Những người không nghỉ lễ

Dịp lễ 30/4 - 1/5, người lao động cả nước được nghỉ 5 ngày. Trong khi nhiều người tranh thủ dịp lễ để nghỉ ngơi, đi du lịch, gặp gỡ người thân, bạn bè… thì có những người vẫn miệt mài với công việc của riêng mình.

Đi làm trong ngày nghỉ lễ đã trở nên quen thuộc với người làm công việc giám sát kỹ thuật như anh Mai Tuấn Anh (32 tuổi), nhân viên Phòng Vận hành khai thác, Chi nhánh Công trình Viettel Lào Cai (Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel). Công việc của Tuấn Anh là đảm bảo truyền dẫn và cố định băng rộng, giám sát công việc lắp đặt, xử lý khi có sự cố truyền dẫn internet cho khách hàng.

"Công việc những ngày này không khác gì ngày bình thường. Tuy nhiên, ngày nghỉ sẽ có ít người đi làm nên tôi phải bao quát rộng và để ý nhiều hơn", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Anh Mai Tuấn Anh, nhân viên Phòng Vận hành khai thác, Chi nhánh Công trình Viettel Lào Cai vẫn đi làm trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Anh Tuấn Anh cho biết, nếu không phải đi làm chắc chắn sẽ đưa vợ con đi chơi trong dịp nghỉ dài ngày như này. Vì vậy, khi kết thúc công việc, anh chỉ có thể nhanh chóng trở về nhà, ăn bữa cơm gia đình và chơi đùa cùng con. Dù rất muốn đưa cả gia đình đi du lịch trong dịp nghỉ lễ nhưng anh đành hẹn mọi người vào dịp khác.

Nhân viên kỹ thuật Viettel Lào Cai bảo dưỡng hạ tầng mạng lưới trong ngày 29/4/2024.

Đối với ông Nguyễn Văn Vỹ (58 tuổi), nhân viên bảo vệ tòa nhà thì dịp nghỉ lễ lại là thời điểm ông cùng các đồng nghiệp bận rộn hơn. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho tòa nhà, ông luôn phải đề cao cảnh giác, thường xuyên đi kiểm tra an ninh xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Vỹ bộc bạch: "Nghỉ lễ, mọi người đều đi chơi xa, đường sá vắng người qua lại nhưng không vì thế mà có thể buông lỏng giám sát, bởi chỉ một chút lơ là của nhân viên bảo vệ sẽ ẩn chứa nguy cơ mất an ninh vô cùng lớn".

Với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng và không có ngày nghỉ lễ như mọi người nhưng vì trách nhiệm với công việc, ông Vỹ vẫn thầm lặng cống hiến, góp phần mang lại sự bình yên cho mọi người.

Ông Nguyễn Văn Vỹ (58 tuổi) làm công việc bảo vệ tòa nhà tại thành phố Lào Cai đã được hơn 7 năm.

Dù nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 38 - 39 độ C nhưng nhiều lái xe taxi và xe ôm truyền thống vẫn kiên nhẫn chờ đón khách ngoài đường.

Ông Đinh Văn Thuật (55 tuổi, quê Nam Định) chạy xe ôm truyền thống cho biết: Vào ngày lễ, mọi người về quê thăm gia đình, người thân nhiều nên những ngày này là đông khách nhất. Riêng ngày hôm qua, tôi chở hơn 10 “cuốc” khách, thu nhập cũng khá hơn ngày thường.

Ở quê ít việc nên ông Thuật lên thành phố Lào Cai mưu sinh đã được gần 5 năm. Để kiếm thêm thu nhập, ông Thuật vẫn miệt mài làm việc trong những ngày nghỉ lễ. Đối với ông Thuật, ngày lễ là ngày có nhiều niềm vui hơn vì có nhiều việc để làm.

Nhiều lao động tự do vẫn miệt mài làm việc trong ngày nghỉ lễ.

Những ngày nghỉ lễ, Trung tâm thương mại Go! Lào Cai (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai) tấp nập người đến mua sắm, vui chơi. Từ nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân quầy hàng đến nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ… đều tất bật với công việc của mình.

Cô Nguyễn Thị Xóa (54 tuổi), nhân viên vệ sinh tại Trung tâm thương mại Go! Lào Cai cho biết bản thân chưa bao giờ nghỉ lễ. Đặc biệt, trong 2 ngày lễ 30/4 và 1/5, do tính chất công việc nên cô Xóa vẫn đi làm. Theo cô Xóa, dù công việc vất vả và mệt hơn so với ngày thường nhưng bản thân vẫn cố gắng làm việc hết mình.

“Nghỉ lễ là dịp chúng tôi lao động với cường độ gấp đôi ngày thường. Đôi lúc cũng tủi thân khi thấy mọi người quây quần bên gia đình, đi chơi nhưng cũng tự nhủ phải cố gắng vì trách nhiệm với công việc”, cô Xóa bày tỏ.

Cô Nguyễn Thị Xóa, nhân viên vệ sinh tại Trung tâm thương mại Go! Lào Cai làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Gác lại những niềm riêng, mỗi người lao động đều đang cố gắng không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn vì trách nhiệm với công việc và cộng đồng. Ai cũng vất vả nhưng họ đều nỗ lực hoàn thành công việc với tinh thần "lao động là vinh quang".

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-nguoi-khong-nghi-le-post383369.html