Những phân cảnh đầy ẩn ý trong phim hoạt hình siêu hài hước: 'Sherlock Gnomes'

Không chỉ nổi bật ở sự chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng, cùng sự kết hợp hoàn hảo của những tên tuổi hàng đầu hiện nay như Emily Blunt, James McAvoy và đặc biệt là Johnny Depp; phần mới này còn chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa:

Đột nhập địa bàn của những chú mèo may mắn

Sau khi thành lập biệt đội giải cứu thần lùn gồm bốn thành viên: Gnomeo, Juliet, thám tử Sherlock Gnomes và trợ lý John Watson, cả nhóm ngay lập tức bước vào cuộc phiêu lưu truy tìm những dấu vết còn sót lại để tìm ra câu trả lời cho vụ mất tích bí ẩn trên khắp London. Trong hành trình gian nan đó, họ đã có dịp đi ngang qua nơi cư trú của những thần mèo may mắn, hay còn được biết đến với tên gọi là Maneki Neko.

Tại đây, một cuộc chiến “dở khóc dở cười” đã xảy ra giữa các vị thần khi họ bất đồng ngôn ngữ và không thể giao tiếp được với nhau. Mặc kệ thần lùn có nói gì, thần mèo vẫn chỉ đáp lại với hai tiếng “meo meo”. Điều này đã dẫn đến một cuộc chiến ngôn ngữ bất ngờ và đáng yêu, trở thành điểm nhấn văn hóa đặc biệt cho câu chuyện.

 Chú mèo thần tài ngộ nghĩnh, với khuôn mặt luôn cáu kỉnh, từ đầu chí cuối chỉ giao tiếp bằng tiếng mèo.

Chú mèo thần tài ngộ nghĩnh, với khuôn mặt luôn cáu kỉnh, từ đầu chí cuối chỉ giao tiếp bằng tiếng mèo.

Bất chấp mọi nỗ lực giao tiếp để có thể thấu hiểu lẫn nhau, biệt đội giải cứu thần lùn “hoang mang vẫn hoàn hoang mang” và “đơ” toàn tập trước những rắc rối do sự khác biệt về ngôn ngữ mang lại.

Thám tử Sherlock và cô nàng Juliet chạy “bán sống bán chết” khỏi chú chó con hung dữ

Theo kinh nghiệm của thám tử bậc thầy Sherlock Gnomes thì việc hóa trang để ẩn mình và tránh làm lộ danh tính trong quá trình điều tra là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng chính “thánh làm màu” Sherlock Gnomes cũng không tránh khỏi việc bị phát hiện khi đang đóng giả một chú sóc.

Chú sóc được Sherlock tự đánh giá là một màn ngụy trang cực kỳ xuất sắc này…

… lại không thể qua được chiếc mũi siêu thính của chú chó Pug hung dữ.

Cuộc rượt đuổi hài hước nhất màn ảnh rộng tháng 3 đã bắt đầu một cách đầy phấn khích quanh khu công viên với những phân cảnh đầy ngạc nhiên cùng một cái kết khá bất ngờ chắc chắn sẽ khiến khán giả ôm bụng cười ngặt nghẽo trong rạp.

Màn tấu hài “bá đạo siêu cấp” của ba nhân vật đáng yêu Benny, Mankini và nàng ếch Nanette

Trong Sherlock Gnomes: Thám Tử Siêu Quậy sẽ có một phân cảnh trình diễn cực kỳ “bá đạo” của ba diễn viên bất đắc dĩ: cậu bé nhút nhát Benny, nàng ếch điệu đà Nanette và đặc biệt là “thánh quẩy” Mankini. Như thường lệ, Mankini vẫn luôn là nhân vật chiếm spotlight của phim nhờ những vũ điệu lắc mông độc quyền trong bộ bikini đỏ chói lóa, với tính cách vui vẻ, lạc quan cùng thần thái tự tin, không ngại “bộc lộ bản chất của mình”.

Bên cạnh đó, câu chuyện của cô nàng ếch Nanette bạo dạn và chàng trai Benny rụt rè cũng không kém phần long trọng khi sự đáng yêu siêu cấp của cả hai cộng hưởng, hứa hẹn mang đến một “phản ứng hóa học” bất ngờ.

Một cây hài đã làm cả giới thần lùn cười ngất ngưởng. Giờ đây ba cây tụ hội chắc chắc phải “nên hòn núi cao” hơn.

Tinh thần đồng đội “mỗi người một ý” của các chú siêu lùn Goons

Một điểm nhấn độc đáo khác trong bộ phim chính là sự xuất hiện của các chú lùn nhỏ bé nhất thuộc xứ sở thần lùn Goons. Các Goons không chỉ mang tới tiếng cười cho khán giả bởi vẻ ngoài bé xíu dễ thương, mà còn gây ấn tượng bởi sự hậu đậu và vụng về đến “khó đỡ” của mình. Một chú đã thấy cưng muốn xỉu rồi, chưa kể là một dàn Goons cùng xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến cho những con tim yêu điện ảnh không khỏi thổn thức và xốn xang.

Goons không chỉ góp công trong hành trình tìm kiếm các thần vườn mất tích, mà còn đem đến tiếng cười sảng khoái cho công chúng đặc biệt là các bé em thơ.

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/nhung-phan-canh-day-an-y-trong-phim-hoat-hinh-sieu-hai-huoc-sherlock-gnomes-46508.html