Những nỗi niềm khó nói nên lời chỉ hội 'cuồng' mèo mới hiểu

Có những nỗi niềm không thể gọi tên, điển hình là việc nuôi mèo. Chúng ta chăm sóc nó đủ kiểu, cuối cùng nhận được gì?

Nhiều người nuôi thú cưng xem như bảo vật, mua đủ thứ từ thức ăn đến đồ chơi chỉ để lấy lòng "boss". Những ai nuôi mèo mới hiểu, dù làm bao nhiêu thứ thì nó cũng chẳng để ý đâu, đừng cố gắng làm gì.

Nhiều người nuôi thú cưng xem như bảo vật, mua đủ thứ từ thức ăn đến đồ chơi chỉ để lấy lòng "boss". Những ai nuôi mèo mới hiểu, dù làm bao nhiêu thứ thì nó cũng chẳng để ý đâu, đừng cố gắng làm gì.

Cuối tuần mới rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa thì bị "kẻ cũng biết là ai đấy" phá hoại tất cả. Âm thầm, lặng lẽ nhưng sức công phá thì "không phải dạng vừa đâu". Cứ thế này đến bao giờ mới xong đây?

"Thú cưng nhà người ta" thân thiện biết bao nhiêu, nhìn lại mèo nhà mình thì xấu hổ chết mất. Lúc nào mặt cũng hầm hố, có bao giờ chịu kết thân với ai đâu. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, phát chán!

Con gái ngộ lắm, sợ ma mà vẫn thích xem phim ma, phải xem buổi tối mới thú vị. Nhưng nhà có nuôi mèo thì coi chừng nhé, chúng biết cách làm người ta sợ chết khiếp đấy. Đêm khuya không chịu đi ngủ cứ ngồi thao thức ở đấy, đừng dọa nhau như thế chứ?

Nhiều lúc không biết mình nuôi cái cục nợ này để làm gì. "Chó nhà người ta" lúc nào cũng thích được vuốt ve, còn mèo nhà này thì sao? Quên đi! Tâm trạng nó không tốt động vào có khi còn được tặng vài vết cào đó.

Đã gọi là cuồng mèo thì cuồng từ đời thực cho đến sống ảo. Phòng ngủ cũng toàn ảnh mèo, trong nhà thì nào là đồ ăn cho mèo, trang phục cho mèo... Đến Instagram cũng chẳng tha, mèo khắp mọi mặt trận, nhìn cũng hơi "ngấy" đấy!

Nhiều lúc muốn quẳng cục nợ này ra đường lắm. Đồ chơi mua về sẵn cho chơi, rơi rồi không biết tự xuống lấy, còn giả bộ nhìn với vẻ mặt ngây thơ, chờ đợi.

Nhưng nuôi mèo cũng có nhiều lợi ích lắm. Nhà không còn xuất hiện bóng dáng của bọn chuột ăn vụng, nghe kêu meo meo suốt ngày cũng vui tai. Thấy vậy thôi nhưng mèo cũng tình cảm lắm. Đôi lúc thấy mình buồn lại giả vờ vuốt ve âu yếm. Biết nó chỉ "giả bộ" thôi, nhưng thế cũng đủ ấm lòng rồi.

Hoài Vỹ
Ảnh: Missangest

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-noi-niem-kho-noi-nen-loi-chi-hoi-cuong-meo-moi-hieu-post892142.html