Những 'ông già tuyết' sinh viên mang Giáng sinh ấm áp đến người vô gia cư Sài Gòn

Không xe tuần lộc, không túi quà thần kỳ, và chui vào nhà từ những ống khói,… hơn 30 ông già noel sinh viên ở Sài Gòn chỉ có 200 chiếc bánh mỳ tự tay làm, món đồ cũ gửi tặng người vô gia cư. Nhưng tất cả được đong bằng tấm lòng.

Gần 0h, 23/12, Sài Gòn lạnh hơn, đột ngột đổ mưa phùn vào giữa đêm. Thế nhưng, thời tiết thất thường không làm chùn chân những cô cậu sinh viên lang thang khắp ngã đường thành phố trong đêm Noel. Dừng lại góc đường, họ gửi tặng món quà ý nghĩa đến người vô gia cư.

Không xe tuần lộc, không túi quà thần kỳ, và chui vào nhà từ những ống khói,… hơn 30 ông già noel sinh viên ở Sài Gòn chỉ có 200 chiếc bánh mỳ tự tay làm, món đồ cũ gửi tặng. Nhưng tất cả được đong bằng tấm lòng.

Những người vô gia cư vẫn co ro ngủ trong những đêm lạnh ở Sài Gòn.

Ánh mắt đầy niềm vui khi nhận những món quà nhỏ.

Được biết, Mỹ Anh (23 tuổi) là người đã phát động lên phòng trào phát quà đêm Giáng sinh. Cô cho biết: Hoạt động này đã kéo dài được 2 năm, vào những dịp đặc biệt. Vì người vô gia cư ở Sài Gòn nhiều vô kể, mình đi làm khuya về hay thấy họ nằm co ro bên lề đường. Mình nghĩ, thay vì đi chơi Noel này nọ thì việc mình có thể tới, giúp đỡ thì giúp họ thấy ấm áp hơn.

Ngay từ 6h tối, nhiều bạn sinh viên đã tập hợp, tự tay ngồi làm những ổ bánh mỳ chả, phân chia quần áo cũ vào tình bọc nhựa để gửi tặng cho mọi người. Hầu hết mọi đồ đạc đều được các bạn chung tay góp vào. Ai có tiền góp tiền, quần áo cũ góp quần áo, còn không thì góp bằng sức,…

Từ 6h các bạn sinh viên đã tập hợp để tự tay làm bánh mỳ, phân chia quần áo cũ.

Tất cả đều được mọi người chung tay góp vào.

Niềm vui vì trong đêm Noel có thể san sẻ yêu thương đến nhiều người khổ.

Cứ thế, hơn 11h, 30 bạn trẻ lại lang thang khắp con đường thành phố để phát quà Giáng sinh cho người vô gia cư. Hành đẹp ấy khiến cho ngày lễ lại trở nên ý nghĩa nhiều hơn.

Bất chấp cơn mưa, hành trình rong ruổi vẫn diễn ra xuyên đêm, mang theo niềm vui gửi tận tay người nghèo. Họ quả thật là những ông bà già tuyết trong đời thực.

Bạn Mỹ Anh (23 tuổi) chia sẻ: “Hầu hết mọi người đều là sinh viên, nên đi học, đi làm xong cũng 8-9h, có người còn chạy từ Làng đại học lên thành phố để phát quà. Dù phần quà không có gì lớn lao cả, nhưng đều là tấm lòng chung của mọi người”

Hơn 11h, hành trình bắt đầu, hơn 30 bạn sinh viên đi khắp thành phố để phát quà.

Bạn Tân (22 tuổi) đặt lại túi bánh mỳ và quần áo cho một cụ già bên đường.

Một cô không giấu nhẹm niềm vui khi được nhận quà.

Cùng tham gia, bạn Trang (21 tuổi, sinh viên ĐH Công Nghiệp TP.HCM) cho biết: “Thay vì ngày lễ này, mình có thời gina cho bản thân thì việc làm cho người khác thì niềm vui ấy lại nhân đôi hơn. Noel là dịp sum họp gia đình, mình biết người vô gia cư không có gia đình nên mình đến chung vui với họ sẽ giúp họ vui hơn…”

Nhận xong những ổ bánh mỳ lót dạ, ít quần áo cũ, những bà lão, ông lão vô gia cư không giấu nhẹm đi nụ cười hạnh phúc. Cô Mai (54 tuổi) chia sẻ: “Vì hoàn cảnh khó khăn, phải nhặt ve chai kiếm sống qua ngày nên cô chọn ngủ lề đường. Cũng may những ngày đặc biệt như Giáng sinh, gặp nhiều nhóm sinh viên thiện nguyện thế này mà cô có thêm bữa tối, bữa sáng qua ngày…”

Nhiều bạn sinh viên phụ giúp dựng chiếc xe ve chai bị ngả cho cụ già.

Trao tận tay túi quà cho ông bà lão.

Một đêm Noel ấm áp lạ thường từ những ông già tuyết sinh viên.

Mọi người chơi đùa cùng con chó của một người vô gia cư.

Không xe tuần lộc, không túi quà thần kỳ, và chui vào nhà từ những ống khói,… hơn 30 ông già noel sinh viên ở Sài Gòn chỉ có 200 chiếc bánh mỳ tự tay làm, món đồ cũ gửi tặng người vô gia cư. Nhưng tất cả được đong bằng tấm lòng.

Thương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nhung-ong-gia-tuyet-sinh-vien-mang-giang-sinh-am-ap-den-nguoi-vo-gia-cu-sai-gon-4313463.html