Những người lính làm cho đất nước càng ngày càng xanh

Cuộc sống quân ngũ của những người lính thật đặc biệt khi được bên nhau đón giao thừa - khoảnh khắc chuyển giao năm cũ, năm mới và cùng nhau gieo mầm xanh trong 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'. Mùa xuân của người lính trẻ không chỉ là chồi non lộc biếc hay tình yêu đôi lứa, mà còn là niềm tin vào cuộc sống, vào những việc làm ý nghĩa mà mình với đồng đội đã, đang và sẽ thực hiện.

Binh nhất Nguyễn Thanh Nguy (ngoài cùng, bên trái) trồng cây cùng Đại tá Đỗ Văn Đông và Đại tá Phan Hữu Tiếp. Ảnh: Trúc Hà

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Lâm nghiệp, Nguyễn Thanh Nguy (dân tộc Cơ Tu, sinh ra và lớn lên ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) được tuyển dụng vào Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng). Công việc này mang lại cho Nguy nguồn thu nhập đủ nuôi sống bản thân và một phần phụ giúp bố mẹ nơi quê nhà. Cuối năm 2022, khi có thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Nguy không tránh khỏi tâm tư. Tuy nhiên, là một đảng viên trẻ, có trình độ, Nguy hiểu rằng, nhập ngũ là nghĩa vụ của mỗi thanh niên Việt Nam, lên đường bảo vệ Tổ quốc. Và Nguyễn Thanh Nguy bước vào quân ngũ với tâm thế như vậy.

Điều may mắn là sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, Nguy được Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện về Khu căn cứ hậu cần phía sau Hòa Bắc (tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Ở đây, bộ đội quản lý, trồng cả chục héc ta rừng, thế nên, Nguy rất vui khi được phát huy chuyên môn, sở trường của mình.

Đã hơn 1 năm trôi qua, ở Khu căn cứ hậu cần, Binh nhất Nguyễn Thanh Nguy luôn tìm thấy niềm vui cho mình khi được đi tuần rừng, chăm sóc cây. “Em không nghĩ đi bộ đội vẫn được phát huy sở trường, chuyên môn của mình. Thế này thì không lo sau khi xuất ngũ sẽ bị mai một kiến thức” - Nguy chia sẻ.

Ngày 20/2, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Khu căn cứ hậu cần phía sau Hòa Bắc. Từ hôm trước, cây giống đã được chuyển về, nào keo, dổi, sấu, vú sữa và cây lấy gỗ thuộc nhóm II. Nguyễn Thanh Nguy đã rất vui và rất tự tin khi được chỉ huy giao nhiệm vụ là một trong những người phụ trách chính. Lớn lên từ rừng, làm việc liên quan đến rừng, còn ai hiểu về việc trồng cây hơn Nguyễn Thanh Nguy. Vậy nên, chàng lính trẻ rất nhiệt tình hướng dẫn mọi người cách thức đào hố, khi trồng có phải bóc bầu nhựa ra không. Có những chiến sĩ sinh ra ở thành phố, còn chưa biết hết tên các loại cây, Nguy nhiệt tình giới thiệu.

Khác hẳn Nguyễn Thanh Nguy, những chiến sĩ thuộc Trung đội Vệ binh, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đều là “thanh niên thành phố”, lạ lẫm với các loài cây, bởi vậy rất hào hứng với việc lên núi, trồng cây. Khi xe dừng chân trước cổng Khu căn cứ hậu cần phía sau Hòa Bắc, thấy núi non trùng điệp, vườn cây ăn trái, ai cũng thích thú. Không phải nhắc nhở nhiều, mọi người cùng nhau vận chuyển cây giống đến điểm tập kết, chuẩn bị cuốc, xẻng và nước tưới cây sau khi trồng. Những chàng lính trẻ mồ hôi nhỏ thành giọt, chân tay lấm lem đất cát, thế nhưng nụ cười ai nấy vẫn thật tươi.

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Trung đội Vệ binh khi tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: Trúc Hà

Thượng tá Bùi Anh Tú, Chánh Văn phòng vừa nhắc nhở các chiến sĩ nghiêm túc, trồng đúng kỹ thuật, tuyệt đối không làm hình thức, để cây có thể sống và phát triển tốt. Binh nhất Huỳnh Tấn Tài cười tươi: “Chú yên tâm, bọn con trồng là phải sống để đánh dấu chủ quyền của mình đã đến nơi đây”. Cùng nhập ngũ với Tài, có Binh nhất Trương Văn Quốc, Nguyễn Viết Truyền, Nguyễn Văn Sơn. Vừa làm, vừa nhớ lại thời gian huấn luyện cũng ở rừng, kỷ niệm như ùa về, ai cũng tranh nhau kể, tiếng cười vang cả sườn đồi.

Trời về trưa, mọi người đã thấm mệt, thế nhưng công việc vẫn được tiếp tục. Những chiếc hố vẫn phải đào đúng độ sâu, đúng khoảng cách và không cây giống nào bị vứt bỏ. Ai cũng hiểu rằng, đây là hành động cụ thể hóa lời nói của Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh ý nghĩa việc trồng cây trong lễ phát động trước đó. Đúng như tên gọi "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", việc làm này để tưởng nhớ đến vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, trồng cây là chung tay bảo vệ môi trường, phát triển rừng và góp phần vào công cuộc phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng và cả nước. Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng như việc “trồng người”, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng cũng có mặt tham gia cùng trồng cây là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với cán bộ, nhất là với những chiến sĩ trẻ. Những năm qua, các Đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây cũng như về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Do đóng quân trong thành phố nên quỹ đất có hạn, tuy nhiên, việc trồng cây của những người lính Biên phòng được tính toán sao cho phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và đã trồng được hàng ngàn cây xanh.

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, thực tế, thời tiết sau Tết Nguyên đán ở khu vực miền Trung không phù hợp để trồng cây, vì nắng nóng và hanh khô, tuy nhiên, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng vẫn chu đáo tổ chức triển khai để giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Vào thời gian thuận lợi trong năm, các đơn vị sẽ triển khai trồng nhiều cây xanh hơn, bởi vậy mà đến nay, các đơn vị đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp.

Cứ thế, người lính Biên phòng thành phố biển viết nên khúc ca mùa xuân bằng những việc làm đầy ý nghĩa trong tâm thế phơi phới niềm tin, tình yêu và hy vọng.

Ngày 20/2, tại Khu căn cứ hậu cần phía sau Hòa Bắc, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024" và hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau lễ phát động, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng gồm khối cơ quan, các đồn Biên phòng, Hải đội 2 và Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã trồng hơn 3.000 cây xanh, bao gồm: Dổi, sấu, vú sữa và cây lấy gỗ thuộc nhóm II trong khuôn viên sản xuất của Khu căn cứ hậu cần phía sau Hòa Bắc.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-nguoi-linh-lam-cho-dat-nuoc-cang-ngay-cang-xanh-post472908.html