Những quán trà đá 'triệu đô' bình dị nơi phố cổ

Ở Hà Nội, nhiều nhất, có lẽ là quán trà đá vỉa hè. Phố nào cũng có, ngày nào, giờ nào cũng phục vụ. Có người đùa rằng, cứ ra đường, cầm viên sỏi, nhắm mắt ném bừa, kiểu gì cũng trúng một quán trà đá. Lời nói đùa vui vẻ nhưng cũng là hiện thực, khi ở bất cứ vỉa hè, ngõ nhỏ nào cũng có thể tìm thấy một quán nhỏ, phục vụ món đồ uống bình dân và quá đỗi quen thuộc ấy.

Rất nhiều người trên phố chỉ mở một quán nước nhỏ trước cửa nhà, như một thú vui và cho thêm chút thu nhập lúc tuổi già. Mặc dù căn nhà giữa phố, mặt tiền như vậy rất có giá trị...

Quán trà đá mặt tiền phố Hàng Cót, con phố trung tâm phố cổ. Món đồ uống bình dân, hợp ví tiền của người lao động phổ thông. Tất nhiên, với nhiều người khác thì món đồ uống này cũng rất hợp khẩu vị.

Đôi khi mở quán chỉ là phục vụ niềm vui lúc tuổi già...

Mở quán trong nhà, với những quán trà đá kiểu như vậy, thường khách là hàng xóm, người quen thân. Chỉ một quán trà đá xinh xinh, nhưng lại có thể nuôi sống cả một gia đình ở trung tâm thành phố. Có một điều thú vị, trên phố có khá nhiều gia đình nhà mặt phố không kinh doanh mặt hàng gì hoành tráng, mà chỉ mở một quán trà đá trước cửa nhà.

Nơi gặp gỡ, giao lưu hàng xóm láng giềng - Những quán trà như vậy, thường được gọi là quán trà “triệu đô”, bởi thực tế với một cơ ngơi như vậy, ở giữa phố cổ, chẳng cần phải là dân kinh doanh địa ốc cũng thấy những chủ quán kia đang sở hữu cả một gia tài khổng lồ.

Có lẽ, nhiều người nghĩ, với cơ ngơi ngay mặt phố lớn, nếu bán đi cũng đủ cho những thành viên trong gia đình có một cuộc sống sung túc, nhưng có lẽ, hơn cả về vấn đề kinh tế, cuộc sống qua nhiều thế hệ của những gia đình trên phố như thế, rất khó để họ từ bỏ

Cứ nhẩm tính, trung bình 1 cốc trà nóng 3 ngàn, cốc trà đá 5 ngàn đồng, mỗi ngày bán chừng trăm cốc nước trà loãng như thế, cũng kiếm cả chục triệu mỗi tháng. Hơn đứt lương anh công chức quèn.

Hà Nội, có rất nhiều quán trà đá vỉa hè...

Dừng chân uống một cốc nước trên đường đi chợ về, trò chuyện dăm ba câu với người hàng xóm, là cuộc sống sống giản dị thường ngày của những người ở phố...

Cụ ông tận dụng một góc căn nhà trên phố Yên Ninh làm quán bán trà như niềm vui lúc tuổi già...

Quán trà đá trước căn nhà cổ trên phố Hàng Vải

Như một nét văn hóa lâu đời trong cuộc sống của người Hà Nội...

Quang Hùng/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-quan-tra-da-trieu-do-binh-di-noi-pho-co-post1072149.vov