Những tấm gương nhà giáo tiêu biểu

Được chọn là 2 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tham gia chương trình: 'Lễ tri ân, tôn vinh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu năm 2018' do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, giáo viên Trường Tiểu học Thạch Bình (huyện Nho Quan) và cô giáo Triệu Thị Nhung, giáo viên Trường Mầm non Ninh Vân (huyện Hoa Lư) đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Cô giáo Hạnh Nguyên và bữa cơm trưa miễn phí cho học sinh.

Trong suốt những năm công tác, hai cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên và Triệu Thị Nhungđã có nhiều thành tích nổi bật, sáng tạo trong dạy và học, tận tâm, tận tụy với nghề, có uy tín về chuyên môn và nhiều cống hiến đối với công tác giáo dục tại địa phương, có tinh thần vượt khó vươn lên hoàn cảnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành tấm gương sáng của ngành Giáo dục và lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Cô giáo NguyễnThị Hạnh Nguyên, giáo viên Trường Tiểu học Thạch Bình (huyện Nho Quan) là ngươìsinh ra và lớn lên tại xã Thạch Bình. Ra trường năm 1990, cô được điều động vềcông tác tại Trường Tiểu học Thạch Bình. Là xã có địa bàn rộng nên Trường Tiêủhọc Thạch Bình có nhiều điểm trường lẻ. Cô giáo Hạnh Nguyên đã nhiều năm tìnhnguyện lên dạy tại điểm trường khu Quảng Mào, cách trường trung tâm 6km, gồmhọc sinh ở ba thôn: Đầm Rừng, Quảng Mào và Bãi Lóng.

Học sinh ở đây đại đa sốlà con em dân tộc ít người, đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức còn hạn chế.Hầu hết các em phải làm việc phụ giúp gia đình, ít có thời gian dành cho việchọc tập. Do vậy, ngay từ khi nhận lớp, cô Hạnh Nguyên tìm hiểu tình hình, phânloại từng đối tượng học sinh, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với từng nhóm,đối tượng. Trong quá trình giảng dạy, cô tích cực dạy học theo phương pháp tíchhợp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; sử dụng cácphương tiện dạy học làm tăng hiệu quả giáo dục; thực hiện kiểm tra, đánh giákết quả học tập bảo đảm chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan…

“Trong công tácchủ nhiệm và giảng dạy, tôi luôn gần gũi, quan tâm, chia sẻ, động viên, khuyếnkhích kịp thời những tiến bộ của các em, dù là nhỏ nhất. Bằng tình thương yêuvà lòng nhiệt huyết của mình, hàng tháng, tôi trích một phần tiền lương tổ chứcnhiều hoạt động cho hơn 80 em học sinh tại điểm trường mình đang giảng dạy, nhưsinh nhật, Tết Trung thu, Lễ Giáng sinh...

Bằng những món quà nhỏ, những tiếtmục văn nghệ, những trò chơi dân gian và cùng nhau liên hoan bánh, kẹo, đã giúpcác em mạnh dạn, tự tin, yêu trường, yêu lớp và thêm gần gũi, thân thiện vơíbạn bè, thầy cô... Đồng thời, ngoài giờ học, tôi tranh thủ đến tận nhà các emđể tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, động viên và hướng dẫn các em học tập, vìvậy, lớp học do tôi phụ trách luôn đạt kết quả cao trong các hoạt động giáo dụcvà các phong trào thi đua của khối, của trường...” – cô giáo Hạnh Nguyên chiasẻ thêm.

Đặc biệt, 6 nămqua, cá nhân cô giáo Hạnh Nguyên đã bỏ tiền của gia đình nuôi bữa cơm trưa miễnphí cho nhiều học sinh của trường THCS và Trường Tiểu học Thạch Bình. Đây lànhững em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà xa trường gần chục km,đường đi lại khó khăn, không có tiền để ăn cơm hàng quán. Hai năm đầu chỉ có 5- 6 học sinh, nhưng 4 năm trở lại đây, ngày ít thì 16 em, ngày nhiều có đến gần30 em học sinh ăn trưa và nghỉ ngơi tại gia đình nhà cô để buổi chiều đi họctiếp. Đặc biệt hơn, chồng cô giáo Hạnh Nguyên là bộ đội nghỉ hưu, bằng tình cảmcủa một người lính đã rất ủng hộ việc làm của vợ, hằng ngày hỗ trợ thêm việcnấu cơm, chế biến bữa cơm trưa miễn phí cho các em học sinh.

Những bữa cơm trưamiễn phí của vợ chồng cô giáo Hạnh Nguyên chứa đựng tình thương yêu con người,tình cô - trò và nâng bước cho nhiều học sinh không bỏ học giữa chừng, nỗ lực tơítrường. Cùng với đó, nhiều năm qua, cô giáo Hạnh Nguyên cùng với nhà trường làmtốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác dân vận, vận động được nhiều tổchức, cá nhân, các nhà hảo tâm, hội thiện nguyện trong và ngoài xã, huyện, tỉnhtài trợ, tặng những phần quà thiết yếu như tiền, gạo, chăn màn, quần áo, giâỳdép, tủ sách thân thiện... cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cho cácđiểm trường học trên địa bàn xã.

