Những thảm án rúng động dư luận năm 2019

Món nợ phải trả bằng sinh mạng con gái

Món nợ phải trả bằng sinh mạng con gái

Từ trái qua: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công , Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu.

Do còn nợ tiền mua ma túy của Vì Văn Toán (38 tuổi) từ năm 2009 nên Toán đến gặp bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (22 tuổi) đòi nợ nhưng bất thành. Do đó, Toán nhờ Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đòi hộ. Tối 4-2 (30 Tết Nguyên đán 2019), Hùng gọi điện cho nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (22 tuổi, con bà Hiền) đặt mua gà. Khi nữ sinh D. đem gà đến điểm hẹn thì bị khống chế đưa về nhà Công ở xã Thanh Nưa (H. Điện Biên) để buộc bà Hiền trả tiền nhưng vẫn bị từ chối. Vì vậy, từ tối 4-2 đến rạng sáng Mồng 3 Tết (7-2), Công và Vương Văn Hùng (35 tuổi) cùng nhiều đối tượng khác khống chế, hãm hiếp D. rồi sát hại nạn nhân và phi tang xác tại khu chăn nuôi gần nhà Công.

Qua điều tra, cơ quan CA đã bắt 9 đối tượng tham gia vụ sát hại, hiếp dâm nữ sinh D. gồm: Vì Văn Toán (chủ mưu), Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú H. Điện Biên).

Từ ngày 26 đến 29-12-2019, TAND tỉnh Điện Biên đã xét xử, tuyên 6 án tử hình đối với các bị cáo: Vì Văn Toán; Bùi Văn Công; Vương Văn Hùng; Phạm Văn Nhiệm; Lường Văn Hùng; Lường Văn Lả về các tội: “Giết người”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; “Hiếp dâm”, “Tàng trữ ma túy”. Các bị cáo: Phạm Văn Dũng bị phạt 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”; Cầm Văn Chương 9 năm tù về tội “Hiếp dâm” và Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Liên quan đến đường dây buôn bán ma túy của nhóm Toán và cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc nữ sinh D. bị giết, ngày 27-11-2019, Tòa án đã tuyên xử các bị cáo: Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công cùng 20 năm tù; Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán) và Lường Văn Hùng mức án chung thân đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Vì Văn Toán lĩnh án chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Kẻ thủ ác là hàng xóm

Hung thủ Trần Trọng Luận và 2 con dao gây án.

Khoảng 7 giờ ngày 24-4-2019, chị Trần Minh Phương ghé nhà mẹ ruột là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, trú P. Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương) đón cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, con chị Phương) thì phát hiện cháu Ngân, bà Cúc và chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) đều đã tử vong với nhiều vết thương trên thi thể. Vào cuộc điều tra, ngày 3-5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Dương đã làm rõ vụ án mạng và khởi tố bị can, bắt tạm giam hung thủ Trần Trọng Luận (34 tuổi, trú P. Thái Hòa, TX Tân Uyên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan CA, hung thủ Luận khai: Do thù hằn với chị Nhi nên rắp tâm trả thù. Khoảng 0 giờ ngày 24-4, Luận mang theo 3 con dao, 1 cây mã tấu rồi đột nhập nhà bà Cúc thì bị chủ nhà phát hiện. Luận dùng mã tấu lao tới chém bà chết tại chỗ rồi tiếp tục ra tay sát hại chị Nhi và cháu Ngân. Sau khi gây án, Luận trèo ra ngoài và vứt số hung khí cách hiện trường khoảng 100m rồi về nhà tắm rửa, uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Nghịch tử “ngáo đá” truy sát cả nhà

Nghịch tử “ngáo đá” Trương Tín

Khuya 2-5-2019, Trương Tín (29 tuổi, trú Q. Bình Tân, TP HCM) về nhà ở P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân với biểu hiện bất thường như lên cơn “ngáo đá”. Lúc đó, mẹ Tín có la rầy thì đối tượng chửi bới mẹ mình. Thấy vậy, bà ngoại và dì ruột Tín cũng la mắng vì Tín hỗn hào với mẹ. Trong cơn tức giận, Tín lấy dao đâm bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín) gục tại chỗ. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín) và bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín) lại can ngăn, van xin nhưng kẻ “ngáo đá” vẫn nhẫn tâm sát hại cả 2 người thân trong gia đình. Rất may, bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi, dì ruột Tín) và một cháu nhỏ may mắn chạy được vào phòng ngủ khóa cửa trốn nên thoát chết.

Sau khi gây án, Tín chạy xe máy ra đường hòng tiếp tục đi gây án nhưng đã bị lực lượng Q. Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP HCM bắt giữ. Vụ thảm án này tiếp tục là hồi chuông báo động về tác hại ghê gớm của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp.

Giáo phái lạ sát hại “đồng tu”

Thùng nước chứa xác nạn nhân và 2 đối tượng đứng đầu giáo phái lạ.

Tối 15-5, ông Nguyễn Thanh Huân (trú xã Hưng Hòa, H. Bàu Bàng, Bình Dương) đến dọn dẹp nhà mới thì phát hiện một thi thể trong khối bê-tông ở thùng nước. Chiều 16-5, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể thứ 2 trong khu nhà được giấu trong thùng nhựa. Danh tính của 2 thi thể nam giới này được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (quê Nam Định). Tối 17-5, CSĐT đã xác định được nhóm người thuê nhà bí ẩn trước khi ông Huân chuyển đến có liên quan đến 2 xác chết. Rạng sáng 18-5, nhóm đối tượng bị bắt ở Bình Dương trên chiếc ô-tô 7 chỗ, gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú Q. Tân Phú, TP HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (28 tuổi, trú Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, trú Gò Vấp, TPHCM).

