Những người đam mê quảng bá hình ảnh quê hương

Hơn 2 năm gặp lại, Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1990, thành phố Lào Cai), chàng trai đam mê hip hop và nhạc rap ngày nào vẫn không có gì thay đổi. Vẫn háo hức, chất giọng tự tin và khuôn mặt sáng bừng niềm hạnh phúc khi kể về 'công việc' của mình.

Kiên tâm sự, nếu như trước đây, việc sáng tác và tổ chức các hoạt động âm nhạc cho giới trẻ đã “ăn vào máu thịt” thì giờ đây, bên cạnh công việc này, với chiếc máy ảnh trên tay, Kiên tỉ mẩn ghi lại từng nét đẹp của quê hương bằng góc nhìn của một thanh niên Lào Cai, tươi mới và sáng tạo.

Năm 2014, Kiên bắt đầu tự học chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh du lịch. Qua thời gian dài mày mò, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, Kiên đã cho ra đời những bộ ảnh “gây thương nhớ” với độc giả. Những ngày đầu, Kiên chỉ chụp những cảnh đẹp của thành phố Lào Cai và đưa lên trang facebook cá nhân. Sau khi nhận được sự phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, nhất là những người con Lào Cai đang sinh sống xa quê thì Kiên đã chụp những bộ ảnh chất lượng hơn, nội dung phong phú và đa dạng hơn. Khi trò chuyện, Kiên tiết lộ cho chúng tôi biết tình yêu của anh với nhiếp ảnh giống như một chàng trai mới lớn phải lòng một thiếu nữ đẹp, có những lo lắng, bồi hồi nhất định mà mãi mới dám theo đuổi.

Kiên chụp tất cả, chụp từ những thứ bản thân yêu thích cho đến cảnh đẹp, con người Lào Cai trong cuộc sống thường ngày. Sự yên bình của con sông quê hương, sự rộn ràng, tất bật của những người nông dân thu hoạch mùa vàng... cho đến đôi mắt long lanh của trẻ thơ khi tắm sông, tắm suối, nụ cười của mẹ già bên cánh đồng làng... Tất cả đều được Kiên ghi lại ấn tượng và đầy cảm hứng.

Đặc biệt, dù khó khăn về máy móc, thiết bị, thiếu kinh phí, nhưng Kiên vẫn cố gắng cho ra đời những bộ ảnh chất lượng, được yêu thích trên mạng xã hội, liên tục được chia sẻ và tạo những điểm nhấn riêng. Kiên hồ hởi khoe, vừa qua, bộ ảnh mang chủ đề “Hoài niệm cổ kính Lào Cai” do anh thực hiện được nhiều bạn trẻ yêu thích với gần 400 lượt chia sẻ trên mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn. Nhờ bộ ảnh này, nhiều bạn trẻ Lào Cai nói riêng, cả nước nói chung được biết thêm những địa điểm đặc sắc ở thành phố trẻ.

Một bức ảnh trong bộ ảnh có chủ đề “Hoài niệm cổ kính Lào Cai” do Nguyễn Trung Kiên thực hiện.

Một bức ảnh trong bộ ảnh có chủ đề “Hoài niệm cổ kính Lào Cai” do Nguyễn Trung Kiên thực hiện.

Khác với Kiên, Vũ Hoàng Hải (phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) lại thể hiện tình yêu đối với nơi anh sinh ra và lớn lên bằng những video clip mang đậm bản sắc văn hóa, ẩm thực và con người Lào Cai. Chia sẻ về ý tưởng của mình, anh Hải cho biết: Hơn chục năm làm du lịch, mình đã đi qua rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước và được ngắm các phong cảnh đẹp ở nhiều địa phương khác nhau nhưng luôn cảm thấy vùng đất và con người Lào Cai có những nét rất riêng mà không nơi nào có. Vì thế, khi thực hiện các clip này, mình mong muốn quảng bá hình ảnh quê nhà đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Với suy nghĩ đó, anh không ngần ngại bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư máy quay, flycam để sản xuất ra những clip chất lượng. Tính anh cẩn thận, tỉ mỉ nên khi cho ra đời một sản phẩm phải mất 1 - 2 tháng để đầu tư từ khâu ý tưởng, kịch bản đến tìm hiểu thực tế, ghi hình và làm hậu kỳ. Điều đáng quý không chỉ là kinh phí đều do một mình anh bỏ ra mà khi thực hiện bất kỳ sản phẩm nào, anh cũng rất nghiêm túc, kỹ lưỡng với từng sản phẩm đó.

Nhờ được chắp cánh với nhiều cảm xúc, màu sắc và phong cách rất riêng, một số video clip của anh Hải khi đăng tải trên kênh Youtube SaPa TV đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và nhiều lượt phản hồi tích cực từ người xem như clip khám phá thác Rồng ở Trung Lèng Hồ; ngắm đồi hoa hồng cổ ở Sa Pa; tổng hợp giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà...

Anh Hải cho biết: Sau khi những tác phẩm ra đời, nhận được sự phản hồi tích cực của người xem, đặc biệt là khi đọc những bình luận “Đẹp quá! Lần sau nhất định ghé qua chỗ này”, “Sao không biết địa điểm này sớm hơn nhỉ?” hoặc “Trong đời nhất định phải có một lần đặt chân đến Lào Cai”… đã tạo động lực cho mình có thêm nhiều video mới. Trong tương lai không xa, khi kênh Youtube của mình phát triển hơn thì mình sẽ đi mọi miền Tổ quốc để ghi lại những hình ảnh về con người và vùng đất Việt Nam.

Những nỗ lực của Kiên, Hải và nhiều bạn trẻ khác là rất đáng trân trọng. Khi hình ảnh của quê hương, con người Lào Cai được quảng bá rộng qua kênh mạng xã hội, qua giới trẻ, thì Lào Cai càng có thêm cơ hội khai thác vẻ đẹp của mình để phát triển.

Kiều Thu

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/du-lich/nhung-nguoi-dam-me-quang-ba-hinh-anh-que-huong-z9n20190721092250264.htm