Những tấm gương 'Dân vận khéo' - 'Ngọn lửa' nhiệt huyết mang đến thành công!

Đó là chia sẻ ấn tượng của anh Nguyễn Vũ Minh Trung (1985) hiện đang công tác tại Điện lực Sơn Trà, TP Đà Nẵng với chúng tôi trong một lần gặp gỡ. Với anh, sự nhiệt huyết trong công việc chuyên môn, sống có đam mê, hoài bão, có niềm tin, niềm yêu nghề sẽ là chìa khóa mang đến thành công...

Bí thư Chi đoàn Điện lực- Nguyễn Vũ Minh Trung cùng đoàn viên nhận giải thưởng "Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác".

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Nguyễn Vũ Minh Trung hiện là Tổ trưởng Tổ cung cấp điện mới, Bí thư Chi đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn điện lực Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Điều đáng nói, dù ở lĩnh vực nào, chàng trai với nhiều "tài lẻ" này đều hoàn thành tốt, các phong trào hoạt động của đơn vị mang lại hiệu quả cao. Anh Trung tâm sự: Sau khi tốt nghiệp ra trường, năm 2004 anh được nhận vào làm tại Điện lực Sơn Trà. Thời điểm mới bước vào nghề, mọi thứ với anh còn nhiều lạ lẫm, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và sự ham học hỏi, không bao lâu anh được lãnh đạo đánh giá cao. Công việc dần đi vào "quỹ đạo" thì năm 2008 anh tạm xa anh em đơn vị để lên đường nhập ngũ. Những tháng ngày quân ngũ đã tôi luyện cho anh những phẩm chất đáng quý của "người lính Cụ Hồ". Cần cù chịu khó, sáng tạo và nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, sau khi rời quân ngũ, trở lại với đơn vị cũ công tác anh được lãnh đạo tin tưởng, bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ cấp điện mới của Điện lực.

Với vai trò tổ trưởng, anh Trung phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng bằng sự quyết tâm, anh đã góp phần tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong công tác cấp điện mới. Từ việc bố trí, sắp xếp lại nhân lực hợp lý, từng bước một, người tổ trưởng đã cùng anh em hoàn thành công việc, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. "Địa bàn rộng lớn, gồm hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, nơi có tốc độ phát triển phụ tải nhanh với hơn 400 công trình cấp điện mới/tháng. Rồi hàng loạt công tác nâng công suất, di dời công tơ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công với nhiều công trình sửa chữa lớn, hoàn thiện chống quá tải... phục vụ các sự kiện lớn của TP nên đòi hỏi mỗi người phải hợp sức, đoàn kết. Sau khi bàn bạc và đưa ra phương án tối ưu, khả quan nhất chúng tôi mới triển khai thực hiện. Như vậy, đỡ tốn công sức của anh em, không mất thời gian mà chi phí hợp lí hơn...", anh Trung chia sẻ.

Để mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ trong khi khối lượng công việc rất lớn, người tổ trưởng này đã ngày đêm tìm tòi, nghiên cứu, sắp xếp công việc, động viên các thành viên trong tổ tập trung hoàn thành đúng tiến độ công việc đề ra mà không quản đó là ngày thứ bảy hay chủ nhật. Từ những nỗ lực không mệt mỏi ấy, từ năm 2017 đến nay hơn 6.000 công trình điện mới được thi công, mang lại niềm vui cho người dân trên địa bàn. Được biết, với vai trò xung kích trong mọi công tác hoạt động, đăc biệt hằng năm đến tháng 12 "Tháng tri ân khách hàng" người "đầu tàu" này cùng anh em trong tổ lại bận rộn với công việc chuyên môn của mình. Tiến hành sửa chữa, cải tạo nâng cấp nguồn điện cho các hộ dân nghèo thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. Cụ thể, đầu tư trang thiết bị, tiến hành lắp đặt toàn bộ hệ thống điện trong nhà, đây là hoạt động thường niên được đánh giá cao. Chính việc tri ân khách hàng hằng năm vào dịp nhà nhà chuẩn bị đón xuân này, điện lực Sơn Trà nói chung và những người thợ điện trong tổ của anh Trung nói riêng được người dân ví vui là những "nhành mai ngày Tết" mang đến sắc xuân đậm đà. Không chỉ dừng lại ở tháng tri ân, cùng với anh em trong đội, anh Trung đặc biệt tâm huyết với công trình "Thắp sáng đường quê".

Thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, quê lên phố nhà nhà nối nhau, vậy nhưng đâu đó nhiều tuyến đường ở P.Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn) vẫn chưa có hệ thống điện đường. "Trước đây, cứ 6 giờ tối là nhà ai ngồi nhà nấy. Nhà cách nhà còn xa, đèn trong nhà chỉ sáng ra đến sân là hết nên chẳng khác nào vùng nông thôn hẻo lánh. Buồn lắm. Thế rồi sau khi có công trình điện đường, dân chúng tôi ở đây phấn khởi vô cùng. Điều đáng nói, có điện sáng, tình hình ANTT cũng được đảm bảo hơn. Đúng là có điện, có niềm vui, chúng tôi luôn biết ơn vì điều đó...", ông Nguyễn Văn Tuấn cho hay. Cùng vui chung niềm vui của người dân khi được tiếp nhận ánh sáng điện đường từ công trình "Thắp sáng đường quê", anh Trung chia sẻ: "Anh em chúng tôi không quản ngày đêm, ngày cuối tuần, ngày lễ đều bám sát hiện trường thi công chỉ mong đem đến ánh sáng cho người dân. Còn nhớ, hôm ấy sau khi thi công về anh em ai nấy đều đã thấm mệt nhưng sau một cuộc điện thoại của anh tổ trưởng tổ dân phố đã xua tan hết mệt mỏi. Anh ấy thông báo, "vì có điện đường, dân quá vui nên từ trẻ nhỏ, thanh niên, người già đều tập trung ra đường chơi. Đám thanh niên còn mở nhạc nhảy múa vui như ngày hội". Sau giây phút hạnh phúc vì mang lại niềm vui cho người dân, tôi thực sự xúc động, cảm xúc dâng tràn. Tôi thấy những vất vả của anh em chúng tôi được "trả công" xứng đáng, đó là niềm vui của người dân và cũng là niềm tin, là động lực để chúng tôi tiếp tục với công việc của mình".

Được biết, ngoài những công tác chuyên môn, với vai trò là Bí thư Chi đoàn và Phó Chủ tịch Công đoàn anh Trung đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền tiết kiệm điện; thăm hỏi, tặng quà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong mỗi dịp lễ tết; tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao... hiến máu nhân đạo trong Tuần lễ hồng của EVN. Hằng năm, tổ chức trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho các em học sinh ở P.Hòa Hải, P.Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Mỗi năm xây dựng 2 nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn và thực hiện chương trình "Nồi cháo tình thương" tại Bệnh viện... Với vai trò "đầu tàu" xung kích trong hoạt động đoàn thể, anh đã cùng các bạn đoàn viên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đưa Chi đoàn trở thành một trong hai mươi đơn vị nhận giải thưởng "Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác" do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Cá nhân anh nhiều năm qua cũng được khen tặng nhiều giải thưởng của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đà Nẵng, Đoàn Khối doanh nghiệp...

Nói về người tổ trưởng trẻ tuổi ấy, ông Huỳnh Văn Chèo, Giám đốc Điện lực Sơn Trà tự hào: "Trung là một cán bộ gương mẫu, bất cứ lúc nào cần cũng luôn là thành viên đi đầu trong mọi hoạt động của tổ, sẵn sàng tiếp thu và tôn trọng ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. Những khi đơn vị thiếu người, hay lúc cao điểm, anh cùng đồng nghiệp bám trụ ngoài hiện trường, tham gia sửa chữa, xây dựng mới các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao. Sự nhiệt huyết, niềm say mê và không ngại khó ở anh Trung là điều đáng quý mà tuổi trẻ cần học hỏi, phát huy. Với nhiều khó khăn ở nhiệm vụ mới, anh luôn tìm tòi, học hỏi và lấy mục tiêu chung của đơn vị làm động lực để không ngừng cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao". Hơn 10 năm gắn bó với ngành điện - chặng đường chưa phải là dài nhưng anh Nguyễn Vũ Minh Trung thực sự để lại ấn tượng đối với đồng nghiệp. Với anh "bí quyết" chính là lòng nhiệt thành, hăng say với công việc, bởi đó sẽ là "ngọn lửa" giúp bản thân vượt qua thử thách, đạt đến thành công...

TRANG TRẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_181129_-ngon-lua-nhiet-huyet-mang-den-thanh-cong-.aspx