Những người lần tìm kẻ ác trong bóng tối

Một số đối tượng phạm tội luôn đứng trong bóng tối nhưng có uy lực rất lớn, khiến nhiều người dân, thậm chí là nạn nhân của chúng cũng không dám nửa lời tố cáo. Lao vào bóng đêm chứa đầy cái ác ấy để động viên, bảo vệ người bị hại, đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng pháp luật, đó công việc và sứ mệnh của các trinh sát thuộc Phòng Điều tra trọng án (Phòng 6) Cục Cảnh sát hình sự…

1. Ngay những ngày đầu năm 2018, những thông tin phản ánh từ báo chí, từ các đơn tố giác của nhân dân về hành vi phạm tội của Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Nam, người được mệnh danh là chúa đảo Điệp Sơn ở đất Vạn Ninh (Khánh Hòa) và đồng bọn đã được lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đặc biệt quan tâm.

Thượng tá Tô Cao Lanh, Trưởng Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự (ngoài cùng bên phải) trong buổi trao thưởng của Công an tỉnh Thanh Hóa cho các đơn vị có thành tích triệt phá băng nhóm tội phạm tín dụng đen.

Tuy nhiên, việc thu thập, điều tra về băng nhóm này phải hết sức bí mật, bởi Luân và gia đình có những mối quan hệ rộng, không loại trừ cả trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức của Phòng 6 đã được tung vào cuộc, bí mật thu thập thông tin về hoạt động của băng nhóm này.

Trong vai những tay buôn đất, các trinh sát thường xuyên có mặt ở đất đảo để “khảo sát, buôn bán bất động sản”… Và các anh đã có trong tay những tài liệu liên quan đến Nguyễn Bá Luân và đồng bọn. Nhiều đối tượng làm cho Luân có tiền án, tiền sự, nghiện hút ma túy. Nhóm của Nguyễn Bá Luân có dấu hiệu cố ý gây thương tích, chèn ép các cá nhân khác không được kinh doanh nhằm chiếm bến bãi, giành khách, độc chiếm du lịch trên địa bàn huyện, nhất là tại đảo Điệp Sơn và khu du lịch Sơn Đừng.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã chọn “điểm nổ”, đột phá của chuyên án là vụ cố ý gây thương tích xảy ra tối 2-4-2016. Bị hại của vụ án là Trần Ngọc Tuấn Huy (tức Huy Đốc), trú tại thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh. Thời điểm năm 2010-2012, Luân dạt nhà, theo làm đàn em cho Huy Đốc. Khi kinh tế nhà Luân phất lên, Luân được gia đình hậu thuẫn trở thành Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Nam, rồi bành trướng thế lực thành “chúa đảo”.

Mặc dù Huy Đốc một thời là đàn anh của Luân nhưng gã này cũng chẳng kiêng nể, dùng đàn em gây sự với anh Huy trong việc cạnh tranh làm ăn, khai thác chở khách du lịch từ thị trấn Vạn Giã ra đảo Điệp Sơn. Đến khoảng 20h ngày 2-4-2016, Huy đang ngủ ở nhà thì bị 4 đối tượng đi 2 xe máy, bịt mặt vào nhà chém nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng rồi tẩu thoát.

Nắm bắt được tâm lý cay cú vì bị thằng đàn em cũ qua mặt của Huy Đốc, các trinh sát đã gặp gỡ, động viên Huy làm đơn trình báo, cộng tác với cơ quan Công an trong việc điều tra vụ án. Theo lời khai của bị hại, cùng với các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định, vụ án này do Nguyễn Bá Luân chỉ đạo đàn em thực hiện, 2 trong 4 đối tượng gây án là: Lê Văn Vương, tức Vương trâu điên và Lê Huy (tức Dấp té). Cả 2 đối tượng này sau đó đã gây ra những vụ án khác, đang chấp hành án tại Trại giam A2 của Bộ Công an.

Lúc đầu, hai đối tượng Lê Văn Vương và Lê Huy cũng tìm cách quanh co, chối tội. Nhưng khi bị cơ quan CSĐT- Bộ Công an di lý ra Hà Nội, rời xa mảnh đất mà chúng vẫn mơ một ngày được “đại ca” hứa sẽ lo lót cho tự do, hai đối tượng đều rất lo lắng. Vì thế, chúng đã nhanh chóng bị “hạ gục” bởi các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Cục Cảnh sát hình sự.

