Những sợi tóc nối dài yêu thương

Ngày 2/8/2022 là ngày vô cùng đáng nhớ của em Đoàn Thảo Nhi (học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Khánh Hải, Yên Khánh) khi em quyết định cắt đi mái tóc dài sau nhiều năm giữ gìn. Cột tóc óng ả được cô bé buộc cẩn thận, gửi tới các bệnh nhân ung thư.

Bé Hà Ngân đồng ý ngay khi được mẹ động viên hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư.

Bé Hà Ngân đồng ý ngay khi được mẹ động viên hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư.

Trong bức thư đính kèm, Thảo Nhi nắn nót: "Hôm nay, con xin tặng những người kém may mắn hơn con lọn tóc này. Con hy vọng sau khi được dùng những bộ tóc này, mọi người sẽ xinh xắn hơn, tự tin hơn. Cho đi là còn mãi. Con yêu mọi người". Nhi yêu mái tóc của mình và muốn nuôi chúng thật dài. Nhưng khi chị Vũ Thị Nụ (40 tuổi) tâm sự với con về những bệnh nhân ung thư khi điều trị hóa chất bị rụng tóc và rất cần những mái tóc để trông xinh đẹp, tự tin hơn, con đã đồng ý ngay."Lúc cắt tóc, con có chút tiếc nuối nhưng sau đó rất vui và còn hào hứng viết thư gửi tới Thư viện tóc", chị Nụ nói. Chị Nụ biết tới chương trình hiến tóc qua mạng xã hội và quyết định rủ con gái tham gia cùng.

Theo tìm hiểu, tóc đủ điều kiện hiến tặng có chiều dài tự nhiên từ 25 cm trở lên (nếu tóc đã qua xử lý phải dài từ 35 cm). Tóc đã cắt và lưu giữ trong vòng hai năm cũng có thể hiến tặng, nhưng phải được buộc, bó thành bộ. Chị Nụ cắt cho con và nhờ người thân cắt tóc cho mình theo đúng điều kiện hiến tóc. Ngày 4/8/2022, mái tóc của hai mẹ con cùng lá thư tay được đóng hộp cẩn thận gửi đến trụ sở của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCVN) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng giống Thảo Nhi, cô bé Nguyễn Hà Ngân (học sinh lớp 5,Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh) biết đến chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư từ mẹ của mình. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nhung (43 tuổi) - mẹ Hà Ngân chia sẻ: "Tôi biết chương trình hiến tóc từ lâu và động viên con gái giữ gìn tóc cẩn thận để tặng bệnh nhân ung thư. Ngân rất hào hứng và đồng ý tặng mái tóc của mình cho các bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn". Giữa tháng 12/2022, thông qua một salon Tóc Hồng tại Hà Nội, Hà Ngân và mẹ nhờ các cô chú cắt tóc gửi tặng đến địa chỉ Thư viện tóc. "Con đã nhìn thấy nhiều bạn bị bệnh nên rụng hết tóc, nhìn rất thương. Con thấy mình thật may mắn khi có mái tóc dài và đẹp vì vậy con muốn chia sẻ tới các bạn, hy vọng các bạn nhận được mái tóc của con sẽ vui hơn và thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật", Hà Ngân tâm sự.

Sau hơn 20 năm trung thành với hình ảnh tóc dài nữ tính, Bùi Yến Nhung (xã Khánh Thủy, Yên Khánh) khiến bạn bè bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn ngang vai. Cô gái 27 tuổi nhen nhóm ý định nuôi tóc hiến tặng từ 2 năm trước khi tình cờ xem được clip hiến tóc của một bạn trẻ trên mạng xã hội.

Yến Nhung nuôi tóc 2 năm và quyết định cắt tặng bệnh nhân ung thư.

"Hồi tháng 9 năm ngoái, bà mình phát hiện ra khối u nên phải vào viện K phẫu thuật. Thời gian chăm bà, mình gặp rất nhiều bệnh nhân ung thư không có tóc nên quyết tâm hiến tóc càng lớn hơn. Mái tóc ngắn của mình sẽ lại dài ra nhưng những bệnh nhân ung thư thì không. Họ không những mất đi mái tóc mà có thể rất nhiều thứ khác, thậm chí quyền được sống như bao người", Nhung chia sẻ. Hai năm nuôi tóc, Yến Nhung cố gắng tìm các phương pháp chăm sóc tự nhiên để tóc khỏe, mọc dày và nhanh dài. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, cô gửi tặng món quà của mình tới bệnh nhân ung thư thông qua salon Tóc Hồng tại Hà Nội. "Trước giờ mình rất muốn đi hiến máu nhưng không đủ điều kiện nên không thể hiến được. Vì thế mình chuyển qua hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Đây là việc làm ý nghĩa trong đời mình. Mình cảm thấy rất tự hào!", Nhung nói.

Yêu mái tóc của mình, nhưng nghĩ đến cảnh những bệnh nhân ung thư bị rụng tóc vì những đợt hóa trị, nhiều cô gái vẫn sẵn sàng hiến tặng mái tóc với mong muốn chia sẻ, động viên tinh thần những chiến binh nữ trong lúc bệnh ngặt nghèo.

Mẹ con chị Nụ, Hà Ngân hay Yến Nhung sẽ tiếp tục nuôi tóc dài, ấp ủ kế hoạch "tích tóc" gửi tặng những "chiến binh K". Họ sẽ nâng niu, chăm sóc mái tóc của mình để vài năm nữa, đó là món quà đẹp nhất tặng những bệnh nhân mà họ không hề biết mặt biết tên.

Được thành lập từ năm 2015, sau 7 năm, Thư viện tóc của BCVN đã nhận được hơn 10 nghìn lọn tóc thật trên khắp cả nước gửi về và tạo nên gần 1.000 bộ tóc giả để trao cho các bệnh nhân ung thư. Hiện có 10 thư viện tóc được đặt ở các câu lạc bộ, bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu khắp cả nước. Hàng nghìn lọn tóc, theo những cách khác nhau, vẫn đều đặn được gửi đến các bệnh nhân ung thư để những "chiến binh K" biết họ không đơn độc trong cuộc chiến này.

Bài, ảnh: Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nhung-soi-toc-noi-dai-yeu-thuong/d20230324083159891.htm