Những phân cảnh 'xe buýt lãng mạn' kinh điển trên phim Hàn Quốc mà ai cũng muốn một lần trải qua

Một trong những phân cảnh khiến nhiều người trông đợi và 'rụng tim' nhất trong các bộ phim Hàn Quốc lãng mạn chính là xe buýt. Đây là nơi tốt nhất để các cặp đôi nam nữ chính bày tỏ tình cảm và sự quan tâm với nhau.

Ai cũng biết việc có những phân cảnh tình cảm trên xe buýt là điều hiếm hoi và dường như không thể thực hiện được ngoài đời thực. Bởi vì ở hiện thực, xe buýt luôn chật kín người, và thường xuyên có những mùi kỳ lạ. Nhưng đối với các nhân vật lãng mạn trong phim Hàn Quốc thì lại khác. Đây chính là chất xác tác thần kỳ giúp các cặp đôi có những bước tiến mới trong câu chuyện tình cảm giữa họ.

Và những khung cảnh xe buýt đầy lãng mạn này khiến các thiếu nữ phải “ôm tim” và mong ước được trải qua ít nhất một lần trong đời.

“While You Were Sleeping” (tạm dịch: Khi nàng say giấc)

Chắc hẳn những ai từng đi xe buýt đều phải ngủ gật vì đoạn đường xe và bỏ lỡ điểm dừng chân của mình. Điều đó cũng xảy ra với những nhân vật của chúng ta, ít nhất là nó đã xảy ra với Jae Chan (do Lee Jong Suk thủ vai) và Hong Joo (do Suzy thủ vai). Cô nàng Hong Joo đã nhìn thấy tương lai của jae Cahn trong giấc mơ và quyết định thay đổi nó vì anh bằng cách theo chân anh trên đường đi làm.

Hong Joo không chỉ để Jae Chan ngủ trên vai mình, mà cô còn che chắn ánh mắt anh khỏi ánh mặt trời gay gắt trước khi anh chợt tỉnh giấc. Ai cần một chiếc báo thức khi có một người yêu “siêu năng lực” như Suzy bên cạnh!

“Reply 1988” (tạm dịch: Lời hồi đáp 1988)

“Chàng cún” Jung Hwan (do Ryu Jun Yeol) và Duk Sun (do Hyeri thủ vai) đã có những kỷ niệm ngọt ngào trên chuyến xe buýt đến trường vào buổi sáng. Mệt mỏi vì thấy Duk Sun bị “ném” xung quanh ngóc ngách của xe buýt, Jung Hwan đã quyết định đan vòng tay của mình để bảo vệ cô nàng.

Jung Hwan ngại ngùng khi bị Duk Sun nhìn

Anh chàng thản nhiên ôm lấy Duk Sun, kéo cô ra khỏi những va chạm không cần thiết và ngại ngùng né tránh ánh mắt khi Duk Sun nhìn mình. Chính những hành động quá đỗi ngọt ngào này đã khiến cô nàng Hyeri ngoài đời thực cảm động và cả 2 đã quyết định công khai hẹn hò với nhau từ sau khi bộ phim kết thúc.

“My ID Is Gangnam Beauty” (tạm dịch: Người đẹp Gangnam)

Mi Rae (do Im Soo Hyang thủ vai) và Kyung Suk (do Cha Eun Woo thủ vai) đã dành nhiều thời gian cùng nhau trên xe buýt. Đó là nơi mà họ có một số câu chuyện cùng nhau và những mối quan hệ bí mật giữa họ, đó là khi cả 2 bí mật nắm tay, tránh ánh mắt tò mò của mọi người trong trường.

Cảnh xe buýt lãng mạn nhất giữa họ chính là cảnh cuối cùng. Khi Mi Rae cuối cùng cũng không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về mình. Cô và người bạn trai xinh đẹp đã cùng nhau chứng minh cho thế giới thấy. Họ đã có nhiều thay đổi trong tâm tư khi Mi Rae dựa vào vai Kyung Suk và ngược lại.

“Dream High” (tạm dịch: Bay cao ước mơ)

Một trong những bộ phim kinh điển có sự xuất hiện của Suzy từ khi còn là một diễn viên thần tượng nhỏ tuổi. Sự thật thú vị là cảnh quay “nụ hôn xe buýt” giữa cô và nam diễn viên Kim Soo Hyun chính là nụ hôn đầu đời của cô. Nó đến vào khoảng cuối phim, khi nhân vật Hye Mi (do Suzy thủ vai) tiễn Sam Dong (do Kim Soo Hyun thủ vai) khi anh rời Hàn Quốc để đến New York.

Nụ hôn đầu của Suzy là dành cho "Sam Dong" Kim Soo Hyun

Lần trước, khi chính Sam Dong đã đuổi theo chiếc xe buýt mà Hye Mi rời đi, nhưng lần này, nó đã quay ngược trở lại. Cô đã bắt kịp xe buýt ở cột đèn giao thông và Sam Dong đã kéo cửa sổ xuống với nụ cười chia tay buồn nhất. Và cũng là nụ cười ngọt ngào nhất mà Sam Dong dành tặng cho Hye Mi.

“Healer” (tạm dịch: Cứu thế)

Trong khoảnh khắc đáng yêu này, người anh hùng tuyệt vời nhất đã hóa thành người bạn trai keo kiệt. Đó chính là Jung Hoo (do Ji Chang Wook thủ vai). Rốt cuộc, bạn gái mới Young Shin (do Park Min Young thủ vai) chỉ dành vài ngày cuối cùng cho anh ấy ăn như một chú chim nhỏ bị lạc. Sau khi bị bỏ rơi bởi những người gần gũi nhất với mình, cuối cùng Jung Hoo cũng tìm được người chiến thắng, mặc dù anh đã cố gắng đẩy cô ra khỏi mình. Thật không có gì lạ khi anh ấy biết cô ở xung quanh và anh ấy đã “dính” vào cô như keo, thậm chí theo chân Young Shin lên xe buýt khi cô đi làm.

“Strong Woman Do Bong Soon” (tạm dịch: Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon)

Đôi khi một chuyến xe buýt vào đêm khuya lại cho người ta một cơ hội hoàn hảo để tiến sâu và gần gũi với các mối quan hệ hơn. Đó cũng là nơi mà Bong Soon (do Park Bo Young thủ vai) và Min Hyuk (do Park Hyung Sik thủ vai) tìm lại chính mình sau một ngày dài âm mưu ở công ty và công viên giải trí đầy ly kỳ.

Min Hyuk đáng thương vừa bị người anh trai yêu thương phản bội và Bong Soon đã dành cả ngày để cố gắng làm anh vui trở lại. Trong mối quan hệ đáng yêu này, họ chỉ cãi nhau một lúc và trêu chọc nhau rất nhiều, nhưng họ kết thúc bằng một lời hứa sẽ không bao giờ buồn một mình. Đó cũng là khoảnh khắc quan trọng và then chốt của cả tập phim. Trước khi lên xe buýt, họ chỉ là đồng nghiệp, nhưng sau đó, họ đã bước chân đến lãnh thổ của tình yêu đích thực và chiếc xe buýt là nhân tố làm nên điều đó.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhung-phan-canh-xe-buyt-lang-man-kinh-dien-tren-phim-han-quoc-ma-ai-cung-muon-mot-lan-trai-qua-71766.html