Những tấm lòng thiện nguyện vì đồng bào vùng lũ Yên Bái

Với tinh thần 'lá lành đùm lá rách' của người Việt Nam nhiều hoạt động tình nguyện và thăm tặng quà cho người dân, học sinh đã về với xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) chịu thiệt hại do đợt lũ quét vừa qua.

Với mong muốn giúp đồng bào nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ các bạn trẻ nhóm thiện nguyện “Thiện Tâm Đức” ở Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi ủng hộ, quyên góp và tận tay trao quà, các nhu yếu phẩm như: mì tôm, gạo, quần áo và tiền mặt cho bà con xã Nậm Mười và các em học sinh trường tiểu học Khê Kim (huyện Văn Chấn,Yên Bái). Tổng giá trị lên tới hơn 69 triệu đồng.

Nhóm “Thiện tâm đức” được thành lập xuất phát từ những tấm lòng hiếu hảo của các bạn trẻ ở Hà Nội. Tuy mới thành lập với 10 thành viên nhưng nhóm đã có rất nhiều hoạt động tích cực giúp đỡ đồng bào những nơi bị thiên tai càn quét. Hoạt động gần đây nhất là việc tổ chức đêm nhạc để gây quỹ ủng hộ tiền mặt cho đợt đi tình nguyện vào ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua.

Đường để đến Yên Bái, nhóm gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết.

Nhóm đã đi đến các thôn Khe Kim, Khe Chang, Sùng Đô của xã Nậm Mười để trực tiếp trao lương thực và tiền mặt cho những hộ dân nghèo và những hộ bị thiệt hại lớn trong đợt lũ vừa rồi.

Số tiền tuy không nhiều nhưng được trực tiếp trao tận tay cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài các nhu yếu phẩm như mì tôm, quần áo... nhóm còn tặng sách vở, cặp sách cho các em học sinh trường tiểu học Khê Kim.

Nhóm còn đến tận nhà và trao tiền mặt cho những hộ dân nghèo và những hộ bị thiệt hại lớn trong đợt lũ vừa rồi.

Trong đợt tình nguyện lần này nhóm đã đi đến các thôn Khe Kim, Khe Chang, Sùng Đô của xã Nậm Mười để trực tiếp trao lương thực và tiền mặt cho những hộ dân nghèo và những hộ bị thiệt hại lớn trong đợt lũ vừa rồi. Ngoài ra nhóm còn tặng sách vở, cặp sách cho các em học sinh trường tiểu học Khê Kim. Xúc động hơn nữa trong lần đi này là các bạn trẻ còn đến nhà thắp hương tỏ lòng kính trọng với phó bí thư thường trực xã Nậm Mười với nghĩa cử cao đẹp hy sinh thân mình để cứu hai em bé trong cơn lũ ống.

Chuyến đi tuy chỉ trong hai ngày nhưng đã mang lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm cho các bạn trẻ nhóm “Thiện tâm đức”.

“Có đi mới có những trải nghiệm quý giá, mới biết rằng cuộc sống của mình vất vả 10 thì còn có người dân vất vả gấp nghìn lần. Vì vậy còn sức trẻ thì hãy cố gắng sống, làm việc và biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, gian khó, tuy không phải là nhiều nhưng đó cũng là nghĩa cử đẹp giữa người với người”, bạn trẻ Trương Đình Quyền, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Nhật Mai

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-nhung-tam-long-thien-nguyen-vi-dong-bao-vung-lu-yen-bai-a381934.html