Những người tô thắm thêm mùa Xuân

Tết là dịp để mọi nhà, mọi người sum họp, đoàn viên, song với tinh thần 'vui xuân mới không quên nhiệm vụ', nhiều cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội... vẫn luôn thường trực vì nhân dân, vì Tổ quốc. Họ tạm gác lại những tình cảm cá nhân với người thân, gia đình, vì mục tiêu cao cả giữ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân được vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết, tặng quà cán bộ, y, bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đêm 30 Tết. Ảnh: Hồng Nhung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết, tặng quà cán bộ, y, bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đêm 30 Tết. Ảnh: Hồng Nhung.

Y bác sĩ ngày đêm trực Tết

Tại các bệnh viện, nhất là những bệnh viện tuyến cuối, những cơ sở cấp cứu, điều trị ngoại khoa thì dường như Tết các bác sĩ lại tất bật hơn ngày thường. Chia sẻ về chuyện trực Tết bệnh viện, bác sĩ Đặng Thanh Xuân, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “12 năm công tác thì gần như năm nào tôi cũng trực Tết, còn trực đón giao thừa ở bệnh viện khoảng 5 - 6 năm rồi. Đối với y bác sĩ chúng tôi thì ngày Tết thực sự rất bận rộn, phải làm việc nhiều hơn vì mọi người chia nhau để nghỉ Tết. Trong khi đó, hầu hết bệnh nhân đến cấp cứu đều được đưa về khoa, nhiều năm hết cấp cứu bệnh nhân này đến bệnh nhân khác xuyên đêm. Tuy nhiên, chúng tôi không xem rằng đấy là vất vả. Bởi đó là công việc mình lựa chọn, quan trọng là đồng hành cùng bệnh nhân, cứu được họ”.

Các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa đêm 30 Tết. Ảnh: CTV

Giám đốc Sở Y tế (thứ 3 từ phải sang) thăm tặng quà Tết cho các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bác sĩ Dương Đức Mạnh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, chia sẻ: “Khoa chúng tôi thường có hơn 25 bệnh nhân nặng đưa từ các khoa về điều trị mỗi ngày. Nhất là ngày Tết thì đủ thứ bệnh từ ngộ độc, tai nạn, bệnh mãn tính như tăng huyết áp biến chứng hay đái tháo đường nặng lên do ăn uống không điều độ cũng như quên dùng thuốc... Chúng tôi làm luôn chân luôn tay không hết việc và gần như không có khái niệm nghỉ Tết”.

Ở tuyến huyện, việc trực Tết cũng bận rộn. Bác sĩ Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc TTYT huyện Hải Hà, cho biết: “Ngày Tết hay xảy ra tai nạn, ngộ độc, các bệnh cấp cứu..., do đó các y bác sĩ có lúc không có thời gian để nghỉ ngơi. Thường ngày mùng 1 vắng bệnh nhân nhưng từ ngày 2 - 3 trở đi đông hơn. Có năm trực Tết, bệnh nhân vào đông, cả Ban giám đốc cũng phải xắn tay vào cứu chữa. Tết năm nay, chúng tôi ít phải cấp cứu bệnh nhân do tai nạn giao thông hơn mọi năm nhưng công việc cũng rất căng vì phải triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virut Corona (nCoV)”.

Dù bận rộn thế nào thì những ngày cuối năm bệnh viện cũng đầu tư trang trí cành đào, cây quất để cán bộ, y bác sĩ cùng người bệnh cảm nhận được không khí ngày Tết. Ngoài việc lo cấp cứu và điều trị, các y, bác sĩ trực Tết cũng vẫn tổ chức đón giao thừa. Mọi người thay nhau tập trung về hội trường của khoa, của bệnh viện cùng nâng một ly rượu vang, ăn miếng bánh và chúc nhau năm mới an lành. Sau khoảnh khắc giao thừa, lãnh đạo bệnh viện cùng các y, bác sĩ lại tới tặng quà, thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, bình thường lời chúc sức khỏe luôn là những lời quý thì ở trong viện nó càng ý nghĩa hơn nhiều. Bởi ngày Tết, phải ở lại viện là việc chằng đừng.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tổ chức chương trình chào Xuân 2020 cho cán bộ, nhân viên y tế.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 23 đến 29/1, các đơn vị y tế đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trực 4 cấp gồm lãnh đạo, chuyên môn lâm sàng và cận lâm sàng, hành chính - hậu cần, bảo vệ an ninh trật tự. Trực lãnh đạo giữ điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận và chủ động xử lý các phản ánh. Các bác sĩ thay nhau trực thường trú, nghĩa là được ở nhà nhưng không được đi xa để sẵn sàng cấp cứu cho bệnh nhân. Khoa cấp cứu chuẩn bị nhân lực và phương tiện, sẵn sàng cấp cứu nội, ngoại viện và thảm họa, có kế hoạch đáp ứng bệnh nhân đông đột biến trong những ngày lễ, ngày nghỉ. Toàn tỉnh bố trí gần 50 đội cấp cứu ngoại viện, đảm bảo liên lạc thông suốt, đáp ứng kịp thời khi có lệnh điều động.

Lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh thăm, chúc Tết tại Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115. Ảnh: Minh Khương (CTV).

Lãnh đạo Bệnh viện Bãi Cháy thăm, chúc Tết bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện đêm Giao thừa. Ảnh do đơn vị cung cấp.

Lãnh đạo huyện và TTYT huyện Hải Hà thăm, chúc Tết bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm đêm 30 Tết. Ảnh do đơn vị cung cấp.

Các đơn vị y tế cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện phục vụ, oxy, máu, y dụng cụ, đồ vải, thuốc thường dùng và thuốc cấp cứu chuyên khoa, sẵn sàng các phương án đáp ứng với cấp cứu hoặc báo động đỏ; trực 24/24 giờ, không được từ chối cấp cứu bệnh nhân hay xử trí chậm trễ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Công tác khám chữa bệnh của các đơn vị y tế hoạt động trở lại bình thường vào ngày 30/1.

Không để Tổ quốc bị bất ngờ

CBCS Đại đội Đảo Vĩnh Thực tăng cường luyện tập phương án tác chiến bằng súng máy phòng không 12,7m dịp Tết Nguyên đán 2020.

“Đời mình là một khúc quân hành/ Đời mình là bài ca chiến sĩ…”, vừa mới tới cổng Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi đã nghe thấy câu hát rộn ràng sôi nổi đó của các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đón giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, chúng tôi lại có cơ hội được tác nghiệp tại Bộ CHQS tỉnh. Trái ngược với cái giá rét ngoài trời, không khí đón giao thừa tại hội trường Bộ CHQS tỉnh năm nào cũng thật đầm ấm và vui tươi.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau khi nghe Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước và nghe đọc Thư chúc Tết của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3, các cán bộ, chiến sĩ Khối cơ quan, phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh rất vui mừng và phấn khởi khi được trực tiếp đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc Tết, trao lì xì. Mọi người quây quần bên nhau, cùng hát, cùng chia sẻ, kể chuyện gia đình, đơn vị, thật vui vẻ, ấm cúng.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh lì xì cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh).

Không những vậy, trong đêm giao thừa, các đồng chí trực chỉ huy còn đi đến tận các vị trí gác cổng chính, cổng phụ, khu vực kho kỹ thuật, các Đại đội Trinh Sát, Thiết Giáp… để nắm tình hình tư tưởng, động viên, chúc mừng năm mới các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong đêm giao Thừa và các ngày Tết. Binh nhất Hoàng Văn Hùng, Đại đội Trinh Sát, Bộ CHQS tỉnh lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị, chia sẻ: Đây là năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà. Trước đón Tết ở nhà đều do bố mẹ chuẩn bị mọi thứ. Nay đón Tết tại đơn vị, mọi thứ từ việc sắp xếp bánh kẹo, trang trí cây mai, cây quất, bàn thờ trong ngày Tết đều do chúng em tự làm. Làm gì cũng lóng ngóng, nhưng em thấy rất vui. Mặc dù không có người thân bên cạnh, nhưng các đồng chí đồng đội trong đơn vị chính là gia đình của chúng em.

Mặc dù không khí đón xuân rộn ràng như vậy, song cán bộ, chiến sĩ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh vẫn luôn thực hiện đúng tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, góp phần đảm bảo an toàn địa bàn, cho mọi nhà mọi người đón xuân đầm ấm, yên bình. Đại úy Lưu Văn Hải, Đại đội trưởng Đại đội đảo Vĩnh Thực, chia sẻ: Ở đất liền, mọi người được quây quần bên mâm cơm cùng gia đình đón giao thừa. Còn với những người lính chúng tôi, đón giao thừa là cùng nhau hát, đệm đàn, chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Với nghiệp lính, mọi thứ đều giản dị, đơn sơ, nhưng ấm áp tình cảm đồng chí, đồng đội. Năm nay, 90% cán bộ chiến sĩ Đại đội đảo Vĩnh Thực làm nhiệm vụ trực Tết. Việc huấn luyện, kiểm tra và trực sẵn sàng chiến đấu, luôn được chúng tôi thực hiện xuyên suốt từ trước, trong đến sau Tết. Đơn vị còn phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ gìn ANCT- TTATXH để bà con yên tâm đón Tết.

