Những tấm lòng thơm thảo làm sáng đẹp hình ảnh người CAND 'vì nhân dân phục vụ'

Ngoài tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân thì một trong những đặc điểm nổi bật của CA tỉnh Ninh Bình là có nhiều tấm gương CBCS mẫu mực trong việc tìm lại và nhặt được của rơi trả người đánh mất. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã nhân lên niềm tin yêu của người dân, của du khách trong nước và quốc tế đối với màu áo của người chiến sỹ công an.

Là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh nổi tiếng, Ninh Bình thu hút số lượng lớn khách du lịch trong và quốc tế đến hàng năm. Khách đi lại nhiều dẫn đến việc sơ sẩy trong bảo vệ tài sản; bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp… là điều thường gặp. Và rất nhiều người trong số đó vỡ òa cảm xúc khi được các CBCS-CA tỉnh Ninh Bình liên hệ đến để nhận lại tài sản mà họ đã đánh rơi hay bị mất.

Một trong những tấm gương CBCS nhặt được của rơi, trả lại người mất là đồng chí Bùi Quang Trường, chiến sỹ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CA tỉnh Ninh Bình. Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, thuộc khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, đồng chí Trường có nhặt được một túi xách, kiểm tra bên trong có tiền và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Dương Văn Trường.

Một người dân vui mừng khi nhận nhận được tài sản đánh mất do CBCS thuộc CA tỉnh Ninh Bình trao trả. Ảnh: H.Y

Với tinh thần trách nhiệm của mình, đồng chí Bùi Quang Trường đã báo cáo lãnh đạo CA huyện Hoa Lư. Kiểm tra trong túi xách có 200 USD, 102 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ tùy thân mang tên Dương Văn Trường, CBCS-CA huyện Hoa Lư đã tiến hành liên hệ, xác minh và làm rõ số tài sản trên là của anh Dương Văn Trường, SN 1979, ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội do sơ suất đã đánh rơi khi cùng bạn đến tham quan, du lịch tại khu đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Rất nhanh sau đó, CA huyện Hoa Lư đã liên hệ với anh Dương Văn Trường đến để nhận lại tài sản. Người đàn ông này vô cùng biết ơn, cảm động trước nghĩa cử và trách nhiệm của đồng chí Bùi Quang Trường cùng CBCS-CA huyện Hoa Lư.

Không chỉ trực tiếp là người nhặt được tài sản, trả người đánh rơi mà việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý thông tin, xác minh, tìm người bị mất tài sản cũng là việc được các đơn vị thuộc CA tỉnh Ninh Bình thực hiện rất tốt. Nhiều trường hợp may mắn, nhận lại tài sản rất nhanh- đến nỗi họ tưởng mình đang mơ. Một trong những người may mắn đó là chị Lê Thị Lan, SN 1981, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong lần đến chiêm bái tại khu vực chùa Bái Đính cổ, chị Điền Thị Thao, SN 1960, ở thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình đã nhặt được chiếc túi trong có 11.620.000 đồng cùng 1 số giấy tờ mang tên Lê Thị Lan. Không chút chần chừ, chị Thao đã đến gặp Tổ xử lý tin báo của Đồn CA Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình để báo cáo lại sự việc và giao nộp cho lực lượng CA xử lý. Tiếp nhận tài sản do chị Thao mang đến, đồn CA Gia Sinh đã lập tức vào cuộc tìm người đánh mất. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực xác minh, Đồn CA Gia Sinh đã liên hệ được với chị Lê Thị Lan và trao trả đầy đủ tài sản và giấy tờ cho chị. Chị Lan rất vui và xúc động, cảm ơn CBCS-CA Ninh Bình và chị Điền Thị Thao đã giúp chị nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Từng là người bị mất tài sản khi đến du lịch tại Ninh Bình và được CBCS-CA gọi đến trụ sở nhận lại, anh Ngô Ngọc Sinh, SN 1993, trú tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết, khi đến thăm chùa Bái Đính, anh vô tình đánh rơi chiếc túi, trong có nhiều giấy tờ tùy thân và thẻ ATM cùng tiền mặt. Nghĩ rằng tài sản ấy sẽ khó lòng tìm lại được vì mật độ người đi lại địa điểm này quá đông, nhưng khi được lực lượng chức năng gọi đến nhận lại, anh vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Trong bức thư cảm ơn gửi đến các chiến sỹ làm nhiệm vụ, anh Sinh đã bày tỏ lòng biết ơn của mình với những CBCS-CA tỉnh Ninh Bình nói chung và CA xã Gia Phong nói riêng vì tinh thần, trách nhiệm cao cả của họ.

Có rất nhiềm tấm gương CBCS và nhân dân đã được biểu dương “người tốt, việc tốt” trong việc đảm bảo văn hóa, văn minh, an toàn khu du lịch mùa lễ hội tại tỉnh Ninh Bình; thể hiện rõ ràng nhất qua việc không tham của rơi, nhặt được của rơi trả người đánh mất như những nghĩa cử cao đẹp mà CBCS-CA tỉnh Ninh Bình đã và đang làm. Những hành động đó- không chỉ mang lại giá trị về vật chất cho những người đánh mất mà còn thể hiện ý nghĩa tinh thần lớn lao, giúp củng cố niềm tin giữa người với người trong cuộc sống…

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-tam-long-thom-thao-lam-sang-dep-hinh-anh-nguoi-cand-vi-nhan-dan-phuc-vu-186188.html