Tại cơ quan điều tra, Hà và đồng phạm đã khai nhận đang tu một giáo phái lạ và thừa nhận đã giết 2 nạn nhân, đồng thời là “đồng tu” do không tuân thủ những giới luật của giáo phái. Ngày 23-5, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 đối tượng nói trên.

Gã “đồ tể” man rợ

Gã “đồ tể” Đỗ Văn Bình.

Do mâu thuẫn trong va chạm giao thông và tình cảm, Đỗ Văn Bình (1981, trú H. Mê Linh, Hà Nội) đã gây ra 4 vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và H. Mê Linh, tước đoạt sinh mạng 3 người và gây trọng thương cho 1 người khác.

Theo đó, chiều 15-5, do va chạm giao thông, Bình bị Hà Văn Hưng (1985) và Đoàn Văn Tùng (1996, cùng trú H. Mê Linh) hành hung và “phạt vạ”. Sau đó, Bình tách 2 người này ra 2 hướng rồi dùng dao bầu lần lượt đoạt mạng từng người. Sau khi giết Hưng và Tùng, kẻ sát nhân lên kế hoạch sát hại chị Nguyễn Thị Thảo (1983, trú H. Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và chị Trần Thị Thư (1989, trú H. Yên Lạc, Vĩnh Phúc) do có mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ. Khi gặp chị Thảo, Bình lao tới chém nạn nhân trọng thương thì bị người dân truy đuổi phải vứt xe tẩu thoát. Tiếp đó, Bình cướp một xe taxi để tiếp tục hành trình gây án. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 17-5, Bình chặn đón chị Thư ở gần nhà và dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Tên “đồ tể” tiếp tục ý định sát hại một người ở Phổ Yên (Thái Nguyên) từng có mâu thuẫn từ 8 năm trước song đã bị lực lượng CA vây bắt, ngăn chặn đối tượng gây thêm tội ác.

Án mạng đau lòng do thù hiềm

Cơ quan CA khám nghiệm hiện trường chôn xác 3 bà cháu.

Nghiêm Thị Nhi

Khoảng 10 giờ ngày 24-5, bà Hoàng Thị Vượng (1948, trú xã Tân Thanh, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) dẫn 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (2015) và Đàm Thị Nguyên Thảo (2016) đi chơi và có ghé vào nhà Nghiêm Thị Nhi (1971, hàng xóm) xin mấy quả bơ cho cháu. Tại đây, bà Nhi nhớ lại chuyện bà Vượng “đổ hô” mình trộm cắp ĐTDĐ và việc anh Đàm Văn Quyết (con bà Vượng) sơ suất nên hồ sơ vay vốn xóa đói giảm nghèo của bà Nhi bị gác lại, nên hai bà xảy ra cãi vã. Lúc đó, sẵn con dao trên tay, bà Nhi lao vào chém bà Vượng và 2 cháu nhỏ tử vong. Bà Nhi kéo xác 3 bà cháu đến một hố cà-phê cách đó khoảng 30m chôn và phủ cỏ lên... Sau khi gây án, bà Nhi đón xe ôm ra nhà người em gái ruột ở H. Đức Trọng (Lâm Đồng) lẩn trốn. Đến chiều tối 25-5, CAH Lâm Hà đã bắt giữ khẩn cấp hung thủ Nghiêm Thị Nhi, bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh tiếp tục điều tra.

Nồi da nấu thịt ở Đan Phượng

Nguyễn Văn Đông tại thời điểm gây án (ảnh trên) và lúc hầu tòa về tội “Giết người”.

Do tranh chấp đất đai nên giữa ông Nguyễn Văn Đông (1966, trú H. Đan Phượng, Hà Nội) và em ruột là Nguyễn Văn Hải (1969, kề nhà Đông) xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ông Đông luôn bực tức và đổ lỗi cho những mâu thuẫn giữa 2 gia đình là do anh Nguyễn Văn Hiệp (1993, con trai ông Hải) và bà Doãn Thị Việt (1970, vợ ông Hải) nên nảy sinh ý định giết em dâu và cháu trai để trả thù.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 1-9, ông Đông xách dao sang nhà em trai chém bà Việt tử vong và cầm dao đuổi theo anh Hiệp nhưng không kịp. Lúc đó, thấy ông Hải chạy phía sau liền quay lại chém em trai chết tại chỗ. Kẻ sát nhân đi vào sân nhà ông Hải và đuổi chém chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải) tử vong tại chỗ. Trong cơn “say máu”, Đông đi vào nhà truy sát chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải) và con gái hơn 1 tuổi (cháu bé tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu). Riêng chị Nhung do được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại 56% sức khỏe.

Sau khi truy sát cả nhà em trai, Đông về nhà tự tử nhưng không thành và bị lực lượng CA khống chế. Ngày 12-12, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông về tội “Giết người”.

Quang Phúc

(tổng hợp)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218482_nhung-tham-an-rung-dong-du-luan-nam-2019.aspx