Dù không được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, nhưng “đơn vị là nhà, đồng đội là anh em”, chỉ khi Tết đến, Xuân về, những người lính mới cảm nhận hơn ai hết sự gắn bó khăng khít tình đồng chí, đồng đội. Để từ đó tiếp thêm động lực, ngày đêm chắc tay súng vì sự bình yên của nhân dân và đất nước.

Đón giao thừa trên đường

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết CBCS Công an tỉnh đêm 30 Tết. Ảnh: Hồng Nhung.

Trong tâm thức của mỗi người, Tết luôn là khoảng thời gian quý báu để gác lại những bộn bề của cuộc sống và quây quần bên gia đình, nhất là thời khắc chuyển giao của năm cũ để đón một năm mới. Thế nhưng, với những cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an tỉnh, vì đặc thù nghề nghiệp mà họ đã gác lại những hạnh phúc rất đỗi đời thường và riêng tư ấy để có thể mang một mùa xuân mới, trọn vẹn hơn, an lành hơn đến với tất cả mọi người.

Nếu hỏi về chuyện ăn Tết của những người chiến sĩ, công an, câu trả lời quen thuộc mà chúng tôi nhận được là: “Chúng tôi quen với việc không đón Tết ở nhà từ rất lâu rồi, bởi lẽ, những ngày giáp Tết, đặc biệt là đêm giao thừa, lực lượng công an toàn tỉnh đều huy động 100% quân số ứng trực, sẵn sàng căng mình để làm nhiệm vụ cao điểm tấn công trấn áp tội phạm”. Thượng tá Nguyễn Song Thiết, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh), bộc bạch rằng: Tội phạm thì không có ngày nghỉ, một số đối tượng thường lợi dụng những khu vực đông người như địa điểm vui chơi, bắn pháo hoa, chùa chiền... để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, từ khi vào ngành đến nay, phải mười mấy năm rồi, tôi và hơn 200 anh em trong phòng đều đón giao thừa ở ngoài đường.

Công an TP Hạ Long huy động tối đa lực lượng đảm bảo ANTT trong dịp Tết.

Cùng với lực lượng cảnh sát cơ động, trong những ngày Tết rét lạnh, lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt trên từng tuyến đường, con phố để đảm bảo giao thông được thông suốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào xử lý những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: đi không đúng phần đường, làn đường; điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. Đơn cử như ở TP Hạ Long, trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hạ Long đã xử lý hơn 3.700 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1,5 tỉ đồng. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm theo phương án 12, đơn vị cũng đã phát hiện 11 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 9 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 vụ vận chuyển pháo trái phép.

Còn ở ngoài biển, nhiệm vụ này cũng chưa bao giờ bị lơ là. Trung tá Nguyễn Văn Thìn (Phòng Cảnh sát đường thủy) chia sẻ: Trong đêm 30 Tết, đơn vị đã bố trí các tổ công tác có mặt tại các điểm ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long để nắm tình hình, đồng thời động viên thủy thủ thuyền viên, tạo ra không khí vui vẻ đối với khách du lịch. Song song với đó, các tổ công tác còn lại của đơn vị cũng đã bám sát địa bàn được phân công, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện đánh bắt thủy sản, bà con ngư dân vào bờ nghỉ Tết không đốt pháo, thả đèn trời trái phép.

Mỗi người một nhiệm vụ, có những chiến sĩ đón Tết cùng phạm nhân để họ có thêm một cái Tết ý nghĩa, từ đó quyết tâm làm lại cuộc đời; có những chiến sĩ an ninh, âm thầm đấu tranh triệt phá mọi âm mưu của thế lực thù địch, phản động; những chiến sĩ hình sự lại lên đường ngay trong đêm giao thừa vì một vụ án mới... Thấm nhuần câu nói của Bác là “lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của chính mình”, do đó dù vất vả, nhưng đối với họ, Tết chỉ trở nên ý nghĩa khi mọi ngả đường, mỗi ngôi nhà đều tràn ngập tiếng cười đón Tết trong an yên.

Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra vũ trang đêm.

Nhờ góp sức của những cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh mà năm 2020 tiếp tục được đánh giá là một trong những cái Tết bình yên nhất của Quảng Ninh.

Nguyễn Hoa - Trúc Linh - Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/nhung-nguoi-to-tham-them-mua-xuan-2468813/