú thôn Mu Nú Ta Rá) cầm chứng minh thư vừa được cấp, vui mừng kể: “Mấy chục năm nay, cả gia đình mình không ai có giấy tờ tùy thân cả. Mà muốn đi làm cũng không có xe và không biết chỗ. Từ khi có lực lượng CA chính quy về xã, các anh đã tìm về đến tận nhà mình, giúp đỡ các thủ tục, rồi chở các thành viên đi làm các loại giấy tờ tùy thân cần thiết”. Không chỉ có gia đình anh Mớt, hàng trăm hộ dân trong xã đã được CAX Hương Nguyên phối hợp với CAH A Lưới cấp mới hoặc thay đổi nhiều giấy tờ quan trọng. “Từ khi có các đồng chí CA chính quy về xã, người dân ở đây rất phấn khởi, yên tâm. Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sự cởi mở và ân cần, CAX Hương Nguyên đã tạo được sự gần gũi, thân thiện với bà con đồng bào nơi đây. Chúng tôi luôn xem các anh như những người con của bản làng”, già làng A Rét Cao thổ lộ.

Chủ tịch UBND xã Hương Nguyên Hồ Văn Hồng cho biết, trước đây, xã là địa bàn trọng điểm về ANTT, trong đó nổi lên là tình trạng khai thác gỗ, cát trái phép, săn bắt thú rừng quý hiếm, trộm cắp và nhức nhối nhất là nạn khai thác vàng thổ phỉ... Nhiều đối tượng ở ngoài địa bàn xâm nhập vào trong rừng dựng lán trại để hoạt động khiến người dân địa phương hoang mang. Nhưng từ khi có CA chính quy về, do nắm chắc địa bàn nên các đối tượng không còn dám đến đây để hoạt động nữa. Cũng theo lời ông Hồng, trước đây, nỗi lo lớn nhất của chính quyền là người dân đồng bào khi tham gia giao thông đã không đội mũ bảo hiểm. Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra nhưng người dân mình vẫn không thức tỉnh. Nhưng từ khi có CA chính quy về, các anh đi đến từng bản, làng tuyên truyền nên ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của nhân dân ngày càng được nâng cao, TNGT giảm rõ rệt.

Rời phố xá về bản làng, hơn 1 năm nay, các cán bộ CAX Hương Nguyên vẫn “ăn nhờ ở chật” tại 2 căn phòng chưa đầy 25m2 do UBND xã cho mượn. Đó cũng vừa là trụ sở làm việc, vừa là chỗ nấu ăn, sinh hoạt, chỗ ngủ... “Dù cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, vất vả nhưng niềm vui, hạnh phúc và sự yên bình của nhân dân luôn là động lực to lớn để chúng tôi ngày một nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và ngành tin tưởng giao”, Thiếu tá Hùng chia sẻ.

UVTV Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn- Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho rằng: “Mỗi một cán bộ, chiến sĩ CA TT-Huế về xã cần tiếp tục phát huy tinh thần vì dân; tăng cường công tác vận động quần chúng, tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện công tác quản lý, đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT ngay tại cơ sở nhằm góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội”.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_231067_nhung-nguoi-con-cua-ban-lang.aspx