Gần 30 năm côngtác, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, được các tổchức, đoàn thể khen ngợi, vinh danh, nhưng với cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên,niềm vui sướng, hạnh phúc nhất là được nhiều học sinh gọi là “Mẹ” – người Mẹthứ hai của các em. Bởi trái tim nhân hậu, tình cảm của người giáo viên bền bỉtrong dạy và học, chăm lo bữa ăn đã chạm vào trái tim các em, được các em yêuthương, quý trọng như mẹ của mình. Thêm nữa là những tình cảm yêu mến, độngviên, ghi nhận của các bậc phụ huynh, học sinh và những đồng nghiệp cùngtrường, cùng ngành giáo dục là động lực, tiếp thêm sức mạnh động viên cô giáoHạnh Nguyên tiếp tục gánh vác sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại nơi còn rấtnhiều khó khăn như xã Thạch Bình.

Đối với cô giáoTriệu Thị Nhung, giáo viên, tổ phó chuyên môn mẫu giáo, Trường Mầm non Ninh Vân(huyện Hoa Lư) thì sự nhiệt huyết, yêu nghề và tinh thần lạc quan vượt lên bệnhtật của bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao lại là tấm gương đểnhững người trong và ngoài ngành Giáo dục trân trọng, nể phục.

Sinh năm 1981,vào ngành năm 1998, hơn 20 năm gắn bó và cống hiến với nghề, cô Nhung nhanhchóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Với những kiến thứcđã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừnghọc hỏi ở bạn bè, đồng nghiệp, từ những thế hệ đi trước, trong các đợt thi cấptrường, cấp huyện và tỉnh, cô được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũngnhư các kĩ năng xử lý tình huống trong giảng dạy và chăm sóc trẻ.

Từ đó nhậnđược sự tín nhiệm của cán bộ, giáo viên trong trường, được bầu làm tổ phó chuyênmôn mẫu giáo từ năm 2009. Với cương vị của mình, cô Nhung rất tích cực trongviệc giúp đỡ các giáo viên khác trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt trongcông tác bồi dưỡng dự thi giáo viên giỏi các cấp.

Trong năm học2017-2018, cô giáo Nhung đã tích cực xây dựng, trang trí lớp học theo các góc,tạo môi trường hoạt động phong phú trong lớp, giúp cho trẻ hứng thú trong hoạtđộng học cũng như hoạt động góc, được nhà trường đánh giá cao. Khi tham gia hôịthi làm đồ dùng dạy học cấp trường, cô đạt kết quả xếp loại A, tạo thêm nhiêùđồ dùng, đồ chơi sáng tạo trong tiết dạy, tạo hứng thú cho trẻ khi học tập.

Đồng thời phối kết hợp với Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn trong trường tổchức các đợt hội giảng, hội học, thi sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơiqua các phong trào thi đua và các ngày lễ lớn của đất nước để chị em cùng họchỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Với sự nỗ lựckhông mệt mỏi, cô Nhung đã đạt được nhiều thành tích trong quá trình công tác:Hàng năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; liên tục đạt danh hiêụgiáo viên giỏi cấp huyện; được UBND huyện Hoa Lư, Sở Giáo dục và Đào tạo tặngnhiều giấy khen; LĐLĐ tỉnh cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảmviệc nhà” 5 năm (2001-2005) và 5 năm (2005- 2010)… Dịp 20/11 năm 2018, Cô Nhunglà một trong 2 cá nhân nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh Ninh Bình được Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và tham gia chuỗi các hoạt độngtrong chương trình tri ân, tôn vinh cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu của ngànhGiáo dục tại Hà Nội.

Nhưng điều đặc biệt đáng nể phục của mọi ngươìđối với cô giáo Triệu Thị Nhung là sự lạc quan, tinh thần vượt khó vươn lêntrong cuộc sống và bệnh tật của mình. Nếu ai mới gặp sẽ không thể nhận ra bảnthân cô Nhung là một giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang mangtrong người căn bệnh ung thư. Cô phát hiện mình mắc căn bệnh nan y này vào đúngdịp 20/11/2016, lúc này căn bệnh ung thư tuyến giáp đang ở giai đoạn 2, phảiphẫu thuật và xạ trị. Bản thân cô phải chiến đấu với bệnh tật, chồng con cũnghay ốm đau khiến có thời điểm kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ.

Nhưng vượt lênhoàn cảnh, cô Nhung luôn lạc quan, yêu đời, ngày nào cũng đến trường từ sángsớm rồi hết giờ mới về. Những vất vả, bệnh tật được cô cùng chồng và các con chiasẻ, động viên cùng nhau vượt qua. Cô Nhung cho biết, cô rất vui và cảm động khiluôn được sự quan tâm, động viên bằng vật chất và tinh thần của các cấp, cácngành, bạn bè, đồng nghiệp và các phụ huynh, học sinh – những tình cảm thânthương, yêu quý ấy giúp cô thêm động lực và tự nhủ phải nỗ lực cố gắng, cố gắngnhiều hơn nữa để ổn định sức khỏe, hoàn thành nhiệm và được làm công việc màmình đã yêu thích và gắn bó hơn 20 năm nay.

Bài, ảnh: Mỹ Hạnh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nhung-tam-guong-nha-giao-tieu-bieu-20181120084322835p4c31.htm