Những quái vật 'siêu tưởng' ám ảnh nhân loại

Trong thần thoại Do Thái, Dybbuk là quái vật có khả năng thu lượm linh hồn người khác. Ai bị quỷ Dybbuk nhập sẽ hành động dữ dằn, khó kiểm soát.

Medusa là một trong những con quỷ vô cùng hung dữ xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, Nữ thần Athena đã biến Medusa từ một cô gái xinh đẹp nhưng tự mãn với sắc đẹp trời ban thành nữ quỷ có khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào đôi mắt mình. Sau đó, mái tóc dài mượt của Medusa bị biến thành thân rắn, tay thành khối đồng vững chắc, móng sắc nhọn hơn dao. Tuy nhiên, nữ quỷ này không bao giờ làm hại phụ nữ.

Chimera là quái vật tưởng tượng xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Nó có thể thở ra lửa, đầu và thân mang hình sư tử, đuôi rắn. Chimera còn sở hữu hai chiếc đầu quái dị, một đầu dê và đầu còn lại của loài rồng.

Hydra là quái vật bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Nó được mô tả là mang hình thù của một con rắn khổng lồ có nhiều đầu. Máu của nó vô cùng độc và hơi thở có mùi hôi đến mức có thể giết chết người.

Cyclops là quái vật khổng lồ có một mắt ở ngay giữa trán. Đây là quái vật duy nhất được mọi người biết đến là vị thần tốt bụng. Nó làm phụ tá cho thần thợ rèn Hephaestus trong một ngọn núi lửa. Nó rất ít khi tấn công con người.

Minotaur - quái vật nửa người nửa bò xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Con quái vật này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân sống ở trên đảo Crete. Vua Minos đã phải làm một mê cung để nhốt con quái vật đó lại và hàng năm phải đem 7 hoàng tử và 7 công chúa cho Minotaur ăn thịt.

Cerberus là chó săn ba đầu, đuôi hình rắn làm nhiệm vụ canh giữ cánh cổng địa ngục. Mặc dù phải trông coi địa ngục nhưng quái vật này vẫn ước mong có một chiếc đầu người. Nó là quái vật bước ra từ thần thoại Hy Lạp.

Typhon là một trong những quái vật khủng khiếp nhất trong thần thoại Hy Lạp khi sở hữu thân hình người cộng thêm hàng trăm đuôi rắn. Nó lên âm mưu lật đổ Zeus để trở thành Vua của các vị thần và loài người. Sau cùng, Zeus đã dùng sấm sét để bắt giữ và nhốt Typhon dưới núi lửa Etna. Kể từ đó, Typhon bị giam cầm suốt đời nhưng ngày đêm thở ra lửa và ôm hy vọng trả thù.

Black Annis là quái vật xuất hiện trong thần thoại Anh. Ả là một mụ phù thủy độc ác có nước da màu xanh và bộ móng vuốt làm từ sắt. Ả thường đi lang thang ở các vùng nông thôn để bắt cóc và ăn thịt những con chiên ngoan đạo của nhà thờ hay những đứa trẻ gặp trên đường.

Thần thoại Rumani miêu tả quái vật Strigoi có khả năng tàng hình, biến thành động vật và có thể điều khiển tâm trí người khác khi chúng hút máu nạn nhân.

Theo thần thoại Đức, Nachzehrer là quái vật được tạo ra khi có một người tự tử hoặc bị chết do tai nạn bất ngờ. Một số người còn đồn đại, quái vật này sẽ xuất hiện trong một trận dịch bệnh giết chết nhiều người. Trong đó, nạn nhân đầu tiên của nạn dịch sẽ biến thành Nachzehrer. Loài vật này sẽ ăn thịt người thân trong gia đình mình và nhiều người khác khi được tái sinh trong cơ thể quỷ dữ. Thỉnh thoảng, nó còn ăn cả thi thể của chính mình để thỏa mãn cơn đói.

Trong thần thoại cổ của người Do Thái, Dybbuk là quái vật có khả năng thu lượm linh hồn người khác. Chúng thường trốn trong cơ thể người còn sống để thực hiện việc trả thù cho những nỗi oan ức tức tưởi phải chịu trước khi chết. Bất kỳ người nào bị quỷ Dybbuk nhập sẽ có những hành động vô cùng dữ dằn, khó kiểm soát.

Quái vật Laestrygonians của trường thi Odyssey (Hy Lạp) sở hữu thân hình to lớn, chuyên đi ăn thịt người. Con quái vật này được miêu tả là mang hình dáng con người nhưng cao tới 3m. Nó làm nhiều con thuyền bị đắm rồi tấn công thuyền viên và hành khách trên tàu. Laestrygonians giết chết người chỉ bằng một cú đấm rồi hút sạch máu nạn nhân giống như ma cà rồng.

Nhật Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/nhung-quai-vat-sieu-tuong-am-anh-nhan-loai-256592.html