Những smartphone thất bại của năm
Bên cạnh một số sản phẩm ấn tượng, đây là những mẫu smartphone thất bại đáng chú ý trong năm 2020.
Nokia 8.3 được HMD Global ra mắt vào tháng 3. Đây là mẫu smartphone tầm trung với thiết kế bóng bẩy, cấu hình cao và mạng 5G. Tuy nhiên phải đến nửa năm sau, sản phẩm mới được bán chính thức. Ảnh: Android Authority.
Năm 2019, Microsoft gây bất ngờ khi ra mắt Surface Duo, mẫu smartphone Android 2 màn hình với khả năng gập, giao diện được tối ưu cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Đến tháng 8/2020, sản phẩm này được lên kệ. Ảnh: The Verge.
Anh trai của trùm ma túy Pablo Escobar từng giới thiệu Escobar Fold - smartphone màn hình gập giá 350 USD vào năm 2019. Tuy nhiên, sản phẩm thực chất là mẫu Royole Flexpai được đổi tên. Đến năm 2020, công ty này trình làng Escobar Fold 2 với giá 400 USD, chỉ là Galaxy Z Fold2 được che tên. Tất nhiên, những người đặt trước sản phẩm sẽ không bao giờ nhận được hàng. Ảnh: Marques Brownlee/YouTube.
Motorola đã gây chú ý khi ra mắt phiên bản mới của điện thoại nắp gập Razr. Ngoài thiết kế vỏ sò quen thuộc, smartphone mới sử dụng màn hình gập, chạy Android với cấu hình hiện đại. Tuy nhiên khi bán ra đầu năm 2020, thiết bị lại có giá quá cao so với cấu hình. Với giá 1.500 USD, người dùng chỉ nhận được chip xử lý tầm trung năm 2018, nền tảng Android 9, dung lượng pin thấp và thông số camera kém. Ảnh: The Verge.
Trái ngược với thành công của Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 không được nhiều người đón nhận. So với Galaxy S20 FE giá rẻ hơn, Galaxy Note20 thiếu đi màn hình 120 Hz, không có khe thẻ nhớ microSD, dung lượng pin thấp hơn. Dù có một sợ lợi thế như RAM 8 GB, quay video 8K và hỗ trợ bút S Pen, mức giá cao hơn đến 300 USD khiến Galaxy Note20 không phải lựa chọn hợp lý so với Galaxy S20 FE. Ảnh: CNET.
OnePlus đã có một năm 2020 thành công với smartphone cao cấp OnePlus 8 Pro (ảnh). Máy trang bị màn hình Quad HD+ 120 Hz, cấu hình mạnh, camera cao cấp và khả năng kháng nước. Ngay cả dòng tầm trung OnePlus Nord cũng khá nổi bật, trừ OnePlus Nord N10. Ảnh: Lê Trọng.