Những người lính 30/4 trên mặt trận chống Covid – 19

Hơn 40 năm trước, các anh - những người lính đã có mặt trong ngày chiến thắng 30/4 tại Sài Gòn. Nay dù tuổi đã cao, nhiều người vẫn hăng hái tham gia trên tuyến đầu chống dịch Covid - 19. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ông Trần Quốc Mạnh là Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB TP Hạ Long. Ông Mạnh tham gia quân đội năm 1974 khi mới 20 tuổi, phục vụ ở Trung đoàn 66, Sư đoàn 304. Trung đoàn của ông trong đội hình Sư đoàn 304 tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ông cùng đồng đội của mình có mặt tại dinh Độc Lập đúng thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975 trong niềm vui vỡ òa khi đất nước thống nhất.

Ông Mạnh nguyên là Chủ tịch Hội CCB huyện Hoành Bồ (nay là TP Hạ Long). Thời điểm đó, ông đã lãnh đạo anh em hội viên CCB thực hiện tốt mô hình “Thắp sáng đường quê”. Từ phong trào này, 58 khu dân cư 11 xã, thị trấn, các con đường nhỏ liên thôn, liên xóm một thời tăm tối đều được chiếu sáng với 1.612 cụm đèn với tổng chiều dài đường 67,9km.

Hiện nay với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố, khi cả nước cùng vào cuộc chống dịch Covid- 19, ông Mạnh đã lãnh đạo anh em CCB, duy trì hoạt động ở 244 tổ tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông ở các khu dân cư do các chi hội CCB quản lý. Kể từ ngày 1/3/2020, Hội CCB TP Hạ Long đã huy động gần 20.000 ngày công hội viên tham gia cùng các lực lượng ở các phường, xã giữ gìn an ninh trật tự, đo thân nhiệt, tham gia trực tại 28 chốt cách ly 24 giờ/ngày theo kế hoạch phân công của địa phương.

Ông Mạnh đã cùng các lãnh đạo Hội và các chi hội phát động các hội viên CCB với tinh thần, trách nhiệm góp công, góp của, huy động được 1.100 chiếc khẩu trang y tế, 200kg gạo, 30 thùng mỳ tôm và hơn 323 triệu đồng để đóng góp vào chống dịch Covid - 19. Trong đó, có CCB đã ủng hộ số tiền lớn như ông: Phạm Văn Thảo, Vũ Văn Bình, phường Hồng Hải, mỗi người ủng hộ 13,5 triệu đồng.

Cùng với Hạ Long, TP Cẩm Phả có 191 quân nhân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những ngày toàn dân chống dịch Covid - 19, CCB TP Cẩm Phả đã có 549 lượt người tham gia tại 13 chốt phòng chống dịch tại các phường, xã trên địa bàn. Các CCB còn tham gia làm 99 tấm băng rôn, phát hành 3.000 tờ rơi tuyên truyền chống dịch Covid-19.

CCB Bùi Quốc Hưng (bên trái) phục vụ tại chốt chống dịch phường Cẩm Bình.

CCB Bùi Quốc Hưng (bên trái) phục vụ tại chốt chống dịch phường Cẩm Bình.

CCB Bùi Quốc Hưng, phường Cẩm Bình (Cẩm Phả) năm nay 69 tuổi, trên người ông còn mang nhiều vết thương chiến tranh, cuộc sống hàng ngày, thu nhập chủ yếu từ nghề cắt tóc. Thế nhưng, những ngày này, ông gác tất cả mọi công việc lại để hàng ngày tham gia tại chốt phòng chống dịch tại phường Cẩm Bình. Ông Hưng bày tỏ: Tuổi thanh xuân chúng tôi quen cống hiến rồi, nay thấy Tổ quốc kêu gọi “Chống dịch như chống giặc”, là chúng tôi lại muốn xông pha.

Khí thế “chống dịch như chống giặc” còn lan rộng đến nhiều huyện miền Đông của tỉnh. Tại huyện Tiên Yên có CLB Văn nghệ 30/4, các thành viên trong CLB đều là CCB. Bà Nguyễn Thị Loan, một thành viên trong CLB tuổi đã cao, nhưng vẫn cùng con cháu trong gia đình, vận động nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia đóng góp mua 3.000 chiếc khẩu trang và 300 chiếc áo len chống rét, để tặng cho người dân các xã nghèo trên địa bàn huyện như: Hà Lâu, Đông Ngũ, Phong Dụ, Tiên Lãng...

Với quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19, những người lính 30/4 lại tiếp tục xông pha khi Tổ quốc cần.

Anh Vũ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202004/nhung-nguoi-linh-304-tren-mat-tran-chong-covid-19-2480662/