Những thảm kịch đáng lẽ đã có thể ngăn chặn trong Dragon Ball

Dragon Ball là một trong những bộ manga vĩ đại nhất mọi thời đại. Bên cạnh những khoảnh khắc hào hùng vẫn có các phút giây đau thương khi một số chiến binh Z tử trận.

Trong thế giới manga nói chung, cái chết không phải điều tuyệt đối, các nhân vật hoàn toàn có thể hồi sinh trong các phần tiếp theo. Tuy nhiên, các chết của họ luôn mang đến những cảm xúc bồi hồi. Và cái chết của Yamcha là một trong những khoảnh khắc khiến độc giả nuối tiếc nhất. Trong đó, chiến binh Z của chúng ta chết sau khi một Saibamen do Nappa tạo ra bám chặt vào người và nổ tung. Thực chất, ngọn nguồn của điều này đến từ chính Nappa và Vegeta. Hai người Saiyan này có thể mạnh vượt trội nhưng lại sử dụng những “chiến thuật” rất thiếu tinh thần thượng võ.

Cái chết của Yamcha đã gây ra một phản ứng dây chuyền trong Đội Rồng (Dragon team). Sau khi Krillin giết chết hầu hết các Saibaimen còn lại để trả đũa. Nhưng hệ quả của việc này là các thành viên buộc phải chiến đấu trực tiếp với Nappa mà không có Goku. Trong một nỗ lực để tránh đổ máu thêm, Chaozu đã cố gắng kéo theo Nappa khi chủ động phát nổ. Rất tiếc, sự hy sinh của Chaozu lại không đem lại nhiều hiệu quả. Đáng lẽ, Chaozu không nên quá vội vàng trong quyết định quan trọng đó bởi sức mạnh của Nappa là quá vượt trội đối với những chiến binh Z của Trái Đất.

Mặc dù đã mất gần một nửa đội của mình, những thành viên còn lại là Piccolo, Krillin và Gohan vẫn cố gắng tập hợp lại với nhau để chống lại Nappa một lần nữa. Và thực sự, tổ hợp chiến đấu này đã suýt chút nữa thành công nếu như Gohan không quá “rụt rè” trong pha tấn công cuối cùng. Cái giá phải trả thực sự quá đắt. Nappa nổi điên và tấn công Gohan. Piccolo không thể đứng im và đã lao ra để bảo vệ học trò trước chưởng lực cực mạnh của Nappa. Kết quả thế nào chắc ai cũng đoán được.

Có rất ít nhân vật có thể ngăn chặn được tội ác của Frieza khi nhẫn tâm hạ lệnh tàn sát những người Namek. Nhưng ngoài Frieza, có lẽ còn một nhân vật khác cũng có nhiều tội lỗi. Đó là Vegeta. Có lẽ, nếu Vegeta “tỉnh ngộ” sớm hơn thì đã không khiến nhiều thường dân Namek mất đi như thế.

Sức mạnh đáng sợ cũng như sự tàn ác của Cell (Xên bọ hung) là điều không phải bàn cãi, nhất là khi hắn đạt được trạng thái hoàn hảo. Các Android lần lượt bị đánh bại và hấp thụ trong giây lát. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ, khi Vegeta đạt trạng thái Super Saiyan thì đã đủ thực lực để giết Cell. Nhưng sự ngạo mạn, tự kiêu đã khiến Vegeta cho phép Cell hấp thụ hoàn toàn Android 18. Và đương nhiên, khi Perfect Cell ra đời, hoàng tử của Saiyan không đủ sức mạnh để chiến đấu và nhanh chóng bị đánh bại.

Thực tế, trong thảm họa Cell Game có khá nhiều quyết định của Goku khiến độc giả phải đặt dấu hỏi lớn, từ việc đưa Cell đậu thần cho đến từ bỏ quyền thi đấu và đề xuất Gohan ra trận. Có thể nguyên do đến từ hình tượng người anh hùng của chính nghĩa, công bằng và lẽ phải. Thế nhưng, để đổi lấy những điều đó là cái chết của rất nhiều người, thậm chí trong đó có cả Goku.

Trong Dragon Ball Z, Vegeta đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn khi phải đối đầu với Majin Buu. Sau khi chứng kiến Goku biến thành Super Saiyan cấp 2 trong một thời gian ngắn trong khi chiến đấu với Yakon, Vegeta nhận ra rằng Goku đã vượt xa anh. Những nỗi bất an này bắt đầu bùng lên ở tận sâu bên trong nội tâm của Hoàng tử Saiyan. Điều này nguy hiểm đến mức Bobbidi nhanh chóng quyết định “tẩy não” Vegeta. Và Majin Vegeta ra đời. Khác với những trường hợp trước, Bobbidi không thể kiểm soát nổi Hoàng tử. Nhưng đáng buồn là lúc này Vegeta đang hưởng thụ sức mạnh mới và đẩy Goku vào một trận chiến sinh tử. Goku đã cố gắng nói chuyện với Vegeta trước khi mọi chuyện đi quá xa nhưng vô ích. Cuối cùng, sức mạnh từ cuộc chiến của họ đã đóng vai trò quan trọng khi là chất xúc tác cho sự thức tỉnh của Majin Buu.

Vegeto (là sự kết hợp của Goku và Vegeta) đã có rất nhiều cơ hội để trừ khử Majin Buu. Thế nhưng thay vì làm điều đó, Vegeto lại quyết định để Buu hấp thụ mình. Qua đó giải cứu Gohan, Goten, Trunk và Piccolo ở bên trong Buu. Điều này khiến Pure Buu được sinh ra và có được sức mạnh khổng lồ. Mà bản năng của con quái vật ấy là giết chóc và phá hoại.

Hứa Mộc. Ảnh: CBR

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-tham-kich-dang-le-da-co-the-ngan-chan-trong-dragon-ball-post1336429.html