Những người mẹ mang quân hàm đỏ

Những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các cấp hội phụ nữ trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ gần 50 cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và 6 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Những người mẹ mang quân hàm đỏ thực sự là bờ vai, điểm tựa, giúp các em, những 'chiếc lá chưa lành' tự tin, vững bước vào đời, để các em tiếp tục được vui bước đến trường, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2023, chúng tôi cùng cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Hà Tĩnh đến thăm, tặng quà, động viên người “con nuôi” Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 2018 tại thôn Quyết Thắng, xã Bình An, huyện Lộc Hà. Đón nhận phần quà từ tay "các mẹ" trao tặng, em Nguyễn Văn Hiếu xúc động nói: “Thế là tết này cháu và ông bà có tết rồi”. Trò chuyện với cháu Hiếu, được biết khi Hiếu khi mới được 1 tuổi, mẹ Hiếu đã qua đời và cách đây 2 năm bố bị tai nạn giao thông nằm một chỗ, nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Còn Hiếu ở với ông bà nội tuổi đã cao.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Hà Tĩnh trao quà, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu cháu, giúp gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Từ ngày đó, ngôi nhà nhỏ của ông bà nội cháu Nguyễn Văn Hiếu thường xuyên nhận được sự động viên, thăm hỏi của cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Phụ nữ Bộ CHQS Hà Tĩnh. Ngoài hỗ trợ về vật chất, những người “Mẹ bộ đội” còn thường xuyên giúp đỡ việc nhà, chăm sóc và hướng dẫn Hiếu trong học tập.

Nhận đỡ đầu Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi tại Giáo xứ Bố Sơn, huyện Nghi Lộc, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An, ngoài việc hàng tháng đến thăm, tặng quà, với tình cảm, trách nhiệm của mình, các cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An còn trích các sản phẩm tăng gia sản xuất, chăn nuôi tham gia nấu cơm và chăm sóc các cháu. Theo Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An, ngoài số tiền đóng góp hàng tháng của cán bộ, hội viên, các chị còn tổ chức các mô hình như thu góp phế liệu… để có kinh phí hoạt động.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An chăm sóc trẻ em ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi tại Giáo xứ Bố Sơn, huyện Nghi Lộc.

Sau khi tiếp nhận, đỡ đầu cho 14 cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng chung tay chăm sóc, chở che, giúp đỡ để các “con nuôi” vơi bớt nỗi thiệt thòi, bất hạnh.

Em Hồ Văn Danh, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Hưng Thủy, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy mồ côi mẹ, bố bị bệnh tâm thần, hiện đang chung sống với ông bà ngoại già yếu. Thấu hiểu khó khăn của em, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng tổng hợp Tâm Anh (xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) nhận đỡ đầu em Hồ Văn Danh và mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng cho đến khi em học hết lớp 12.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Bình "những người mẹ mang quân hàm đỏ" thăm hỏi các cháu nhận đỡ đầu.

Thiếu tá Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Trợ lý Phụ nữ, Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 4) cho biết: “Với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình “Mẹ đỡ đầu”, được các cấp Hội Phụ nữ trong LLVT quân khu tổ chức, triển khai thực hiện rất hiệu quả. Nhiều đơn vị, tuy số lượng cán bộ, hội viên phụ nữ ít, xong chị em vẫn dành ra những đồng lương ít ỏi của mình để chung tay sẻ chia, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh. Tuy giá trị vật chất không lớn, xong đó là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để các cháu có thêm động lực phấn đấu, vươn lên”.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nhung-nguoi-me-mang-quan-ham-do-721067