Những tên sát nhân vẫn bị kết tội dù không tìm thấy nạn nhân

Trước thế kỷ 20, những kẻ sát nhân sẽ không bị kết tội nếu không thể tìm thấy thi thể nạn nhân, nhưng ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết định bãi bỏ nguyên trên.

Trước thế kỷ 20, giới tư pháp tồn tại nguyên tắc rằng những kẻ sát nhân sẽ không bị kết tội nếu như không thể tìm thấy thi thể nạn nhân. Thế nhưng với hành vi của kẻ giết người ngày càng tinh vi, nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết định bãi bỏ nguyên tắc này, thẳng tay trừng trị kẻ thủ ác khi đã có bằng chứng, nhân chứng đầy đủ.

Nữ vận động viên Australia giết con gái rồi vứt xác, án tù 18 năm

Từng là một trong những ngôi sao sáng giá trong làng thể thao Australia, Keli Lane khiến công chúng ngỡ ngàng khi bị bắt giữ và hầu tòa với tội danh âm mưu giết con gái ruột. Theo cáo trạng của tòa án, Lane đã mang thai 5 lần khi mới bước vào tuổi 20, trước khi cô tham gia vào Thế vận hội Sydney năm 2000.

Vì không muốn con cái làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, Lane đã phá thai 2 lần, 2 lần khác cô sinh con và cho đi làm con nuôi. Đến lần thứ 5, nữ vận động viên trẻ đã hạ sinh bé Tegan Lane vào ngày 13/9/1996. Do sợ hãi phải gánh trách nhiệm nuôi con và mất tư cách tham gia đội tuyển, cô đã quyết định giết chết con gái ruột 2 ngày tuổi của mình.

Khi những người xung quanh không thấy bé Tegan ở cạnh mẹ nữa, Keli đã giải thích rằng bố của đứa bé - cựu cầu thủ bóng đá Duncan Gillies đã nhận nuôi. Tuy nhiên, anh này lại khẳng định không hề biết người bạn gái mang thai và đã sinh một đứa con. Cảnh sát điều tra thêm thì Lane tiếp tục đưa ra nhiều lời biện hộ khác, đa số là đã trao đứa trẻ cho người khác.

Một cuộc điều tra tìm kiếm bé gái Tegan được mở ra trên diện rộng nhưng không ai tìm thấy tung tích của cô bé này. Thêm vào đó, một người lái taxi thừa nhận đã chở Lane từ bệnh viện Auburn đến khu đất hoang và chứng kiến Keli vứt bỏ đứa bé ở đó.

Vụ án kéo dài 10 năm với nhiều tình tiết phức tạp, đến tận tháng 3/2011, tòa án mới tuyên bố Lane đã giết chết con gái mình và thủ tiêu thi thể nạn nhân. Nữ vận động viên nhận mức án 18 năm tù giam cho hành động của mình dù thi thể bé gái không được tìm thấy.

Án chung thân cho kẻ cưỡng hiếp, giấu xác bé gái 5 tuổi ở Anh

Bị ám ảnh bởi ham muốn lạm dụng tình dục trẻ nhỏ, tháng 10/2012, Mark Bridger đã bắt cóc cô bé 5 tuổi April Jones khi bé đang chơi cùng một người bạn hàng xóm trên chiếc xe đạp. Mark bắt cóc cô bé về nhà, hiếp dâm và sát hại dã man.

Để che giấu hành vi phạm tội, hắn đã lau sạch vết máu của April trong nhà, sau đó thiêu xác cô bé ngay tại đó, những phần cơ thể của nạn nhân chưa cháy hết bị hắn mang vứt xuống sông.

Mark Bridger ngông cuồng đến nỗi tình nguyện tham gia vào nhóm người đi tìm April khi gia đình báo tin em mất tích.

Cảnh sát đã xem lại tất cả camera giám sát trước và sau khi April biến mất và họ nhìn thấy April đi cùng Mark Bridger. Khi khám xét nhà nghi phạm, cảnh sát nhận ra nơi đây tràn ngập mùi thuốc tẩy và sạch sẽ đến đáng ngờ. Chuyên viên pháp y khẳng định ngôi nhà của Bridger chính là hiện trường vụ án. Sau nhiều tháng tìm kiếm, họ tìm thấy con dao hung khí mà Bridger sử dụng ở dưới lòng sông, nơi có thể có xác của bé April.

Tại phiên tòa xét xử, kẻ thủ ác luôn chối tội và khai nhiều nội dung khác nhau nhằm gây khó dễ cho cơ quan điều tra. Cuối cùng, với những bằng chứng không thể chối cãi được, Mark Bridger đã thừa nhận giết chết cô bé April Jones dù cảnh sát không tìm thấy xác của bé gái.

Bridger lĩnh án tù chung thân với tội danh bắt cóc, hiếp dâm và giết hại bé gái 5 tuổi tại Machynlleth, xứ Wales, vương quốc Anh.

8 án tử hình trong vụ cướp của, giấu xác ở Malaysia

Tháng 8/2010, nữ triệu phú mỹ phẩm Sosilawati Lawiya và 3 người đi cùng bà đột nhiên mất tích. Có tin đồn cho rằng lúc đi, nữ triệu phú mang theo mình số tiền 4 triệu ringgit (khoảng 1 triệu USD hay 23 tỷ đồng) và một số nữ trang có giá trị khác.