Từ lời khai của hai đối tượng, cùng với các tài liệu Ban chuyên án thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Nguyễn Bá Luân cùng hai đàn em là Võ Đức Trí và Nguyễn Đức An. Theo lời khai của các đối tượng, sau khi gây ra phi vụ chém anh Huy, 4 đối tượng chạy về khu vực Sơn Đừng, cách hiện trường vụ án khoảng 35km. Sau đó, Luân đi ca nô ra Sơn Đừng để đón các đối tượng ra đảo trốn biệt trong một thời gian dài. Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với cả 5 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án này, khó khăn nhất với các trinh sát chính là việc vận động người dân tố giác tội phạm và người bị hại làm đơn trình báo về hành vi phạm tội của Luân và đồng bọn. Bởi ở đất đảo nhỏ bé này, Luân và gia đình anh ta quá nổi tiếng là giàu có và “quen biết nhiều”, khiến dân đảo rất sợ. Mọi công việc tiếp xúc với bị hại phải rất khéo léo và kiên trì, để họ hợp tác với cơ quan Công an trong việc vạch trần các hành vi phạm tội của đối tượng.

2. Mảnh đất Khánh Hòa dường như có duyên nợ với các trinh sát Phòng 6. Trước đây, băng nhóm của Võ Quảng Hà, tức Hà Lê đã làm mưa làm gió, khiến nhiều người dân lương thiện ở TP Nha Trang khiếp sợ. Và tội ác cuối cùng chúng gây ra cho mẹ con bà Huỳnh Thị Thạch, chủ quán massage trên đường Hùng Vương như giọt nước tràn ly.

Đảo Điệp Sơn, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Giữa đêm hè, khi quán vẫn còn đông khách, bỗng một nhóm thanh niên đèo nhau trên 20 chiếc xe máy xông vào đập phá tan hoang, rồi biến vào màn đêm. Khoảng 2 tháng sau, bà cùng con trai nuôi đi ăn phở thì bị 9 gã trai trùm kín mặt lao tới chặn đường, vung mã tấu chém tới tấp khiến con trai bà bị đứt lìa 4 ngón tay, gần đứt 2 chân. Quá sợ, người mẹ tội nghiệp chỉ biết đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh chạy chữa và lặng lẽ gửi đơn cho Cục CSHS.

Với tài liệu ban đầu là đơn tố cáo của bà Thạch, những trinh sát giỏi của Phòng 6 đã được giao nhiệm vụ lên đường đến Nha Trang. Ngay đêm đó, họ đã lần tìm tới nhà một bị hại để nghe họ trình bày. Ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn đồi cách thành phố gần chục kilômét, lau lách mọc um tùm che lấp cả lối đi độc đạo. Đêm tối mịt mùng khiến chiếc xe máy họ thuê để đi cứ loạng choạng muốn đổ.

Khẩu súng luôn ở tư thế sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu, chiếc đèn pin bé bằng ngón tay khó khăn lắm mới soi nổi lối đi. Khó khăn lắm mới tới được nhà bị hại Duy. Sau những động tác kiểm tra, mẹ Duy mới khẽ mở cửa để trinh sát vào nhà. Duy nằm lặng lẽ trong bóng tối, người bé quắt queo với nhiều vết chém. Ban đầu, Duy chối đây đẩy vì sợ bị trả thù. Sau một hồi động viên thuyết phục Duy mới chịu nói sự thật tố cáo tội ác.

Cứ như vậy những ngày sau, các trinh sát lần lượt tới nhà các nạn nhân với những cách tiếp cận thận trọng, kín đáo. 20 ngày lần tìm chứng cứ trong bóng tối, nhóm công tác đã phối hợp với Công an địa phương làm rõ bản chất của 20 vụ việc, gặp gỡ lấy lời khai trên 20 nhân chứng. Từ các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án quyết định triệt phá tổ chức tội phạm do Hà Lê cầm đầu. Cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ 80 đối tượng trong đường dây. Từng vụ án được làm sáng tỏ, từng tên tội phạm bị vạch trần.

Cứ lặng lẽ, băng qua bóng tối như thế để đem lại ánh sáng niềm tin và cuộc sống bình yên cho người dân - đó là nhiệm vụ nhưng cũng là trách nhiệm từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sỹ của Phòng 6. Những năm qua, các anh luôn phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương để điều tra khám phá những băng nhóm tội phạm có tổ chức, những vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Mỗi khi được phân công nhiệm vụ, các anh sẵn sàng như cơn lốc lao vào trận chiến, không so đo tính toán, chỉ với một tâm niệm: phải chiến đấu diệt trừ cái ác, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Khi nói về những người lính của mình, Thượng tá Tô Cao Lanh, Trưởng Phòng 6, cho biết, họ không chỉ có bản lĩnh, yêu nghề, đam mê với công việc mà họ luôn là người đứng ngoài danh lợi. Và để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, họ đã phải hy sinh nhiều thứ thuộc về cá nhân, cuộc sống, hạnh phúc, thậm chí là cả tính mạng của mình.

T.Hòa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/44_tet_-nhung-nguoi-lan-tim-ke-ac-trong-bong-toi-529726/