Những nữ sinh dân tộc Tày vượt khó học giỏi

Sinh ra và lớn lên ở những vùng đất còn khó khăn, nhưng nhiều nữ sinh là người dân tộc thiểu số luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Những nghị lực và đam mê ấy đã giúp các em chạm tay vào ước mơ của mình.

Phan Thị Thu Phương.

Phan Thị Thu Phương.

Trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Tày thuần nông ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, ngoài việc học, Phan Thị Thu Phương còn biết làm mọi việc đồng áng, giúp đỡ bố mẹ những công việc hằng ngày.

Bảng thành tích học tập của Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ: Cả 12 năm luôn dẫn đầu trong lớp, đạt HCV cuộc thi chọn HSG khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, HCV môn Ngữ văn Trại hè Hùng Vương, giải Ba cuộc thi HSG cấp tỉnh, giải Khuyến khích cuộc thi HSG quốc gia.

Đặc biệt, tại cuộc thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2019 môn Ngữ văn, Phương xuất sắc đoạt giải Nhất với số điểm 17/20. Em là thí sinh có điểm cao nhất tại kỳ thi này.

Không chỉ đam mê và đạt được nhiều thành tích đáng nể ở môn Ngữ văn, Phương còn học đều và giỏi ở tất cả các môn, từ những môn được gọi là khó khăn đối với học sinh ban xã hội như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học đến các môn đòi hỏi phải học thuộc nhiều kiến thức như Lịch sử, Địa lý, GDCD.

Ngoài hoạt động học tập sôi nổi trên lớp, Thu Phương là một trong những thành viên chủ chốt của bút nhóm “Hoa nắng Vùng cao” với nhiều bài viết để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc như: Hồi ức ngọt ngào, Cô ơi, Chiều xuân...

Câu nói yêu thích của Phương là: “Nếu bạn tin đường chỉ tay nói lên số phận của mình thì bạn đừng quên nó nằm ở trong lòng bàn tay của chính bạn”.

Ước mơ của Phương trong tương lai là trở thành cô giáo dạy Văn, đem cái chữ đến những làng bản nghèo, đến những cô bé, cậu bé không có điều kiện đi học.

Nông Triệu Bảo Ngọc (bên phải) và bạn học.

“Bén duyên” với môn Lịch sử

Tại Trường THPT chuyên Cao Bằng, cô gái dân tộc Tày - Nông Triệu Bảo Ngọc “bén duyên” với môn học Lịch sử tuy hơi muộn nhưng bằng tình yêu và sự đam mê, em đã đạt được những thành tích đáng nể với môn học này. Đoạt giải Nhì tại kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Lịch sử đã biến giấc mơ trở thành sinh viên Học viện Tòa án của Bảo Ngọc trở thành hiện thực.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mẹ là giáo viên, bố làm công nhân tại ngoại ô thành phố Cao Bằng, Bảo Ngọc luôn ý thức tự giác, nỗ lực trong học tập. Toán là môn học Ngọc yêu thích từ nhỏ, em nhiều lần đi thi học sinh giỏi và đoạt giải thưởng cao.

Sau khi thi đỗ vào lớp chuyên Toán - Trường THPT chuyên Cao Bằng, ngoài việc tiếp tục học tốt môn Toán, Ngọc bất ngờ rẽ ngang sang môn Lịch sử vì theo em, những con số và sự kiện lịch sử khiến em đam mê và quyết tâm theo học môn này.

Liên tiếp 3 năm học THPT, Ngọc đều có mặt trong danh sách các học sinh giỏi của lớp và các cuộc thi môn Lịch sử cấp tỉnh, Trại hè Hùng Vương. Nhờ sự nỗ lực trau dồi kiến thức cùng sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, Ngọc đã xuất sắc đoạt giải Nhất môn Lịch sử tại kỳ thi HSG cấp tỉnh và giải Nhì trong kỳ thi HSG quốc gia năm 2019.

Cô Đinh Thị Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Toán Trường THPT chuyên Cao Bằng nhận xét: Ngọc là học sinh chăm ngoan, học giỏi đều các môn. Tuy là học sinh lớp chuyên Toán nhưng Ngọc học rất giỏi các môn xã hội.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/nhung-nu-sinh-dan-toc-tay-vuot-kho-hoc-gioi-4048618-b.html