Những 'người trong cuộc' nói về trường hợp một người bị điện giật tử vong khi sửa nước

Ông Nguyễn Mạnh Hà (1978) bị điện giật dẫn tới tử vong tại nhà ông Mã Văn Thịnh khi đang sửa đường nước.

Sự việc đã xảy ra được hơn 2 năm, nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hà (1978), Giám đốc công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Hiếu Tuấn đã bị điện giật trong quá trình sửa điện giúp cho nhà ông Mã Văn Thịnh dẫn tới tử vong (ngôi nhà nằm trên đường Kon Tum, TP. Bắc Kạn). Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng gần18h, ngày 11/5/2018.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với người trực tiếp có mặt tại buổi hôm xảy ra vụ việc, anh Triệu Hồng Sơn cho biết: “Thời điểm xảy ra sự cố điện giật khiến anh Hà tử vong sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Tôi đang chơi cầu lông với nhiều người tại nhà ông Mã Văn Thịnh, thì thấy anh Hà đi vào và lên tầng thượng cùng với bà giúp việc để sửa đường nước do bể chứa nước bị tràn.

Khoảng vài phút sau thì bà giúp việc nhà ông Thịnh hớt hơ hớt hải chạy xuống báo là anh Hà bị điện giật, lúc này ông Mã Văn Thịnh tức tốc chạy đến sập cầu giao.

Tiếp đến tôi và vài người khác leo lên tầng thượng cố gắng cấp cứu cho anh Hà. Đồng thời gọi điện cho những người làm nghề y đến để cùng cứu chữa”.

Ông Mã Văn Thịnh trao đổi với PV.

Ông Mã Văn Thịnh trao đổi với PV.

“Sau thời gian sơ cứu ban đầu, chúng tôi đưa anh Hà vào viện để cấp cứu. Tuy nhiên anh Hà đã không qua khỏi và tử vong tại Bệnh viện”, anh Sơn cho hay.

Cũng chứng kiến sự việc này, anh Dương Văn Cừ cho biết: “Thời điểm khoảng gần 18h, tôi đang đánh cầu lông trong nhà anh Thịnh thì thấy anh Hà đi vào và lên tầng thượng cùng bà giúp việc, được ít phút sau thì xảy ra chuyện anh Hà bị điện giật, tôi vội chạy lên cùng nhiều người khác cố gắng cấp cứu cho anh Hà. Cùng với đó, tôi đã gọi cho vợ cũng làm nghề y chạy đến nhà ông Thịnh để cùng cứu chữa”.

“Mặc dù vợ tôi đã cố gắng hết sức nhưng thấy anh Hà có biểu hiện không tỉnh nên đã đưa anh Hà vào Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn để cứu chữa. Tuy nhiên anh Hà đã không qua khỏi. Việc anh Hà bị điện giật là không ai mong muốn, mọi người cũng rất buồn và chia sẻ với gia đình”, anh Cừ cho biết thêm.

Cũng theo anh Dương Văn Cừ, chứng kiến buổi hôm đấy có cả giám đốc một trường nghề tại Bắc Kạn và một đồng chí công an Thành phố Bắc Kạn.

Còn theo ông Mã Văn Thịnh: “Trước đó ít ngày, tôi cũng nói chuyện với anh Hà là trên tầng thượng téc nước bị tràn, lúc nào rỗi qua xem hộ giúp. Vài ngày sau, anh Hà đến và đi cùng với giúp việc nhà tôi lên sửa thì xảy ra chuyện, việc này có rất nhiều người chứng kiến”.

“Sau khi sự việc xảy ra, vì tỉnh cảm tôi cũng đã hỗ trợ chi phí cho gia đình lo hậu sự cho anh Hà. Việc này hoàn toàn không ai mong muốn, tôi cũng rất lấy làm tiếc và chia sẻ với gia đình vì sự mất mát này”, ông Thịnh cho hay.

N. Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/nhung-nguoi-trong-cuoc-noi-ve-truong-hop-mot-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-khi-sua-nuoc-d133176.html