Những tấm lòng thiện nguyện hướng về miền Trung

Những ngày vừa qua, rất nhiều hình ảnh cảm động của người dân cả nước hướng về miền Trung. Tất cả cùng chung một tấm lòng, người góp công, người góp sức nhằm chia sẻ giảm bớt thiệt hại cho bà con đồng bào bị thiên tai tàn phá.

Đoàn từ thiện của Phật tử chùa Cao, huyện Vụ Bản, Nam Định và đoàn Phật tử tịnh viện Pháp Hạnh huyện Củ Chi, TP HCM là những đoàn đầu tiên tiếp cận và chia sẻ khó khăn cùng bà con tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị và xã Hương Sơ, TP Huế.

Do mưa lũ kéo dài dẫn tới sạt lở gây chia cắt giao thông khiến 1 số xã bị chia cắt, cô lập.

Do mưa lũ kéo dài dẫn tới sạt lở gây chia cắt giao thông khiến 1 số xã bị chia cắt, cô lập.

Do sạt lở, hiện tại xã Hướng Việt và Hướng Linh vẫn bị chia cắt nên các đoàn cứu trợ chưa thể tiếp cận.

Xã Hướng Sơn là xã nằm sâu trong vùng núi, cách trung tâm huyện hơn 20 km, bị sạt lở nhiều, có đoạn đường bị sạt lở hoàn toàn.

Cuộc sống của bà con người Vân Kiều vốn đã khó khăn, lũ lụt, sạt lở khiến cho đời sống càng khó khăn gấp bội.

Gia đình Liệt sỹ Hồ Văn Nguyên là một trong 22 chiến sĩ hy sinh do sạt lở tại đoàn 337 quân khu IV.

Đoàn đến thắp hương Liệt sỹ Hồ văn Nguyên và thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ đặc biệt giúp đỡ gia đình vượt qua mất mát do thiên tai.

Nhờ sự giúp đỡ của phòng CSGT TP Đông Hà và đồn biên phòng Hướng Hóa, đoàn đã trao tặng 200 phần quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới tận tay bà con nơi đây.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhung-tam-long-thien-nguyen-huong-ve-mien-trung-522027.html