Qua điều tra, cảnh sát bắt 8 nghi can và những người này đã cung cấp thông tin dẫn đến một trang trại ở thị trấn Banting, nơi tìm thấy một số phần còn lại của các thi thể nạn nhân và đồ dùng cá nhân của họ.

Kẻ chủ mưu trong vụ giết người này là Pathmanaban - một luật sư 41 tuổi, đang xử lý một thương vụ đất đai cho bà Lawiya, đồng thời cũng là chủ của trang trại nơi tìm thấy di vật của nạn nhân.

8 nghi can còn lại bao gồm cả em trai của kẻ chủ mưu, những người còn lại đều là công nhân của trang trại. Các nghi phạm thú nhận đã đưa các nạn nhân tới trang trại, đánh họ đến chết, đốt các thi thể rồi đổ tro xuống một con sông gần đó.

Những chuyên gia pháp y đã phát hiện ra 2.030 trong số 2.040 mẫu mẫu vật được tìm thấy ở con sông và trang trại Banting là xương hoặc răng người, có thể thuộc về các nạn nhân. Mặc dù không tìm thấy thi thể đầy đủ, những chứng cứ pháp y vẫn đủ để kết tội tử hình đối với các nghi can.

Đây cũng là vụ án đầu tiên tại Malaysia những kẻ sát nhân phải đền tội dù không tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ngôi sao bóng đá Brazil giấu xác bạn gái lĩnh án 22 năm tù

Ngoài trận thua trước Hà Lan trong mùa World Cup 2010, người dân Brazil còn đón nhận một tin sốc khác rằng Bruno Fernandes das Dores de Souza (gọi tắt là Bruno), một cầu thủ có tên tuổi, trở thành nghi phạm chính trong vụ mất tích của cô gái Eliza Samudio.

Năm 2009, Bruno có quan hệ tình cảm với Eliza, nữ sinh viên 25 tuổi ở Sao Paulo. Sau này, cô sinh ra một bé trai đặt tên là Bruninho. Trước khi mất tích vào tháng 5, Eliza Samudio đang cố gắng chứng minh con cầu thủ Bruno chính là cha của con trai mình. Tuy nhiên, Bruno lúc này đã có gia đình và danh tiếng trong sự nghiệp cầu thủ.

Trước khi mất tích vào tháng 5, Bruno và Eliza xảy ra nhiều mâu thuẫn, thậm chí anh ta đã dùng vũ lực với người tình. Sau khi thấy con gái biến mất bí ẩn, cha của Eliza đã báo cảnh sát và yêu cầu điều tra sự việc. Tại nông trại của Bruno, cảnh sát tìm thấy khăn phụ nữ, vé máy bay mang tên Eliza Samudio, một số dấu vết nghi là máu người trong chiếc xe hơi của Bruno.

Có nhân chứng khai báo rằng nhìn thấy Bruno xuất hiện ở nông trại của cầu thủ này. Một người họ hàng 17 tuổi của Bruno đã đầu thú với cảnh sát về việc cùng Bruno và bạn bắt cóc Eliza. Anh ra cũng thừa nhận cô gái đã chết nhưng từ chối kể lại quá trình và nơi che giấu thi thể.

Với những chứng cớ này, năm 2010, tòa án xử Bruno tội tấn công, tra tấn và giết hại người tình. Vụ án được xử lại vào năm 2013, Bruno bị buộc tội ra lệnh giết, giấu xác Eliza Samudio và bắt cóc con trai mình. Anh ta bị kết án 22 năm tù.

Chồng lĩnh án 30 năm tù dù không tìm thấy thi thể vợ

Ramón Laso Moreno là sát nhân đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha bị kết tội dù cảnh sát không tìm thấy thi thể nạn nhân, không có bằng chứng cụ thể và không có lời khai của thủ phạm. Nạn nhân là Julia Lamas, vợ thứ hai của Laso, và Maurici Font, anh rể của Julia.

Trong thời gian kết hôn với Julia, Laso đã ngoại tình với nhiều phụ nữ khác, trong đó có cả chị gái của vợ mình. Trước khi hai nạn nhân biến mất, Laso là người cuối cùng gặp họ. Hắn tung tin đồn rằng Julia và Maurici đã lén lút qua lại và rủ nhau bỏ trốn.

Tuy nhiên, chị gái của Julia không tin vào điều đó, cô nhận thấy Laso có một số biểu hiện kỳ lạ, thêm vào đó là đồ đạc của hai nạn nhân đều ở nguyên chỗ cũ, không thiếu món gì.

Hắn yêu cầu con trai Lamas nói dối rằng mẹ mình đã trò chuyện qua điện thoại, giả dạng làm Front để yêu cầu cảnh sát đóng lại cuộc điều tra, gọi cho phòng An sinh xã hội và yêu cầu chuyển tiền lương hàng tháng của Front đến một tài khoản mới... Laso cũng cố tình nói dối về việc hai nạn nhân còn sống hay thay đổi lời khai liên tục.

Ngoài ra, hắn từng có tiền án giết chết vợ trước và đứa con trai 6 tuổi của mình vào năm 1993. Do đó, cảnh sát có đủ cơ sở để tin rằng tên này chính là kẻ sát nhân giết hại Lamas và Font. Năm 2014, Laso bị kết tội giết người và ngụy tạo bằng chứng, bản án dành cho hắn là 30 năm tù giam.

Theo Kim Oanh (Tri Thức Trực Tuyến)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-ten-sat-nhan-van-bi-ket-toi-du-khong-tim-thay-nan-nhan-1216965.html