Những người phụ nữ chợ Đồng Xuân oằn lưng tải hàng giữa nắng 'đổ lửa'

Mồ hôi nhễ nhại, chiếc khăn quấn kín mặt đã ướt đẫm nhưng những người phụ nữ vẫn tiếp tục công việc nặng nhọc, oằn lưng bê, đẩy các kiện hàng nặng trĩu tại chợ Đồng Xuân trong cái nắng nóng như 'đổ lửa'.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm đầu tiên của mùa hè năm nay, ngay từ sớm, nhiệt độ ngoài trời lên đến 39-42 độ C. Dưới thời tiết nắng nóng, việc mưu sinh của người lao động vốn đã vất vả nay càng thêm nhọc nhằn hơn, đặc biệt với những người phụ nữ.

Một số hình ảnh được PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận tại chợ Đồng Xuân lúc 11h30 ngày 18/5/2023.

Thời tiết khắc nghiệt nhưng vì mưu sinh, những người phụ nữ kinh doanh, bốc vác tại chợ Đồng Xuân vẫn phải "đội nắng" để kiếm sống.

Hôm nay (18/5), nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, thủ đô Hà Nội cũng có nền nhiệt trên 40 độ C.

Một phụ nữ vừa vác trên vai kiện hàng vừa phe phẩy tấm bìa để có chút gió.

Liên tục phải lên xuống cầu thang với những kiện hàng nặng trĩu trên vai, chị Hoài (làm nghề kinh doanh) cho biết: "Trời nắng nóng khiến chúng tôi luôn ở trong tình trạng mệt mỏi và háo nước nhưng vẫn phải cố gắng đảm bảo công việc kinh doanh".

Những chiếc áo khoác chống nắng, mũ rộng vành, khăn thấm mồ hôi được sửa dụng triệt để để chống lại cái nắng nóng gay gắt.

Không chỉ có chị em phụ nữ, nhiều người đàn ông làm nghê kinh doanh và bốc vác tại chợ Đồng Xuân cũng tỏ ra mệt mỏi với cái nắng như "đổ lửa".

Rất đông chị em phụ nữ vì cuộc sống mưu sinh vẫn phải bươn chải dưới cái nắng như thiêu như đốt tại chợ Đồng Xuân.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-phu-nu-cho-dong-xuan-oan-lung-tai-hang-giua-nang-do-lua-169230518161054945.htm